Thứ tư, 19/4/2006, 08:53 GMT+7

'Milan đã thua vì lãng phí nhiều cơ hội ghi bàn'

HLV Ancelotti thừa nhận như vậy khi nói về trận bán kết lượt đi với Barca đêm qua, nhưng ông tin Milan có thể vuợt qua đối thủ ở trận lượt về tại Nou Camp và giành quyền vào chung kết Champions League. Còn người thắng trận, HLV Rijkaard cho rằng đội của ông đã thắng hoàn toàn xứng đáng. 

Chút tiếc nuối của HLV Ancelotti sau thất bại truớc Barca đêm qua. (AP)
Chút tiếc nuối của HLV Ancelotti sau thất bại truớc Barca đêm qua. (AP)

Bàn thắng của Giuly ở phút 57 đã mang lại lợi thế lớn cho các nhà ĐKVĐ La Liga trước trận lượt về tuần sau, và kéo thày trò HLV Ancelotti trở lại với thực tại sau mạch 13 trận bất bại trên sân nhà ở Champions League. Nhưng nhà cầm quân này vẫn tỏ ra bình thản: "Chắc chắn đây không phải là một kết quả tốt. Nhưng tôi tin Milan còn cơ hội thắng trận lượt về ở Nou Camp. Chỉ cần đạt phong độ tốt nhất chúng tôi sẽ đi tiếp chứ không cần đến bất kỳ phép màu nhiệm nào".

Ancelotti cũng nhận xét rằng kết quả trận đấu đêm qua có phần bất công cho ông và các học trò: "Xét đến những cơ hội mà chúng tôi đã tạo ra và lối chơi trong suốt 90 phút, tỷ số 1-0 thật là khắc nghiệt với Milan. Nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ được đền bù ở trận lượt về dù ít nhiều thì Barca vẫn có đôi chút lợi thế hơn so với Milan".  

Ông cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Milan: "Chúng tôi phải trả giá vì quá thiếu chính xác trước khung thành đối phương. Dù sao thì tôi cũng hài lòng vì ít ra Milan cũng làm tốt trong khâu tạo cơ hội".

Ở trận đấu đêm qua, chân sút kỳ cựu Inzaghi không thể góp mặt vì chưa hết cúm, còn "người đóng thế" anh là Gilardino đã bỏ lỡ tới 2 cơ cơ hội ăn bàn mười mươi cho Milan. Tuy nhiên, HLV Ancelotti vẫn từ chối chỉ trích các học trò của mình: "Tất cả các cầu thủ ra sân hôm nay đều chơi tốt nhưng thật không dễ dàng khi phải đối đầu với Barca".

HLV Frank Rijkaard. (AP)
HLV Frank Rijkaard. (AP)

Trong khi đó, đồng đội cũ của Ancelotti và là HLV của Barca thì hào hứng: "Kết quả trận đấu cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Xin chúc mừng các cầu thủ, họ đã chơi rất tốt trước một đối thủ mạnh như Milan. Chúng tôi đã nỗ lực và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, Barca sẽ không chủ quan vì thắng lợi ngày hôm nay. Tôi cho rằng hôm nay Milan chơi không tồi, họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi và thiếu may mắn trong vài tình huống. Nhưng Barca đã kiên nhẫn và làm được điều mình muốn".

P.D. tổng hợp

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
BẢNG ĐIỂM
*Ngoại hạng Anh 2009-2010
 
*Serie A 2009-2010
 
*Primera Liga 2009-2010
 
*Bundesliga 2009-2010
 
 
*V-League 2009
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao