Trận đấu cuối cùng của Shearer
Lão tướng tiền đạo Alan Shearer có thể phải chia tay sân cỏ sớm hơn dự định, sau khi gặp phải một chấn thương đầu gối, chỉ 3 trận đấu trước khi mùa bóng cuối cùng của anh kết thúc.
 |
| Nỗi buồn của Shearer. |
Chấn thương của Shearer đã phủ bóng lên chiến thắng 4-1 của Newcastle trước đội bóng đã xuống hạng Sunderland, tối qua. Tuy nhiên, nếu có phải kết thúc sớm một chút thì tiền đạo 35 tuổi này cũng đã có một lời chia tay đẹp khi ghi một bàn thắng từ chấm phạt đền, nâng tổng số bàn thắng cho "Chích chòe" lên con số kỷ lục 206.
Tập tễnh rời sân Ánh sáng trong tiếng vỗ tay không dứt của cả CĐV đội khách, cựu tiền đạo số một tuyển Anh hiểu rằng đây có thể là lần cuối cùng anh có mặt trong một trận đấu tại Premiership. HLV tạm quyền của Newcastle, ông Glenn Roeder không giấu được vẻ buồn bã: "Rất tiếc là anh ấy đã bị chấn thương dây chằng gối vào thời điểm này. Lẽ ra Shearer có thể tránh được điều đó nếu không chơi đầy quyết liệt ở độ tuổi 35. Nhưng đó đã là tính cách của Shearer. Giá mà chúng ta có nhiều mẫu cầu thủ giống như Shearer".
Tuy nhiên, chính bản thân Shearer lại xóa đi không khí bi quan khi hài hước tuyên bố anh đã chờ rất lâu để có thể sút tung lưới Sunderland: "Lần mới đây nhất tôi sút hỏng quả penalty là trong trận đấu gặp Sunderland, và rút cục Chúa đã bắt tôi chờ đợi khá lâu để làm lại".
Từng có 406 lần ra sân tại giải Ngoại hạng trong màu áo các CLB Southampton, Blackburn và Newcastle, nhưng Shearer gắn bó lâu nhất với "Chích chòe" dù đội bóng này không đoạt được bất cứ danh hiệu nào trong suốt 10 năm. Trận đấu tôn vinh anh sẽ được tổ chức vào ngày 11/5 trên sân St' James Park.
(Theo Ngôi Sao)