Thứ năm, 11/3/2010, 04:46 GMT+7

Rooney gieo thảm họa lên Milan

4-0 nghiêng về MU, kết quả khó đoán nhưng là thực tế trên sân Old Trafford tối thứ tư tại lượt về vòng 16 đội Champions League. Và Wayne Rooney lại là nguồn cơn của chiến thắng hoành tráng đó.

Lượt về vòng 1/8
Champions League

Tiền đạo đội tuyển Anh là tác giả hai bàn thắng đầu tiên của MU ở trận lượt về tối qua. Có thể xem đó như bước ngoặt quyết định của trận đấu, khi vừa củng cố lợi thế và tâm lý cửa trên cho MU vừa đẩy Milan vào thế đuối, bí bách mọi bề. Ở lượt đi trên sân San Siro, MU cũng đã có lợi thế lớn khi đánh bại Milan với tỷ số 3-2 (Rooney hôm đó cũng lập cú đúp).

Hai bàn thắng còn lại của MU tối qua được ghi do công Park Ji-sung và Darren Fletcher.

Bên phía Milan, điểm sáng duy nhất có lẽ là David Beckham, dù anh chỉ có mặt trên sân trong gần 30 phút cuối khi tỷ số đã là 3-0. Tuy nhiên mọi nỗ lực của cầu thủ từng gắn bó với MU 12 năm vẫn chẳng đủ để đội bóng hiện tại có được bàn danh dự. Trước khi Beckham vào sân, Milan hiếm hoi mới có được cơ hội nhưng Ronaldinho, Andrea Pirlo hay Huntelaar đều chẳng thể tận dụng.

Như vậy sau hai lượt trận đi và về, MU thắng chung cuộc với cách biệt 7-2, giành vé vào tứ kết cùng tâm trạng hồ hởi, đáng được kính nể. Trong khi đó, Milan chắc chắn còn phải sống rất lâu trong cay đắng. Một đại gia của Serie A, một tượng đài ở Cup C1/Champions League nhưng để thua một cách bạc nhược, thiếu trách nhiệm và nhạt nhòa bản sắc.

Rooney như đang tàn phá mọi hàng phòng ngự. Anh đã có 30 bàn thắng mùa này.

Trong hai lần đối đầu với MU trước đây, năm 2005 và 2007, Milan từng gặp khó khăn nhưng luôn biết vượt lên đúng lúc và ngoạn mục để giành chiến thắng (đó cũng chính là hai mùa họ vào chung kết). Nhưng dẫn dắt Milan khi đó là một Carlo Ancelotti dạn dày kinh nghiệm. Còn lần này, trên chiếc ghế huấn luyện của họ là Leonardo còn non trong khả năng tạo sức bật từ tâm lý cho học trò và thiếu biến hóa về mặt đấu pháp.

Ông có thể sẽ lấy việc thiếu vắng một số trụ cột do không kịp bình phục chấn thương để bào chữa. Nhưng suy xét một cách thực tế, ngay cả khi Nesta ra sân cũng khó giúp hàng thủ Milan vững chắc hơn lên. Jankulovski và Abate ở hai bên cánh tỏ ra rất trì trệ, trong khi bộ đôi trung vệ Bonera và Thiago Silva thường xuyên để lộ khoảng trống chết người.

Nơi tuyến đầu, nếu Pato có kịp trở lại, cơ hội dành cho Milan có lẽ vẫn chẳng khá hơn là bao. Nguồn cảm hứng của họ, Ronaldinho, hoàn toàn tắt lịm, dù đối diện trực tiếp với anh thường chỉ là một Gary Neville già nua. Cơ hội để Milan tiếp cận khung thành MU do vậy trở thành thứ xa xỉ. Suốt cả hiệp một, đáng chú ý đầu tiên chỉ có cú đánh đầu của Ronaldinho, sau một quả đá phạt của đồng đội, đưa bóng đi chệch cột dọc gần trong gang tấc. Và cuối cùng là cú ra chân nhanh của Pirlo ở phút 20 ngay rìa cấm địa, khiến thủ thành Van der Sar phải lập bập mất hai nhịp mới ôm được bóng.

Milan (đen) phải nhận trận thua xứng đáng.

Ở chiều ngược lại, MU không thi đấu quá tưng bừng. Cả trận này họ thực tế cũng chỉ tung ra 7 cú sút hướng trúng khung thành đối phương. Nhưng cái được của đội chủ nhà chính là tính hiệu quả và hợp lý. Hay nói cách khác, đó chính là sự khôn ngoan, lão luyện của HLV Alex Ferguson cộng với sự tự tin của Rooney và đồng đội. Do Anderson chấn thương còn Michael Carrick bị treo giò, Park Ji-sung được kéo vào giữa kết hợp với Paul Scholes và Darren Fletcher. Hai bên cánh hàng tiền vệ của MU được chia cho Nani và Antonio Valencia.

Với số vốn có được ở lượt đi, lợi thế sân nhà và sự xuất hiện ngay từ đầu của chân sút số một - nguồn cảm hứng Rooney, MU tiếp cận trận đấu khá sáng sủa và nhanh chóng triển khai thế trận tấn công hòng đánh phủ đầu. Một lời cảnh báo sớm được đưa ra từ Rooney nhưng bóng chệch cột, trước khi Neville mạnh dạn dâng cao dứt điểm từ ngoài cấm địa và vọt xà.

Không lâu sau, khi Milan còn chưa kịp tìm ra giải pháp khống chế khả năng kiểm soát và lên bóng dồn dập của đội chủ nhà thì mành lưới của họ đã bị tung lên. Phút 13, từ đường chuyền bổng bất ngờ của Neville, bóng tìm đến đúng đầu của Rooney, và tiền đạo này không mấy khó khăn để đánh bại thủ thành Christian Abbiati (xem clip) khi đứng gần anh lúc đó chỉ có một hậu vệ Milan theo kèm. Đây là bàn thắng thứ 9 bằng đánh đầu trong số 11 pha lập công gần đây của Rooney (trong 316 trận trước đó, anh chỉ có 4 bàn từ đánh đầu). Trước Rooney, cũng mới chỉ có Walter Pandiani (đội Deportivo mùa giải 2003-2004) ghi bàn vào lưới Milan trong cả hai lượt trận ở Cup châu Âu.

MU bay vào tứ kết với dũng khí hào hùng.

Không còn cách nào khác, Milan buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Nhưng muốn thôi chưa đủ. Khả năng của họ không có đất để phát huy trước một MU có lẽ còn trẻ về tuổi đời nhưng thừa sành sỏi để tạo dựng thế trận chặt chẽ.

Ngay sau giờ nghỉ HLV Leonardo buộc phải đưa ra quyết định táo bạo. Ông rút trung vệ Bonera để thay bằng tiền vệ lão tướng Seedorf. Nhưng khi tiền vệ người Hà Lan (từng ghi 3 bàn vào lưới MU) mới chỉ có một lần chạm bóng ở giữa sân thì tỷ số đã được nâng lên 2-0. Từ một pha thoát biên tốc độ bên cánh trái, Nani - chơi mờ nhạt hiệp một - vẩy má ngoài rất chuẩn cho Rooney thoát xuống đối diện với thủ thành Abbiati. Với chỉ một cú chạm chân nhẹ nhàng, anh lại thành công (xem clip).

Như chẳng còn gì để mất, Milan buộc phải dâng cao. Nhưng dù cơ hội không nhiều, khi nó đến họ vẫn chẳng biết tận dụng. Ví như tình huống ở phút 55, trong tư thế không bị ai kèm và gần như đứng trước khung thành trống trải nhưng Huntelaar lại đánh đầu vọt xà phí phạm. Chừng 3 phút sau, Nani đáp lễ lại bằng pha đưa bóng vào khó chịu. Nếu thủ thành Abiatti không cảnh giác đẩy ra hoặc chỉ mắc sai lầm nhỏ, lưới của anh có thể đã bị tung lên. Với tình huống tương tự, Nani đã có bàn mở tỷ số trong trận thắng Arsenal 3-1 tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Không phải tốn thời gian để tiếc nuối, gần như ngay sau đó, phút 59, MU đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Một đường chọc bóng của Scholes đủ để hàng thủ đội khách chới với, còn Park Ji-sung thoát xuống dứt điểm chéo vào góc xa (xem clip).

Beckham (trái) đã không đạt được ý nguyện chiến thắng trong lần trở lại Old Trafford.

Niềm vui của MU như được nhân lên khi... Beckham được tung vào sân. Cả sân Old Trafford vỗ tay nồng nhiệt mỗi khi anh chạm bóng. Sự nồng ấm đó vẫn được duy trì ngay cả khi tiền vệ 34 tuổi trở thành mối hiểm họa lớn nhất cho khung thành của Van der Sar. Phút 74, Beckham tung ra cú vuốt bóng mạnh như "nã đạn" từ ngoài cấm địa, khiến thủ thành Van der Sar phải gồng mình đẩy ra. Trong những phút cuối cùng, lại từ chân Beckham bóng rơi đúng vị trí của một cầu thủ dự bị khác là Filippo Inzaghi. Nhưng khi mà trước mặt chỉ còn mỗi mình Van der Sar và khoảng cách chỉ đôi ba mét, tiền đạo lão tướng vẫn chẳng thể ghi bàn danh dự.

Trước đó Milan cũng đã có một cơ hội khá tốt để rút ngắn tỷ số. Nhưng cú sút mạnh như búa bổ của Flamini bị cái chân của Van der Sar từ chối.

Ở chiều ngược lại, không tấn công ào ạt và Rooney thậm chí được rút ra nghỉ từ phút 66, nhưng MU vẫn có thế trận ổn định và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Phút 87, từ đường bấm bổng của Rafael, Fletcher thoát xuống trong thế trống trải đánh đầu qua tay thủ thành Abiatti (xem clip).

Đội hình thi đấu

MU: Van der Sar; Neville (Rafael Da Silva 66), Evra, Ferdinand, Vidic; Park Ji-sung, Nani, Scholes (Gibson 73), Fletcher, Valencia, Rooney (Berbatov 66).

Bàn thắng: Rooney 13 & 46, Park 59, Fletcher 87

MILAN: Abbiati, Jankulovski, Bonera (Seedorf 46), Thiago Silva, Flamini, Abate, (Beckham 64), Pirlo, Ambrosini, Ronaldinho, Huntelaar, Borriello (Inzaghi 68).

Doãn Mạnh

Thời của Milan đã hết

Milan cần một cuộc cải tổ về đội hình, hầu hết các cầu thủ đều già nua và qua thời đỉnh cao phong độ. Chúc mừng MU!

Hải


I love red evils

Không còn từ gì để nói ngoài từ " Nice", một dáng dấp nhà vô địch đã hé lộ. Mình đặt niềm tin và gửi lời chúc may mắn và thành công tới MU :D

toàn


THẬT TUYỆT

Mặc dù chúnh ta chưa biết trước được, đội bóng nào sẻ vô địch ở mùa giải năm nay. Nhưng khi xem các cầu thủ của CLB: MU chơi bóng thì chúng ta có thể khẳng định rằng. Họ sứng đáng đứng lên ngôi cao nhất tại: Champions League 2010. ÔI! Thật đã khi coi họ đá ...........................

Trần Đăng Khoa


quá tuyệt vời còn mong đợi j` hơn nữa

hôm qua là trận đấu của những chiến binh đỏ không còn những kể khoe mẽ như cr7 mà thay vào đó là những chiến binh biết chiến đấu hi sinh vì lợi ích chung MU CHAMPION

dearkissmiss


ONLY MU IN MY HEART

MU chắc chắc sẽ làm nên cú ăn 3 tại giải năm nay. Tôi tin là như vậy! MU đã đc Carling Cup, còn Ngoại hạng với C1 nữa. MU cố lên!!! I LOVE MU!!!

Phan Quốc Cường


Chia Buồn với Milan

Tôi là 1 fan nhiệt thành của MU, nhưng tôi cũng hâm mộ Milan. 2 đội này gặp nhau đương nhiên tôi muốn MU thắng hơn, nhưng thấy Milan đá trận này tôi cũng không được vui cho lắm. Phía MU thì tươi cười vui vẻ, trong khi phía Mlian thì các cầu thủ đều thể hiện sự tuyệt vọng, trong khi HLV lại không biết nên làm thế nào để cứu vớt chút danh dự cho Milan. Thậm chí tới cuối cùng, Inzaghi suýt chút nữa có thể ghi bàn sau đường bóng của Becks, nhưng cái duyên ăn bàn của Inzaghi cũng biến mất cùng với tinh thần thi đấu của Milan. Milan là đội bóng Ý tôi thích nhất, và hy vọng trong tương lai không xa, Milan có thể lấy lại những hình ảnh vinh quang trong quá khứ.

Đinh San


Tâm phục khẩu phục

Chả còn câu nào hợp lý hơn để Milan dành cho MU nữa. Tâm phục khẩu phục.

Mu fan


arsenal quá tầm thường

noi chung doi bong toi ghet nhat chinh la arsenal,mac ru k phai fan Mu,n loi le 1 so cĐv ARsenal đã làm toi that vong,ho chi ben cho doi bong cua minh,ma k thay rang arsenal la 1 doi bong tam thuong k dang cap,doi thu chi la forto nen ho moi co 1 chien thang nhu vay,thu hoi la Mu hay chealsea thi co hoi da het vs ARsenal, ma thoi cu de ho mo mong rui that bai di,haha n dua tre nha wenger,that dang xau ho!

nguyen van tai


Dấu ấn Sir Alex!

Đây là trận đấu tuyệt vời của Manu. Khi mà Real không thể đi tiếp thì Manu đang là ứng cứ viến hàng đầu cho chức vô địch mùa này. Sir Alex quá thông thái khi lựa chọn một lối chơi chặt chẽ, có lúc tưởng như khô khan nhưng thực ra lại rất đường hoàng, chủ động, đa dạng và hiệu quả. Đêm qua là một trong rất nhiều trận đấu thăng hoa của R10. Ghi tới 6 bàn thắng trong 3 trận đối đầu gần nhất với một đội bóng được coi là tượng đài của giải đấu cấp CLB lớn nhất hành tinh, R10 xứng đáng để các đối thủ ngả mũ thán phục. Những không thể không nhắc tới lối chơi đồng đội mang thương hiệu Manchester. Họ là một tập thể quá tuyệt vời dưới bàn tay lèo lái của Sir Alex. Chúc cho MU vô địch Premier League và Champions League mùa này vì họ xứng đáng như vậy.

Haict


Đừng vội mừng

Trân đau khá hay cua r10 nhưng nếu r10 chấn thương chắc mu không còn dứng vững

trung


MU bất diệt

Một trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. tại thời điểm hiện tại chỉ có Chelsea, Inter và Barcelona la đối thủ của MU thôi.

Luận


MU là cái nôi hoàn thiện của nhiều cầu thủ

Fletcher, Nani, Valencia... và rất nhiều cá nhân khác nữa đã thành viên ngọc sáng sau khi được mài dũa tại MU. 1 đội bóng đẳng cấp với 1 HLV biết nhìn xa, đó là điều tuyệt vời nhất trong bóng đá.

TNsơn


Thời điểm này, Rooney là chiến binh số 1 thế giới.

Thời điểm này, Rooney là chiến binh số 1 thế giới; là sát thủ không thể ngăn cản, là hung thần của mọi hàng thủ , là sự sợ hãi và thèm khát của tất cả các huấn luyện viên. Vinh quang thuộc về người chiến thắng, “chân lý” thuộc về kẻ mạnh, chúc mừng anh Wayne Mark Rooney>>>>

hong vinh


Bình luận

MU đã chiến thắng một cách thuyết phục và quá xứng đáng với phong độ của từng cá nhân, vào chung kết chỉ còn là thời gian đối với MU. MU vô địch

nguyễn đắc toàn


M.U sẽ vô địch nếu tiếp tục giữ phong độ như vậy!

Là fan của M.U lẫn Milan nên đội nào bị loại cũng thấy tiếc... Nhưng hôm nay M.U xứng đáng giành chiến thắng và là ứng cử viên cho chức vô địch. Mong sao M.U ráng giữ đuợc phong độ như vậy. Không còn CR7 thì còn R10...

Trung Hieu


Binh thuong thoi

Man thi cung binh thuong thoi, chang qua la Milan qua yeu thoi. mat Kaka nen ko con la AC Milan nua. Vao vong sau thi toi thoi. Tot nhat nen don suc ma da Ngoai hang khong Arsenal lai cho ngui khoi.

LUCKU LUKE


Tiêu diệt gọn

một trận cầu đẳng cấp của Rooney. Có thể đánh bại AC đến 4-0 chứng tỏ MU đang rất mạnh mẽ. Mu sẽ vô địch C1

Phẹc Đi Nan


Đơn giản! vì đó là Roney.

Một pha đánh đầu+một pha chạy cắt mặt ghi bàn đủ để nói lên phẩm chất tuyệt vời của R10. Từ khi CR7 rời "nhà hát của những giấc mơ" tôi nghĩ về một viễn cảnh không tốt cho quỷ đỏ, nhưng R10 đã chứng minh cách nghĩ của tôi không hoàn toàn đúng(cho tới lúc này). So với cùng kì năm ngoái thời gian này R10 đã tiến bộ một cách vượt bậc về các kĩ năng ghi bàn, với nguồn thể lực dồi dào cộng với tinh thần chiến đấu của một võ sỉ, và trên hết là sự lựa chọn vị trí vô cùng hợp lý đã nâng R10 trở thành tiền đạo số một thế giới vào thời điểm hiện tại. Hi vọng R10 càng ngày càng hoàn thiện hơn nữa để mang cúp về cho MU và đội tuyển Anh tại Nam Phi sắp tới. Mình tin rằng năm 2010 là năm của R10.

Thanh


Dang cap cua nha vo dich mua nay

MU choi nhu the chua bao gio duoc ghi ban ay.Phai noi la cac tuyen choi deu vo cung hieu qua. Dac biet tran nay Rooney choi rat hay cu voi da nay cau thu so 10 nam nay se tro thanh cau thu hay nhat chau au.xin chuc mung Mu.Toi tin Mu mua nay se vo dich cup C1.

DO Xuan Ba


Các MU's anti-fans đâu rồi?!

Mình thích lối đá cống hiến và kĩ thuât trên cơ sở sức mạnh, do vậy MU cũng là một trong những đội bóng mình yêu mến. Mình sẽ rất "đau lòng" khi chứng kiến cấc đội RM, Baca, Liv, MU... phải "chiến" nhau. Tuy nhiên, trong tất cả những đội đang tồn tại và thi đấu thì cỉ có MU là có anti-fans, các bạn này hay cay cú trước mỗi thắng lợi của MU và hỉ hả không kém trước các thất bại của họ. Sao lần này chẳng thấy anti-fán nào lên tiếng nhỉ???

việt

1, 2, 3, 4

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2010
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2009
Lien he quang cao