Spartak thua vì Matxcơva tắc đường
 |
| Ôtô ở Matxcơva. Ảnh: BBC. |
Tắc đường ở Matxcơva khiến cho đội Spartak phải bỏ lại ôtô của mình và đáp tàu điện ngầm cho kịp trận đấu với Inter Milan. Kết quả họ đã thua 1-0, tại vòng bảng Champions League hôm thứ ba.
Các cầu thủ và và nhóm huấn luyện viên phải chạy đến ga tàu điện ngầm để dự trận đấu.
Cảnh sát ở thủ đô Nga giải thích tắc đường là do nhiều yếu tố, trong đó có việc các cổ động viên đua nhau tới xem trận đấu. Ngoài ra, đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa, số lượng lớn các phái đoàn nước ngoài ở thành phố và những đòi hỏi riêng của họ đối với giao thông góp phần gây ra hàng giờ ùn tắc trên những con đường đông đúc của Matxcơva. Cảnh sát giao thông Matxcơva thường xuyên phải chặn các tuyến đường để cho phép các xe VIP đi qua.
Hơn 3 triệu ôtô được đăng ký ở Matxcơva và con số này tăng 10% mỗi năm.
Sau trận đấu, huấn luyện viên của Spartak, Vladimir Fedotov cảm ơn trên đài truyền hình các nhân viên tàu điện ngầm vì đã cho đội bóng đi tàu miễn phí.
“Một trong những nguyên nhân khiến cho chúng tôi có khởi đầu tồi tệ trong hiệp một là Matxcơva hôm nay tắc đường”, ông bình luận. “Trên đường chúng tôi ra sân vận động, một cổ động viên của Spartak cho biết có tắc đường ở khu vực gần sân vận động và dân tình đang phải đứng chờ hàng giờ đồng hồ. Vì vậy chúng tôi cuống cuồng chạy 2 km tới ga metro gần nhất. Nhờ các nhân viên tàu điện ngầm cho phép lên tàu nhanh và miễn phí, chúng tôi có thể tới kịp trước khi trận đấu bắt đầu”.
M.C. (theo BBC)