Chủ nhật, 25/10/2009, 22:49 GMT+7

Juventus nhen nhóm niềm tin, Roma thua ê chề

Chỉ bằng cách biệt tối thiểu và chưa có đột biến về lối chơi, 'Lão bà' vẫn có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại chủ nhà Siena. Trong khi đó, được đá trên sân nhà, Roma lại bất ngờ gục ngã dưới tay đội chót bảng Livorno.

Siena và sân Montepaschi của họ gắn với một kỷ niệm đáng nhớ của HLV Juventus, Ciro Ferrara. Mới ngày 24/5 gần đây thôi, trong trận đấu áp chót Serie A mùa 2008-2009, cựu trung vệ này khởi nghiệp cầm quân và ngay lập tức giúp "Lão bà" rũ bỏ hình ảnh uể oải thiếu sinh khí dưới thời Claudio Ranieri và làm nên trận thắng 3-0 trước chủ nhà Siena.

Lại thắng trên sân Montepaschi, nhưng Ferrara (áo veste đen) chưa thể yên tâm khi Juventus vẫn tồn tại quá nhiều hạn chế. Ảnh: Getty.

5 tháng sau kỷ niệm ngọt ngào ấy, hôm nay, Ferrara dẫn quân trở lại Montepaschi với hy vọng sẽ làm nên một thắng lợi từng bừng tương tự để kéo Juventus khỏi vũng lầy khủng hoảng với 4 trận gần nhất không thắng ở Serie A. Điều kỳ diệu ấy không đến, chính xác hơn, họ không thể chơi tưng bừng như cách đây 5 tháng, nhưng thắng lợi tối thiểu 1-0 và điểm số tối đa thu được trước Siena cũng là một kết quả không hề tồi cho thầy trò Ferrara.

Vòng 9
* Lịch đấu, kết quả, xếp hạng & danh sách ghi bàn

Lập công đầu trong chiến thắng của Juventus hôm nay là Amauri khi anh nhanh như cắt băng vào đón quả đá phạt gián tiếp từ Diego để thực hiện cú đành đầu cận thành hạ thủ môn chủ nhà Curci ở phút 72. Đây là lần lập công thứ hai trong hai trận Serie A liên tiếp của chân sút gốc Brazil sau khi anh giải tỏa đợt khô hạn bàn thắng kéo dài suốt 7 tháng trời trong trận hòa Fiorentina ở vòng trước.

Nhưng ngoài việc Amauri bắt đầu lấy lại cảm giác săn bàn và có 3 điểm để không bị Inter bỏ lại quá xa, những gì còn lại mà Juventus thể hiện ở Montepaschi vẫn tạo cảm giác thất vọng. Tương tự 4 trận đấu toàn hòa và thua trước đó, cũng như chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Maccabi Haifa ở Champions League, "Lão bà" lại hiện lên với hình ảnh một đoàn quân bế tắc, dễ bị bắt bài.

Thử nghiệm 4-2-3-1 không thật sự hiệu quả trong trận Maccabi Haifa, nên Ferrara quyết định trở lại với sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc để đấu với Siena. Diego tiếp tục được tin tưởng ở vị trí hộ công, phía sau cặp Trezeguet - Amauri. Ở tuyến giữa, chính sách xoay vòng nhân sự để đối phó với lịch đấu dày đặc buộc Ferrara phải xếp Sissoko, Camoranesi ngồi dự bị và dùng Poulsen, De Ceglie cạnh Melo.

Bất chấp những xáo trộn về nhân sự ấy, Juventus vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận. Suốt 45 phút đầu, tỷ lệ giữ bóng của họ thường xuyên được duy trì ở mức trên 72%. Nhưng con số ấy hoàn toàn vô nghĩa bởi Juventus không cụ thể hóa được ưu thế. Họ thường lên bóng đơn giản và thiếu tốc độ cần thiết để tạo nên đột biến trước một Siena chủ trương đá thấp và chơi phòng ngự rất tập trung.

Trong vai trò người truyền cảm hứng sáng tạo, dẫn dắt lối chơi và làm cầu nối cho hàng công, Diego một lần nữa gây thất vọng khi các tình huống xử lý của anh hoặc không chính xác hoặc không đủ độ hiểm cần thiết. Nhưng công bằng mà nói, cách Siena chủ động đá áp sát và phong tỏa chặt tiền vệ người Brazil cũng là một lý do khách quan khiến anh không hoàn thành nhiêm vụ của một ngòi nổ.

Lối chơi của Juventus thiếu đột biến cần thiết để hóa giải thế trận phòng ngự của Siena (áo trắng đen)
Lối chơi của Juventus thiếu đột biến cần thiết để hóa giải thế trận phòng ngự của Siena (áo trắng đen). Ảnh: Reuters.

Ở phía ngược lại, bị ép sân, nhưng đội chủ nhà cũng một phen khiến Juventus phải toát mồ hôi với pha bóng nguy hiểm ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một. Đó là tình huống mà cầu thủ đang được Siena mượn từ chính Juventus, Albin Ekdal thực hiện cú lốp bóng đẹp mắt. Chỉ nhờ phản xạ xuất sắc cùng nỗ lực tung người cứu bóng xuất sắccủa Buffon, Juventus mới không bị thủng lưới trong pha bóng này.

Sau giờ nghỉ, Ferrara quyết định đưa Caceres vào thay Grygera với ý đồ tăng cường tốc độ cho các đợt tấn công bên biên phải. Điều chỉnh này ít nhiều đã phát huy tác dụng và giúp Juventus chơi tốt hơn, nhưng bàn thắng vẫn không đến. Sự bế tắc bên phía đội khách là cơ sở để Siena nuôi hy vọng khi tạo ra một loạt pha sóng gió về khung thành của Bufon. Nhưng sự hứng khởi của đội chủ nhà chỉ tồn tại một thời gian ngắn và bị Amauri dập tắt bằng bàn thắng quyết định ở phút 72.

Đội hình thi đấu:

Siena (4-3-1-2): Curci - Terzi (Rosi 59), Ficagna, Brandao, Del Grosso - Vergassola, Codrea (Paolucci 83), Ekdal - Jajalo - Maccarone, Calaio' (Reginaldo 74)

Juventus (4-3-1-2): Bufffon - Grygera (Caceres 46), Legrottaglie, Chiellini, Molinaro (Camoranesi 55) - Poulsen, Felipe Melo, De Ceglie - Diego (Sissoko 88) - Trezeguet, Amauri.

Bàn thắng: Amauri 72'

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Roma có lẽ là cái tên gây sốc nhất ở vòng 9 Serie A khi bất ngờ ngã ngựa 0-1 dù được chơi hơn người trong nửa cuối hiệp hai, trước một Livorno kém hơn bội phần.

Trước giờ bóng lăn, bất chấp cuộc khủng hoảng nhân sự vì chấn thương của Totti, Motta, Tonetto và Pizarro, cửa thắng dành cho Roma vẫn được đánh giá là tương đối rộng. Ngoài lợi thế sân bãi, đối thủ của họ, Livorno, vẫn chưa biết thắng tại Serie A mùa này, đang đứng đội sổ và vừa thay HLV Rutuolo bằng Serse Cosmi. Tuy nhiên, kết quả thì hoàn toàn trái ngược.

Trên sân nhà, Roma đã chiếm ưu thế nhất định về thế trận trước một Livorno đang lên tinh thần nhờ hiệu ứng thay tướng. Nhưng họ không cụ thể hóa được ưu thế ấy bởi khả năng dứt điểm tồi. Lần lượt Vucinic, Perrotta, De Rossi đều dứt điểm bất thành ở một số cơ hội tương đối rõ ràng. Những pha hỏng ăn đó khiến Roma phải trả giá đắt bởi đến phút 40, chân sút từng bị họ ruồng rẫy là Tavano đã ghi bàn cho đội khách bằng cú sút vào khe hẹp nhất giữa thủ môn Doni và cột dọc.

Thất bại trước Livorno (áo trắng) ngay trên sân nhà là nỗi tủi hổ lớn của Roma.
Thất bại trước Livorno (áo trắng) ngay trên sân nhà là nỗi tủi hổ lớn của Roma. Ảnh: AP.

Sang hiệp hai, bất chấp mọi nỗ lực điều chỉnh hàng công, tăng cường sức ép, Roma vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương. Ngay cả khi Livorno chỉ còn 10 người trên sân từ phút 64 khi thủ môn De Lucia bị thẻ đỏ gián tiếp, đội chủ nhà vẫn bất lực trong khâu ghi bàn. "Roma không đáng thất bại, bởi chúng tôi đã chơi tốt. Giá như Totti không vắng mặt, có lẽ cậu ấy sẽ ghi được tối thiểu một bàn từ những cơ hội mà đội tạo ra. Nhưng biết làm thế nào được, bóng đá là vậy", HLV Ranieri lý giải về thất bại của Roma với vẻ tiếc nuối.

Đội hình thi đấu:

Roma (4-4-2): Doni - Cassetti, Mexes, Burdisso, Riise - Taddei (Pit 65), De Rossi, Faty (Baptista 59), Perrotta - Menez (Guberti 46), Vucinic.

Livorno (3-5-1-1): De Lucia - Perticone (Galante 24), Knezevic, Miglionico -Raimondi, Pulzetti (Benussi 65), Bergvold (A Filippini 55), Moro, Pieri - Candreva - Tavano.

Bàn thắng: Tavano 40

Minh Kha

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2010
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League
 
Bảng huy chương Olympic Mùa đông Canada
(từ 12/2 đến 28/2)
*Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga từ chức
*Olympic Mùa đông Vancouver bế mạc
*Rực rỡ sắc màu trên sân băng
*'Cuộc chơi của bệnh nhân hen suyễn'
*Olympic Mùa đông qua những góc hình đẹp
 
10 sự kiện thể thao năm 2009
Lien he quang cao