Chủ nhật, 11/5/2008, 20:27 GMT+7

Thắng đậm, HAGL 'dìm' Hà Nội ACB ở cuối bảng

3 bàn thắng cùng thế trận lấn lướt, Hoàng Anh Gia Lai đã không cho Hà Nội ACB một cơ hội nhỏ nào trong cuộc vùng vẫy thoát khỏi hai vị trí cầm đèn đỏ ở phía đáy bảng xếp hạng V-League.

HAGL ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hoàng Hà.
HAGL ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Rất cần điểm, nhưng Hà Nội ACB lại vào cuộc dè dặt. HLV Hoàng Gia dùng hàng thủ 5 người trong khi đó trên hàng công, Mbabazi đóng vai trò là trung phong duy nhất. Có lẽ Hà Nội ACB hy vọng HAGL vốn chỉ mạnh về tấn công sẽ dâng cao và đề hở sườn... Tuy nhiên, khi mà toan tính của chủ nhà chưa đem lại hiệu quả thì họ đã mất hoàn toàn thế trận vào tay đối phương. Với bộ ba Duy Quang, Thonglao, Sakda giàu thể lực, chơi rất cơ động ở khu trung tuyến, HAGL gần như không cho Hà Nội ACB tạo được một pha phối hợp mạch lạc nào. “Gẫy” hẳn khu trung tâm, Hà Nội ACB chỉ trông chờ vào những đường chuyền dài lên tuyến trên phó mặc cho Mbabazi “cày ải”. Cách tấn công quá đơn điệu ấy đã khiến đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc trong hiệp một.

Trái lại, HAGL đã có không ít pha xuống biên rất dễ dàng và đã có ít nhất một lần ở phút 24, từ cú đánh đầu nhạy cảm của Augostino, Thonglao đã khiến thủ môn Đức Thắng của chủ nhà phải rướn người hết cỡ mới cứu thua.

Phát hiện lỗ hổng ở hai biên của đối thủ, các vị khách tiếp tục “khoét” vào hai điểm yếu này và đến phút 42, họ đã có bàn mở tỷ số. Sau pha bật tường nhanh với Duy Quang, Ngọc Cảnh đã thoát đi rất dễ dàng và cú trả ngược của anh đã được Augostino tiếp ứng bằng cú đá rất nhanh. Bóng đập cột dọc chạm lưng trung vệ Anh Dũng của chủ nhà rồi đi thẳng vào lưới.

Hiệp hai diễn ra trong sự hy vọng của số ít các CĐV Hà Nội ACB bởi HLV Hoàng Gia đã liên tiếp đưa Tân Thịnh, Danh Minh, Ron Azinge đồng thời đốc thúc các học trò dồn lên tấn công. Sự thay đổi đó đã khiến HAGL bối rối, họ không còn phong toả được các mũi tấn công của chủ nhà. Liên tiếp từ phút 63 đến 68, Thành Lương - người chơi tốt nhất của chủ nhà - đã có ba cơ hội rất ngon ăn nhưng thật tiếc là cú dứt điểm tốt nhất của Lương “dị” cũng chỉ đưa bóng chạm xà ngang... ra ngoài.

Không tận dụng được phút bối rối của đối thủ, hy vọng của Hà Nội ACB gần như tắt lịm khi tiền vệ trẻ Tuấn Anh chấn thương không thể vào sân và chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người do đã hết quyền thay thế.

Tận dụng ưu thế ấy, HAGL lập tức đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Những phút cuối, Hà Nội ACB gần như không còn sức để theo kịp những cú tăng tốc đầy sức mạnh của các vị khách Cao nguyên.

Chơi rất thong dong, phút 74, Thonglao dập tắt mọi hy vọng của chủ nhà bằng cú đá phạt hàng rào đẳng cấp, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Phố Núi. Tới phút bù giờ, cầu thủ vào thay người Kone Mohamed khép lại trận đấu buồn cho Hà Nội ACB bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0.

Thua trận, Hà Nội ACB chôn chân ở vị trí thứ 13 với đúng 13 điểm chẵn.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Gia của đội chủ nhà cho rằng tỷ số 0-3 cho HAGL đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Ông Gia cũng thừa nhận rằng Hà Nội ACB đang ở thế quá khó khăn, cách duy nhất thoát hiểm theo ông Gia là phải chơi bằng tinh thần của những trận chung kết ở 10 vòng đấu còn lại.

HN.ACB đối mặt nguy cơ xuống hạng. Ảnh: Hoàng Hà.
HN.ACB (áo trắng) đối mặt nguy cơ xuống hạng. Ảnh: Hoàng Hà.
V-League vòng 16
Xếp hạng V-League 2008
Vòng 16 giải Hạng Nhất
Xếp hạng giải hạng Nhất

Trần Nguyên

 
Bóng hồng của các ngôi sao F1>>
Bạn gái mới của C. Ronaldo diện bikini ở bể bơi>> Vợ Steven Gerrard gợi cảm cùng bikini>>

LỊCH ĐẤU

 
XẾP HẠNG
Ngoại hạng Anh 2008-2009
 
Serie A 2008-2009
 
Primera Liga 2008-2009
 
Bundesliga 2008-09
 
V-League 2008
 
 
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga