Lippi lập kỷ lục trong trận cầu nhạt nhẽo của Italy
ĐKVĐ thế giới không thể hiện được bất kỳ điều gì mới mẻ về chuyên môn, nhưng trận hòa trên sân Hy Lạp vẫn đủ giúp HLV đầu bạc vượt qua một huyền thoại tiền bối, lập nên kỷ lục mới trong bóng đá xứ mỳ ống.
>Xem clip bàn thắng
Kết quả chung cuộc của trận đấu là 1-1. Hy Lạp vượt lên dẫn trước ở phút 50 khi Tziolis có đường chọc khe tinh tế để Theofanis Gekas thoát xuống, phá bẫy việt vị, hạ thủ thành Morgan de Sanctis. Italy chỉ mất đúng 4 phút để tái lập thế quân bình khi Luca Toni khéo léo loạt một cầu thủ đang đeo bám, đón quả phạt gián tiếp của De Rossi rồi đánh đầu lái bóng vào góc xa, không cho thủ môn Tzorvas bên phía chủ nhà lấy nửa cơ hội cứu thua.
Pha lập công trên đã chấm dứt 697 phút tịt ngòi liên tiếp của Luca Toni, cựu chủ nhân Chiếc giày vàng châu Âu và mới đây chưa lâu còn được xem là một trong những sát thủ đáng sợ nhất thế giới nhờ phong độ ấn tượng ở Bayerr Munich. Lần gần nhất, khẩu thần công 32 tuổi này nổ súng trong màu áo ĐTQG Italy là khi anh mở tỷ số trong trận giao hữu Italy 3-1 Bồ Đào Nha hồi tháng 2 (Toni 45', Pirlo 50', Quagliarella 79' - Quaresma 77').
 |
| Lippi chạm mốc kỷ lục, nhưng khó có thể xem màn trình diễn của đội quân dưới trướng ông là thuyết phục. Ảnh: Grazia Neri. |
Nhưng đây chưa phải là điều có ý nghĩa lớn nhất của trận đấu tại Kaikaskakis, Athens hôm qua. Với kết quả hòa 1-1, Lippi đã có trong tay 31 trận liền bất bại trên cương vị HLV trưởng tuyển Italy, vượt qua kỷ lục 30 trận mà huyền thoại Vittorio Pozzo lập nên trong quá trình đưa tuyển Italy đến 2 chức vô địch World Cup 1934, 1938. Con số 31 ấy cũng giúp ông đứng ngang hàng với hai nhà chiến lược ít tên tuổi hơn là Alfio Basile (Argentina) và Javier Clemente (Tây Ban Nha), với tư cách là những HLV có mạch trận bất bại dài nhất ở cấp độ ĐTQG.
| Một số trận giao hữu đáng chú ý |
Pháp v Uruguay 0-0 Đức v Anh 1-2 (Helmes 63' - Upson 24', Terry 84') Hy Lạp v Italy 1-1 (Gekas 50' - Toni 54') Hà Lan v Thụy Điển 3-1 (Van Persie 33' & 50', Kuyt 90+2' - Kallstrom 51') Scotland v Argentina 0-1 (Rodriguez 8') Tây Ban Nha v Chile 3-0 (Villa 38' pen, Torres 67', Santi Cazorla 86') Brazil v Bồ Đào Nha 6-2 (Luis Fabiano 8', 25' & 58', Maicon 56', Elano 65', Adriano 90' - Danny 4', Simao 62') |
Tuy nhiên, ngoài việc Luca Toni tìm lại cảm giác ghi bàn và Lippi lập kỷ lục mới, thì trận giao hữu với Hy Lạp hôm qua chỉ có thể gói gọn trong hai từ - nhạt nhẽo. Những tín hiệu tích cực về mặt con người và lối chơi - điều mà đại đa số tifosi cũng như giới chuyên môn chờ đợi nhất - đã không được các nhà ĐKVĐ thế giới đáp ứng. Thay vì tiếp tục đẩy mạnh thử nghiệm những nhân tố mới, sơ đồ chiến thuật mới để làm hành trang cho chặng đường vòng loại World Cup 2010 phía trước cũng như mục tiêu đầy chông gai - bảo vệ Cup vàng tại Nam Phi, Lippi, hôm qua, lại chọn giải pháp tránh tối đa sự xáo trộn và ít mạo hiểm nhất để hoàn thàn mục tiêu lập kỷ lục.
Italy hôm qua vẫn xuất phát với sơ đồ 4-3-3 và những gương mặt hoặc già nua hoặc đã quá quen thuộc như Cannavaro, Chiellini, Grosso, Gattuso, De Rossi hay Camoranesi, Toni. Nét tươi mới hiếm hoi của Lippi có chăng chỉ dừng lại ở việc để chân sút 21 tuổi Giuseppe Rossi đá chính ở vị trí tiền đạo lệch trái. Nhưng đây có lẽ chỉ là giải pháp tình thế và mang tính khiên cưỡng khi ông không có sự lựa chọn số một mang tên Di Natale (chấn thương). Tương tự, nếu không vì Pirlo đang dưỡng thương, tài năng trẻ Montolivo cũng khó có tên trong đội hình xuất phát ở vị trí tiền vệ kiến tạo. Trước khung thành, khi Buffon và Amelia cùng vắng mặt, De Sanctis được chọn chỉ nhờ già dặn hơn thay vì một Curci trẻ trung và nhẽ ra cần được trao cơ hội thử lửa.
 |
| Tuyển Italy vẫn là một tập thể cũ kỹ, chưa có dấu hiệu đột phá trong nhiệm kỳ thứ hai của Lippi. Ảnh: Getty Images. |
Với đội hình nặng tính cầu toàn như thế, Italy hầu như không tạo được bất kỳ nét mới và tích cực nào về mặt lối chơi. Nhờ già dặn hơn so với một Hy Lạp mạnh dạn thử nghiệm rất nhiều gương mặt trẻ, các nhà ĐKVĐ thế giới không gặp quá nhiều khó khăn để giành thế thượng phong và gây sức ép mạnh mẽ sang phần sân đối phưonưg, nhưng không một lần dứt điểm thành công. Trong một hiệp đấu xuất thần, thủ môn Tzorvas của Hy Lạp đã lần lượt hóa giải những pha dứt điểm nguy hiểm nhất của Gattuso, Rossi hay Toni.
Phút 17, khi người gác đền đang bắt cho Panathinaikos đã bó tay sau một pha phối hợp giữa Toni và Camoranesi, thì Katsouranis lại có mặt kịp, thời bọc lót, giải nguy cho chủ nhà. Về phía Hy Lạp, tuy bị lép vế, nhưng họ cũng có hai cơ hội và chỉ thiếu may mắn mới không có bàn thắng: đó là tình huống Gattuso để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 39 và tình huống tuýt còi việt vị không rõ ràng của trọng tài Webb khi Mantzios đã dứt điểm tung lưới Morgan de Sanctis.
Lối chơi của Italy chỉ khởi sắc hơn đôi chút ở hiệp hai khi Lippi đưa Legrottaglie, Pepe ngay sau giờ nghỉ giải lao và cho Italy chuyển sang đá 4-4-2, với cặp tiền đạo Rossi, Toni còn Camoranesi và Pepe sắm vai tiền vệ biên. Những điều chỉnh ấy suýt mang lại hiệu quả tức thời khi Rossi có pha kiến tạo rất thuận lợi để Toni băng xuống chéo góc. Chỉ nhờ phản xạ xuất thần và cái chân của thủ thành Tzorvas, Hy Lạp mới giữ trắng lưới trong pha bóng này. Tấn công nhiều và lơ là trong khâu phòng ngự, Italy ngay lập trức trả giá với bàn thua ở phút 50.
 |
| Bàn gỡ của Luca Toni (áo xanh) cứu cho Italy khỏi một trận đấu bẽ mặt trước người Hy Lạp. Ảnh: Foto Pegaso. |
Tuy Luca Toni quân bình tỷ số sau đó ít phút và các nhà ĐKVĐ thế giới tiếp tục nắm thế chủ động, nhưng các nhà ĐKVĐ thế giới vẫn loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Tình hình cũng không thay đổi ngay cả khi Lippi thay mới gần như toàn bộ hàng công với việc tung cầu thủ chạy cánh trái mới toanh là Maggio vào sân, và đưa cặp Gilardino - Iaquinta vào thay Toni - Rossi.
Đội hình thi đấu:
Hy Lạp (4-5-1): Tzorvas - Spiropoulos, Vyntra, Dellas, Papastathopoulos - Tziolis, Katsouranis, Salpigghidis, Basinas (Pliatsikis 88), Karagounis (Liberopoulos 46) - Mantzios (Gekas 46).
Italy (4-3-3): De Sanctis - Bonera, Cannavaro (Gamberini 60), Chiellini (Legrottaglie 46), Grosso - Gattuso, De Rossi, Montolivo (Pepe 46) - Camoranesi (Maggio 60), Toni (Gilardino 60), Rossi (Iaquinta 70).
Bàn thắng: Gekas 50' - Luca Toni 54'
Minh Kha