Thứ sáu, 10/7/2009, 12:56 GMT+7

10 biệt danh hài hước và bất ngờ trên sân cỏ

Robben bị CĐV đặt biệt danh để chế nhạo về số lần chấn thương, còn vua bóng đá Pele được nhắc nhở không nên "tiên tri" quá nhiều.

10. Arjen Robben - Người thủy tinh. Bên cạnh những màn trình diễn kỹ thuật, tiền vệ người Hà Lan còn được biết tới vì cường độ chấn thương đáng ngạc nhiên: rời xa sân cỏ 6 lần trong mùa đầu tiên chơi cho Real, 2007-2008.

Tình trạng mỏng manh, dễ vỡ đó là nguyên nhân làm Robben bị các CĐV tặng cho biệt danh "Người thủy tinh".

9. Nicolas Anelka - Kẻ hờn dỗi. Một số chuyên gia ưa thống kê cho biết, số lần cười thoải mái trên sân cỏ của Anelka có lẽ chỉ đếm được trên một bàn tay.

Tiền đạo người Pháp cũng hiếm khi tạo được mối quan hệ suôn sẻ với HLV và các đồng đội. Trong khoảng 13 năm, anh chơi cho một loạt đội bóng từ lớn đến nhỏ, gồm Arsenal, Real Madrid, PSG, Bolton, Liverpool, Man City, Fenerbahce và Chelsea, nhiều đến mức ít người nghĩ anh chỉ mới 30 tuổi.

Anelka chỉ cười mỉm chi ngay cả khi đã khẳng định được tài nghệ tại CLB Chelsea bằng danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng ở giải Ngoại hạng.
Anelka chỉ cười mỉm ngay cả khi đã khẳng định được tài nghệ tại CLB Chelsea bằng danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng ở giải Ngoại hạng.

8. Davie Dodds - Người voi. Dodds là ngôi sao tiền đạo của Dundee United, đội giành chức vô địch Scotland năm 1983 và vào bán kết Cup C1 một năm sau đó.

Bất chấp vai trò nổi bật, Dodds được nhớ nhiều hơn vì biệt danh "Người voi", phỏng theo nhân vật trong bộ phim cùng tên nổi tiếng.

7. Peter Beardsley - Thằng gù Quasimodo. Giống Dodds, cựu tiền đạo đội tuyển Anh là một cầu thủ có vẻ ngoài không ăn nhập với khả năng thi đấu trên sân cỏ.

Thay vì sự nổi tiếng của một công thần trong lịch sử Liverpool và Newcastle United, Beardsley được nhắc tới nhiều hơn nhờ cái lưng gù, với biệt danh "Thằng gù Quasimodo", nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của đại văn hào nước Pháp Victor Hugo, Thằng gù ở nhà thờ Đức bà.

Beardsley nổi tiếng với cái lưng gù.
Beardsley nổi tiếng với cái lưng gù.

6. Pele - Kẻ xúi quẩy. Được nhiều người ca tụng bằng cái tên mỹ miều "vua bóng đá", trong nhiều năm gần đây, Pele trở nên nổi tiếng nhờ một khả năng khác: sản sinh ra những dự đoán lệch hoàn toàn so với thực tế.

Huyền thoại 69 tuổi từng đoán Brazil bị loại ở vòng bảng World Cup 2002, giải mà đội tuyển này lên ngôi vô địch bằng 7 trận toàn thắng.

5. Naohiro Takahara - Máy dội bom sushi. Một trong những tiền đạo hay nhất của Nhật Bản được các CĐV Đức đặt biệt danh theo tên món ăn truyền thống ở quê hương.

10 năm qua, Takahara đã ghi 23 bàn sau 57 trận phục vụ đội tuyển quốc gia. "Bom sushi" từng chơi cho hai CLB của Đức là Hamburg và Eintracht Frankfurt.

4. Antonio Cassano - Peter Pan. Chỉ có 15 lần khoác áo đội tuyển khi đã 27 tuổi, Cassano dường như sẽ có một sự nghiệp không trọn vẹn, dù được đánh giá là cầu thủ tài năng nhất trong thế hệ của mình ở Italy.

Lối sống buông thả, hoang dại, thậm chí đôi khi như mất trí là nguyên nhân lấy đi những cơ hội tỏa sáng ở đẳng cấp cao nhất. Tính cách trẻ con làm Cassano bị liên tưởng tới Peter Pan - nhân vật trong một cuốn truyện thiếu nhi, cậu bé không bao giờ lớn.

Cassano bao giờ mới lớn?
Cassano bao giờ mới lớn?

3. Yasar Duran - Cái thùng. Với hai lần lọt vào bán kết giải lớn: World Cup 2002 và Euro 2008, Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một trong những đội tuyển mạnh ở châu Âu. Điều gây ngạc nhiên là 25 năm trước, họ chỉ là một chú bé tí hon.

Do thường xuyên thua đậm, thủ môn đội tuyển quốc gia nước này, Duran, được đặt biệt danh "cái thùng", nhằm ám chỉ tới trận thua Anh 0-8 hồi tháng 11/1984.

2. Tony Adams - Con lừa. Phong cách lừng khừng của cựu trung vệ CLB Arsenal làm báo chí Anh phát ngán, đặt cho biệt danh "con lừa".

Trong 19 năm thi đấu cho đội chủ sân Emirates, Adams đã giành được nhiều danh hiệu Premier League và FA Cup.

1. Adriano Galliani - Chú Fester. Tại Italy, phó chủ tịch của Milan được đặt biệt danh chú Fester vì có nhiều nét giống nhân vật cùng tên trong loạt phim sitcom "Gia đình Addams". Chú Fester cũng có cái miệng lớn, đầu không một sợi tóc và mắt lúc nào cũng đờ đẫn như ngái ngủ.

Galliani.
Galliani.

Nguyễn Tuấn tổng hợp

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao