Thứ sáu, 6/11/2009, 07:24 GMT+7

Các đại diện Ngoại hạng Anh lại bị bắt nạt ở Europa League

Không rửa được mối hận đại bại 0-5, Everton tối qua một lần nữa tay trắng khi nghênh đón Benfica. Fulham cũng chung cảnh ngộ khi làm khách của Roma.

Everton (xanh) tiếp tục bị Benfica đánh bại.

Sau trận thua thảm trên đất Bồ Đào Nha, trở về sân nhà lần này, Everton rất muốn chứng tỏ điều gì đó. Họ nhập trận chủ động với nhịp độ cao. Diniyar Bilyaletdinov liên tục khoét cánh, trong khi Jack Rodwell gây sức ép nơi tuyến giữa. Nhờ đó, chưa thực sự nuột trong cách chơi nhưng số cơ hội mà Everton tạo ra không ít.

Lượt trận thứ tư
Vòng bảng Europa League

Marouane Fellaini sớm có cú dứt điểm từ xa khiến thủ thành Cesar phải động tay chân. Leighton Baines cũng có cơ hội, nhưng bị chặn phá. Từ góc hẹp, Yakubu lên tiếng nhưng chệch đích, trong khi cú đánh đầu của Tim Cahill đưa bóng đến đúng vị trí thủ thành của Benfica.

Chấp nhận chơi đúng như phận khách, nhưng đại diện đến từ Bồ Đào Nha không quá yếu ớt. Và quãng gần cuối hiệp một, thiếu chút nữa họ có bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền vào của Fabio Coentrao, Cardozo bật cao đánh đầu đập cột. Saviola lao tới đệm bóng, nhưng bị thủ thành Howard xuất thần cản phá.

Ở trận lượt đi, Benfica chỉ mất 6 phút đầu hiệp hai để có ba bàn thắng. Và hôm qua, Everton cũng bị đe dọa nặng nề kể từ sau giờ nghỉ giải lao. Di Maria liên tục bắn phá khiến Howard có tình huống phải tung người đẩy bóng qua xà. Và phút 63, đội khách cũng tìm thấy bàn mở tỷ số, nhờ công Saviola.

Tình huống này khiến đội chủ nhà mất tinh thần. Sự chắc chắn nơi hàng thủ không còn được duy trì hợp lý nữa. Trong khi đó, với đà tâm lý thoải mái, Benfica không khó để kiểm soát thế trận và có bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 76, sau pha kết thúc của Cardozo.

Do AEK Athens và BATE hòa nhau 2-2, Everton may mắn giữ được ngôi vị thứ hai trong bảng I. Họ vẫn có thể giành vé đi tiếp, nếu đạt kết quả tốt trong hai trận còn lại.

Ở lượt đi nửa tháng trước, Fulham dẫn 1-0 trong suốt phần lớn thời gian thi đấu, nhưng để đội khách Roma gỡ hòa đúng vào phút bù giờ thứ ba hiệp hai. Nếu nỗi ấm ức của Fulham trận đấu đó chỉ nằm ở kết quả thì hôm qua, sự nặng nề còn đến từ nhiều phía, không chỉ là thất bại 1-2.

Chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay của Nevland (trái) là nguyên nhân quan trọng khiến Fulham thua ngược.

Xét về phong độ, Fulham hiện tại được đánh giá cao hơn khi tuần trước vừa hạ gục Liverpool 3-1 ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Roma đang trầy trật tận thứ 14 trên bảng xếp hạng Serie A. Và sự chênh lệch đó được phản ánh khá chuẩn xác trên sân, khi đội khách mới là những người khởi đầu hợp lý hơn. Vậy nên, dù được ghi trên chấm 11 mét, do Diomansy Kamara thực hiện sau khi bị phạm lỗi trong cấm địa phút 19, bàn thắng mở tỷ số dành cho họ cũng được xem là điều hợp lý.

Đội chủ nhà sau khi dính bàn thua trở nên rắn rỏi hơn, nhưng không dễ dàng trong việc tìm mành lưới Fulham. Trong khi đó, Fulham vẫn duy trì được sự tự tin và trong nhiều tình huống, nếu kết thúc tốt hơn, Kamara, Dempsey hay Gera có lẽ đã có bàn gia tăng cách biệt lên 2-0.

Sang hiệp hai, "gió bỗng đổi chiều" khi Fulham bị mất người từ phút 49. Trọng tài chính có vẻ như đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu với Erik Nevland - mới vào sân sau giờ nghỉ - vì pha vào bóng với Daniele de Rossi.

Kể từ đó, đại diện đến từ Anh không giữ được vẻ tích cực trong lối chơi nữa, dẫn đến việc bị đối phương o ép. Phút 69, John Arne Riise dứt điểm trúng người Gera và cậu em trai Bjorn Arne Riise bên phía Fulham làm bóng đổi hướng, khiến thủ thành Mark Schwarzer trở tay không kịp. Và chỉ sau 7 phút bị gỡ hòa, Fulham nhận bàn thua thứ hai từ cú đánh đầu của Okaka-Chuka.

Không thể gỡ hòa, trước khi trận đấu kết thúc Fulham còn mất thêm Paul Konchesky vì thẻ đỏ trực tiếp. Thất bại lần này khiến đội bóng thủ đô nước Anh bị đẩy xuống vị trí thứ 3 bảng E, sau Basle và Roma.

Doãn Mạnh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao