Tevez ấm ức với Alex Ferguson
Tiền đạo người Argentina chỉ trích việc bị MU bỏ quên, đồng thời tự chào mời mình với Real Madrid và Man City.
Carlos Tevez gia nhập sân Old Trafford từ hè năm 2007 theo hợp đồng cho mượn, trong đó có kèm điều khoản mua bán đứt nếu MU muốn. Thời hạn của bản thỏa thuận này chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ kết thúc, nhưng đến lúc này tương lai của chân sút 24 tuổi vẫn khá mịt mờ.
Đội đương kim vô địch Champions League và Premier League từng tuyên bố muốn giữ Tevez ở lại, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. "Tôi muốn ở lại, nhưng trong hơn một năm rưỡi qua tôi không hề nhận được bất cứ lời đề nghị ký hợp đồng dài hạn nào từ MU", Tevez phân trần.
 |
| Thời gian đầu, Tevez (áo đỏ) rất được kỳ vọng. Nhưng hiện tại, vai trò của anh ở MU ngày càng mờ, nhất là khi có sự xuất hiện của Dimitar Berbatov. |
"Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Ferguson nói ông ấy thích tôi. Tôi có cảm giác rằng mình không nằm trong kế hoạch của ông ấy. Tôi thấy điều đó thật lạ lùng".
"Tôi không thích Ferguson nói rằng tôi không chấp nhận lời đề nghị mà câu lạc bộ đưa ra. Bởi, thực tế là cả tôi lẫn người đại diện đều chưa nhận được bất cứ lời mời ký hợp đồng nào cả".
"Lúc này tôi không biết gì về tương lai của mình cả. MU biết họ phải trả những gì nếu muốn tôi ở lại. Còn nếu tôi phải ra đi, âu cũng là điều phải thế thôi".
Hiện tại, có không ít đội bóng để mắt đến ngôi sao đội tuyển Argentina, trong đó có Real và thậm chí là cả Man City. "Tôi không quá câu nệ. Tất cả các đội bóng muốn tôi đều có cơ hội như nhau. Nếu một ai đó đưa ra cho tôi bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, tôi sẽ chấp thuận", Tevez cho hay. "Đó có thể là bản hợp đồng cuối cùng của tôi trước khi trở lại Boca Juniors (Argentina)".
Hà Uyên