Thứ ba, 6/1/2009, 10:54 GMT+7

Maradona khâm phục sức mạnh của Barca

HLV trưởng đội tuyển Argentina bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các cầu thủ của CLB cũ, sau khi chứng kiến họ đánh bại Mallorca cuối tuần qua.

Maradona (bên trái) và đương kim chủ tịch Barca, Joan Laporta.
Maradona (bên trái) và đương kim chủ tịch Barca, Joan Laporta.

Barca vẫn dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha sau 17 vòng đấu, với 11 điểm hơn đội đứng thứ hai - Valencia. Bằng chiến thắng 3-1 trước Mallorca, thầy trò HLV Guardiola kéo dài chuỗi bất bại lên 16 trận liên tiếp.

Sau khi chứng kiến màn trình diễn của Barca từ trên khán đài Nou Camp, Maradona cảm thấy bị gây ấn tượng. "Các bạn bây giờ là hình mẫu để tất cả phải noi theo. Hãy giữ vững phong độ như thế. Cách chơi của các bạn thật quyến rũ và hiệu quả. Nếu không có gì thay đổi thì tôi tin Barca sẽ đoạt được nhiều danh hiệu khi mùa giải hiện nay kết thúc", nhà cầm quân 48 tuổi phát biểu trong một cuộc hội ngộ sau trận đấu.

Điều gây bất ngờ trong chiến thắng của Barca hôm thứ bảy tuần qua là đội không cần cầu thủ số một, Lionel Messi, người ngồi cạnh Maradona trong suốt trận đấu do được ưu tiên trả phép muộn sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Người khổng lồ xứ Catalan bị Mallorca dẫn trước nhưng đảo ngược kết quả bằng các pha lập công của Henry, Iniesta và Toure. Đây không phải là lần đầu tiên Barca thi đấu hiệu quả mà không có Messi.

Diego Maradona, trong năm 1982, đã lập kỷ lục thế giới về phí chuyển nhượng (5 triệu bảng) khi chia tay Boca Juniors để sang Barca, nơi ông đoạt Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Năm 1984, do mâu thuẫn với chủ tịch Jose Nunez, Maradona yêu cầu được ra đi và đầu quân cho Napoli (6,9 triệu - một kỷ lục khác).

Maradona trên sân Nou Camp.
Maradona trên sân Nou Camp.

Ngọc Tuấn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao