Thứ năm, 8/5/2008, 07:56 GMT+7

Bình Dương và Nam Định thua đậm ở Cup C1 châu Á

Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở giải Champions League châu Á 2008, nhà vô địch Việt Nam, Bình Dương đã nhận thất bại đậm đà 0-5 trước CLB Changchun Yatai của Trung Quốc.

Trong khi đó, trên đất Trung Quốc, CLB Nam Định cũng chịu trận thua đậm trước Quốc An Bắc Kinh với tỷ số 0-3.

Không còn hy vọng đi tiếp ở giải đấu cấp châu lục, nhưng việc được thi đấu trên sân Gò Đậu là cơ hội để thày trò Lê Thụy Hải đặt hy vọng ít nhất có được trận hòa đầu tiên, lấy danh dự cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, chiều thứ tư, họ đã không thể làm được điều đó, thậm chí còn tệ hơn khi thất thủ đến năm bàn trắng. "Các cầu thủ của tôi đã quá mệt mỏi. Trong khi, so với trận đấu mà chúng tôi thua 1-2 ở lượt đi, đội khách đã thay đổi lối chơi. Họ đã biết điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam là chống bóng bổng yếu nên đã khoét sâu và khai thác. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là bảo vệ chức vô địch V-League", ông Hải phát biểu.

Suốt trận đấu, Anh Đức (đỏ) không có nổi một pha dứt điểm về khung thành đối phương. Ảnh: An Nhơn.
Suốt trận đấu, Anh Đức (đỏ) không có nổi một pha dứt điểm về khung thành đối phương. Ảnh: An Nhơn.

Ở trận đấu chiều thứ tư, Bình Dương chỉ ra sân với một ngoại binh Lima ở khu trung tâm, còn Trường Giang được cất trên băng ghế dự bị. Các cầu thủ được ra sân đã thi đấu một trận đấu thiếu động lực. Suốt trận đấu, họ không quá ba lần sút cầu môn đối phương, nhưng đó cũng chỉ là những pha dứt điểm cầu may.

Ngược lại, đại diện đến từ Trung Quốc đã có một trận đấu quá dễ dàng. Ngay phút thứ hai, Guillaume bật cao hơn tất cả hậu vệ chủ nhà đánh đầu mở tỷ số 1-0. Bị dẫn bàn quá sớm, các cầu thủ Bình Dương đã bị mất hút dưới cơn mưa nhẹ. Và đến phút 11, thủ môn Thế Anh đã có tình huống quá ẩu khi lao ra và bị trượt chân té ngã để cho cú sút nhẹ Wang Bo đưa bóng từ từ lăn vào góc lưới, gia tăng cách biệt lên 2-0. Bàn thắng thứ ba cũng xuất phát từ một tình huống quá dễ dàng. Từ quả tạt bên cánh trái, hàng thủ chủ nhà đã để Wang Bo đối mặt thủ môn Thế Anh và đệm bóng nâng tỷ số 3-0.

Sang hiệp hai, dù tung thêm Philani, Trường Giang vào sân nhưng HLV Lê Thụy Hải không thể giúp đội nhà sáng sủa hơn. Và Changchun Yatai có thêm hai bàn thắng bằng cú sút phạt của Yan Feng, và quả phạt 11 mét của Jorge Samuel, hoàn tất chiến thắng đậm 5-0.

An Nhơn

 
Bóng hồng của các ngôi sao F1>>
Bạn gái mới của C. Ronaldo diện bikini ở bể bơi>> Vợ Steven Gerrard gợi cảm cùng bikini>>

LỊCH ĐẤU

 
XẾP HẠNG
Ngoại hạng Anh 2008-2009
 
Serie A 2008-2009
 
Primera Liga 2008-2009
 
Bundesliga 2008-09
 
V-League 2008
 
 
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga