Bờ Biển Ngà đoạt vé đầu tiên vào tứ kết CAN 2006
Hạ Lybia 2-1, Bờ Biển Ngà trở thành đội đầu tiên có suất dự tứ kết CAN 2006. Trong khi đó, nước chủ nhà Ai Cập đã bị Marốc cầm hòa 0-0, và phải chờ đến lượt trận cuối cùng mới biết họ có vượt qua vòng bảng hay không.
 |
| Vũ điệu ăn mừng chiến thắng của "Những chú voi châu Phi". (AP) |
Tiền đạo đang khoác áo Chelsea, Drogba, dứt điểm chính xác đưa Bờ Biển Ngà vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10. Nhưng cách biệt sớm được san bằng cho Lybia ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp bằng bàn thắng của Abdelsalam Khamies. Phải đến phút 74, Toure Yaya đánh đầu chính xác tung lưới Lybia ấn định chiến thắng cho "Những chú voi châu Phi".
45 phút đầu tiên là thời điểm mà các cầu thủ Bờ Biển Ngà kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chỉ sau 10 phút, pha phối hợp giữa Kone và Drogba đã mang lại cho họ bàn mở tỷ số. Thủ thành Lybia đã đẩy được cú sút đầu tiên của Kone, nhưng bóng lại trở về đúng chân của anh này. Nhận đường chuyền của Kone, Drogba không mấy khó khăn mở tỷ số trận đấu. Ngoài tình huống này, Bờ Biển Ngà còn bỏ lỡ một số cơ hội nâng tỷ số nữa trước khi bị Lybia san bằng cách biệt nhờ cú đánh đầu của Khamis. Đây là bàn thắng đầu tiên của họ kể từ lần vào bán kết CAN 1982.
Có lẽ điều đó đã kích thích các cầu thủ Lybia vùng lên dữ dội trong hiệp 2 khiến Bờ Biển Ngà phải vất vả chống đỡ. Lẽ ra tỷ số đã là 2-1 cho Lybia nếu Kara dứt điểm chính xác hơn khi anh một mình đối mặt với thủ thành Jacques Tizie phút 64. Hẳn anh phải hối tiếc vì chỉ 10 phút sau, Toure Yaya đón quả tạt của Ghzalla, đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng vất vả cho Bờ Biển Ngà.
Trận thắng thứ hai ở bảng A đã giúp "Những chú voi châu Phi" trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng CAN 2006. Chiếc vé còn lại nhiều khả năng sẽ thuộc về nước chủ nhà Ai Cập bất chấp trận hòa 0-0 với Marốc đêm qua. Đã có 4 điểm trong tay, chỉ cần thắng Lybia, đối thủ yếu nhất bảng, ở lượt cuối, "các pharaon" sẽ nối gót Bờ Biển Ngà vào tứ kết.
Phương Dung