Thứ hai, 9/11/2009, 04:56 GMT+7

Inter bị Roma níu áo, đường đua tăng nhiệt

Chỉ giành được một điểm trên sân nhà trong trận đấu muộn nhất vòng 12 hôm qua, các nhà ĐKVĐ Serie A bắt đầu cảm thấy hơi nóng mà Juventus và Milan phả vào gáy.
>Xem bàn thắng 1-0 / 1-1

Vì trận hòa 1-1 với Roma này, Inter chỉ còn hơn lần lượt Juventus 5 điểm rồi Milan 7 điểm, thay vì 7 và 9 điểm như trước giờ bóng lăn. Đây chắc chắc không phải là điều Mourinho mong đợi bởi HLV người Bồ Nhà luôn nổi tiếng với triết lý tích lũy điểm số tối đa ở sân chơi quốc nội để dồn sức tập trung cho mục tiêu tranh chấp, tiến sâu ở măt trận Champions League.

Inter không chỉ gây thất vọng về mặt kết quả mà còn ở lối chơi trước Roma (áo trắng). Ảnh: Reuters.
Inter không chỉ gây thất vọng về mặt kết quả mà còn ở lối chơi trước Roma (áo trắng). Ảnh: Reuters.

Điểm số ít ỏi vừa thu về từ trận đấu với Rome chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch chuẩn bị của Mourinho trong giai đoạn sắp tới, khi Inter phải thực hiện bằng được mục tiêu kiếm vé đi tiếp ở mặt trận châu Âu. Họ cũng đồng thời phải giữ lửa tại Serie A khi cuộc đua bước vào giai đoạn căng thẳng với hai trận cầu đinh liên tiếp, gặp Fiorentina rồi Juventus ở các vòng 14 và 15.

Vòng 12
* Lịch đấu, kết quả, xếp hạng & danh sách ghi bàn

Nhưng đó chưa phải là tất cả nỗi thất vọng về Inter sau trận đấu hôm qua, bởi cách họ giành điểm trước Roma mới thật sự đáng ngại. Đá trên sân nhà và có thành phần cầu thủ trụ cột gần như mạnh nhất, nhưng Inter chỉ có thể đá ngang ngửa với đối phương đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Các học trò của HLV Mourinho thậm chí còn bị Roma dẫn bàn trước từ phút 13 và loay hoay đủ cách mà vẫn không giải quyết được bế tắc sau khi san bằng tỷ số ở đầu hiệp hai.

Kịch bản khúc dạo đầu chật vật như hai trận đấu với Dynamo Kiev ở Champions League vừa qua được tái hiện gần như nguyên vẹn khi Inter tiếp Roma hôm qua. Trong khi đội khách mạnh dạn phiêu lưu với thứ bóng đá tấn công nhanh ít chạm, thì các học trò của Mourinho lại có biểu hiện cóng chân và chống đỡ rất lúng túng. Sự khác biệt ấy nhanh chóng đem lại cho Roma bàn mở tỷ số ở phút 13 khi Vucinic khéo léo chọn vị trí, đánh đầu vào góc cao phía gần hạ thủ môn Julio Cesar, kết thúc thành công đường chuyền dài chéo sân của hậu vệ phải Motta.

Bàn thua sớm này làm các nhà ĐKVĐ như bừng tỉnh và chơi tốt hơn. Tuy nhiên, do việc Mourinho xáo trộn đội ngũ bằng cách xếp Vieira đá chính và dùng Stankovic thay Sneijder ở vị trí hộ công trong đội hình xuất phát, Inter đã không thể áp đặt được lối chơi lên đối thủ. Cơ hội đáng kể duy nhất dành cho họ trong hiệp một đến từ tình huống Milito đón đường chuyền của Muntari, rồi vượt qua cầu thủ đeo bám là Andreolli. Nhưng pha băng ra kịp thời và phản xạ xuất sắc của thủ môn Julio Sergio trong pha đối mặt đã giúp Roma bảo toàn lợi thế.

Tình hình càng thêm thuận lợi cho Inter từ phút 34 trở đi khi tiền vệ hay nhất và là thủ lĩnh tinh tần của Roma, De Rossi phải rời sân vì một cú giật chỏ rất kín của Lucio. Tuy nhiên, dàn sao áo xanh đen vẫn không tài nào thoát khỏi trạng thái bế tắc ám ảnh họ từ đầu trận. Đây là lý do khiến Mourinho phải tung cùng lúc cả hai cầu thủ có khả năng gây đột biến cao nhất Sneijder và Balotelli vào sân, để cải thiện thế công bằng tốc độ, sự sáng tạo cùng đẳng cấp của họ.

Sự tăng cường Sneijder đầu hiệp hai giúp Inter có bàn gỡ, chứ không đủ để giúp họ đánh bại Roma. Ảnh: AP.
Sự tăng cường Sneijder đầu hiệp hai giúp Inter có bàn gỡ, chứ không đủ để giúp họ đánh bại Roma. Ảnh: AP.

Trong hình hài mới 4-3-3 với những điều chỉnh này, Inter gần như ngay lập tức đạt kết quả khi Thiago Motta tranh thủ một pha bóng lộn xộn trước cầu môn đội khách để chuyền cho Eto'o dứt điểm chéo góc từ cự ly khoảng 7 mét. Tưởng chừng sự khởi đầu suôn sẻ trong hiệp hai này sẽ là tiền để Inter chơi thăng hoa và kiếm thêm bàn thắng trong thời gian còn lại, nhưng thưc tế cho thấy, họ lại trở lại với bộ mặt bế tắc và nghèo nàn tương tự hiệp một. Inter thậm chí còn phải nhờ đến phản xạ xuất sắc của thủ môn Julio Cesar cũng như sự vô duyên bên phía các chân sút Roma mới không để thủng lưới tiếp trong khoảng 15 phút cuối.

Đội hình thi đấu:

Inter (4-3-2-1): Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti - Muntari (Balotelli 46), Vieira (Sneijder 46), Thiago Motta (Cambiasso 64) - Stankovic - Eto'o, Milito

Roma (4-4-2): Julio Sergio - Motta, Mexes, Andreolli, Riise - Brighi, De Rossi (Faty 34), Pizarro, Perrotta - Menez (Tonetto 75), Vucinic (Okaka 67)

Bàn thắng: Eto'o 48' - Vucinic 13'

Serie A 2009-2010
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Minh Kha

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao