Thứ tư, 16/4/2008, 04:40 GMT+7

Cựu binh Milan 'dọa nạt' Ronaldinho

Chủ tịch Berlusconi hí hửng bao nhiêu trước tiến triển tốt đẹp của vụ chuyển nhượng siêu sao thất sủng ở Barca về San Siro, thì Seedorf lại âu lo bấy nhiêu vì viễn cảnh mất cả số áo lẫn vị trí ưa thích vào tay "ma mới".

Việc tài năng người Brazil về với Milan có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Hôm qua, De Assis, người đại diện cho Ronaldinho đã có mặt tại Milano để dự buổi tiệc mừng thắng lợi của chủ tịch đội bóng áo sọc đỏ đen, Berlusconi, trong cuộc Tổng tuyển cử và nhờ đó lần thứ ba ngồi vào ghế Thủ tướng Italy.

Những cuộc tiếp xúc liên tiếp giữa hai bên rất có thể sẽ sớm đưa Ronaldinho về với Milan. Ảnh: EFE.
Những cuộc tiếp xúc liên tiếp giữa hai bên rất có thể sẽ sớm đưa Ronaldinho về với Milan. Ảnh: EFE.

Trong bữa ăn tối thân mật này, De Assis đã trao tận tay Berlusconi chiếc áo đấu kèm theo những dòng lưu bút của Ronaldinho trên đó cho nhân vật đứng đầu Milan. "Đó là một cử chỉ đẹp và cho thấy chúng tôi có nhiều hy vọng tuyển mộ được Ronaldinho", tân Thủ tướng Italy phát biểu trên kênh phát thanh Radio Monte Carlo.

Sự hiện diện của Ronaldinho ở sân San Siro sẽ tạo nên một số vấn đề khó xử trong đội bóng áo sọc đỏ đen. Đầu tiên là vấn đề số áo. Thuở mới gia nhập Barca cách đây 5 năm, "Rô Vẩu" lập tức được ưu tiên mặc áo số 10 vốn thuộc về Riquelme trước đó. Seedorf - số 10 của Milan hiện nay - không hề muốn điều đó tái diễn.

"Sẽ tuyệt vời nếu Ronaldinho về với Milan. Nhưng cậu ấy đừng hòng lấy được áo số 10 của tôi. Lúc sang Milan, tôi phải chấp nhận đeo số áo khác bởi vào thời điểm đó, Rui Costa đang là số 10. Đến khi anh ấy rời đội, tôi mới được sở hữu số áo ưa thích. Tôi nghĩ quy tắc ấy nên được tôn trọng", hộ công người Hà Lan đánh tiếng.

Một việc nữa mà Seedorf phải lo ngại khi Ronaldinho đầu quân cho Milan là vai trò của anh trong các toan tính chiến thuật của HLV Ancelotti. Thông thường, số 10 người Hà Lan được bố trí ngang hàng với Kaka ở vị trí hộ công trong sơ đồ "cây thông" 4-3-2-1. Có Ronaldinho trong khi Kaka thuộc diện bất khả xâm phạm, chắc chắn Seedorf sẽ phải hy sinh vị trí ưa thích ấy, đề lùi xuống đá ở cánh trái trong hàng tiền vệ 3 người.

Seedorl lo sợ sẽ mất cả vị trí hộ công ưa thích lẫn áo số 10 vào tay Ronaldinho. Ảnh: AK.
Seedorf (phải) lo sợ sẽ mất cả vị trí hộ công ưa thích lẫn áo số 10 vào tay Ronaldinho. Ảnh: AK.

Seedorf từng rơi vào hoàn cảnh ấy khi Pato mới đến và tỏa sáng hồi đầu năm mới 2008 và anh đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng. Dưới áp lực của chủ tịch Berlusconi, Ancelotti buộc phải từ bỏ sơ đồ 4-3-2-1 để chuyển sang đá 4-3-1-2 giàu sức tấn công hơn với Kaka đá sau cặp tiền đạo Ronaldo - Pato. Chỉ vì chấn thương khủng khiếp của "Người ngoài hành tinh", trong khi các tiền đạo còn lại chơi khi tỏ khi mờ, Seedorf mới được trở lại với vị trí hộ công ưa thích khi Ancelotti không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sơ đồ 4-3-2-1.

Minh Kha

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
BẢNG ĐIỂM
*Ngoại hạng Anh 2009-2010
 
*Serie A 2009-2010
 
*Primera Liga 2009-2010
 
*Bundesliga 2009-2010
 
 
*V-League 2009
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao