Chủ nhật, 16/11/2008, 00:03 GMT+7

Arsenal đánh mất mình ngay tại Emirates

Trước một Aston Villa thi đấu rất tốt, Arsenal không tài nào phát huy được lối chơi cũng như khát vọng, và kết cục là phải nhận thất bại xác đáng 0-2.
>Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm / Tỷ lệ cược tham khảo

Có quá nhiều bất ổn trong lối chơi của Arsenal. Ảnh: Reuters.

Bảy ngày vừa qua, sân Emirates sống trong không khí hứng khởi và tràn trề niềm kiêu hãnh. Nơi đó, ở Ngoại hạng Anh vòng trước, không được đánh giá cao hơn nhưng Arsenal vẫn đánh bại MU trong thế trận mà có lúc họ vượt lên dẫn đối thủ với cách biệt hai bàn. Giữa tuần này, chỉ chơi bằng đội hình măng non nhưng "Pháo thủ" cũng dễ dàng tiến được vào tứ kết Cup Liên đoàn sau khi nghiền nát Wigan ba bàn không gỡ.

Vòng 13

Vậy nhưng, cũng tại Emirates ấy, tối thứ bảy này Arsenal thật nhạt nhòa. Ra sân bằng đúng đội hình từng đánh bại MU, nhưng những gì Samir Nasri và đồng đội trình diễn lại chẳng bằng một góc rất nhỏ so với cuộc đại chiến cách đây một tuần. Hầu như chẳng có vị trí nào của đội chủ nhà thi đấu tròn vai. Almunia nỗ lực và đẩy được một quả penalty trong hiệp một, nhưng vẫn phải hai lần vào lưới nhặt bóng sau giờ nghỉ. Walcott và Nasri hầu như không phát huy được kỹ thuật siêu đẳng. Bendtner lạc lõng và khô cứng, trong khi "bộ não" Fabregas cũng có không ít đường chuyền hỏng và xử lý lỗi. Một Arsenal thiếu sức sống thực sự.

Nguyên nhân? Trước hết là tự bản thân Arsenal. Họ thường thi đấu yếu đuối như vậy trước các đội bóng được đánh giá thấp hơn và nhất là sau quãng thăng hoa nhất định nào đó. Tuy nhiên, thất bại lần này của thày trò HLV Wenger có phần nguyên nhân rất lớn từ Aston Villa. Có thể nói, những gì làm được tại Emirates tối nay - từ lối đá đến kết quả - là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cho thấy sự xứng đáng của thày trò HLV Martin O'Neill với vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng từ vài vòng đấu qua.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Arsenal, ở phút 15. Từ đường chuyền chéo sân dài và chuẩn của Denilson, bóng đến chân Walcott rồi Fabregas. Cú dứt điểm của tiền vệ nhạc trưởng người Tây Ban Nha dẫu vậy lại không đánh bại được thủ thành lão luyện Brad Friedel. Sau tình huống hút chết này, Aston Villa nhanh chóng xốc lại đội hình. Họ xiết chặt hệ thống phòng thủ, đồng thời tận dụng tối đa tốc độ cũng như sức mạnh của tuyến tiền vệ để phát động tấn công. Hầu hết những điểm sáng còn lại của hiệp một vì vậy thuộc về đội khách Aston Villa.

Sức trẻ của Arsenal (đỏ trắng) hoàn toàn thất bại trước kinh nghiệm và bản lĩnh của đội khách. Ảnh: AP.

Phút 18, nhận được đường chuyền vào từ cánh trái khá thuận lợi của đồng đội, nhưng cả hai cái bóng áo xanh - lúc đó đứng ngay cạnh thủ môn Almunia - đều không thể tận dụng. Bóng được một cầu thủ Arsenal phá lên, đến đúng chân Ashley Young đứng ngay rìa cấm địa. Walcott chuồi bóng từ phía sau không thành, mang lại penalty cho Aston Villa. Chính Ashley Young là người lãnh trách nhiệm nhưng góc và lực sút của anh không đủ tốt để có thể đánh bại được Almunia.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội vàng, Ashley Young như muốn đoái công chuộc tội nên thi đấu vô cùng hăng hái. Anh chính là cầu thủ chơi hay nhất trên sân trận này, góp phần quan trọng làm nên thế trận chặt chẽ và linh hoạt rất đáng ghi nhận của đội khách. Phút 30, Young sút từ xa khá bất ngờ, bóng chệch cột nhưng đủ khiến Almunia phải lảo đảo. Chừng ba phút sau, anh lại dứt điểm sau khi thoát khỏi sự đeo bám của ba cái bóng áo đỏ trắng, nhưng lực sút không đủ mạnh để có thể khiến thủ thành đội chủ nhà bó tay.

Trước khi hiệp một kết thúc, Aston Villa lại có thêm cơ hội ngon để cụ thể hóa thế trận sáng nước. Phút 36, từ pha tấn công nhanh bên biên trái, Agbonlahor đi xuống đến tận đường biên ngang rồi trả ngược lên thuận tầm nhưng Barry lại dứt điểm hiền lành, đúng vào vị trí của Almunia. Thủ thành người Tây Ban Nha mất hai nhịp nhưng vẫn kiểm soát được tình hình.

Sau giờ nghỉ, Arsenal thay đổi giải pháp tấn công bằng việc đảo cánh giữa Nasri và Walcott. Phút 61, Adebayor được tung vào sân. Bảy phút sau, "Pháo thủ" tăng cường thêm gương mặt trẻ Vela thay Bendtner. Tuy nhiên, Aston Villa có vẻ như đã đoán trước được ý đồ chơi của đội chủ nhà. Những phút đầu, họ vì vậy tập trung gia cố cho hàng thủ, làm nền tảng cơ bản cho đấu pháp phòng ngự phản công. Tính quyết định trong các pha tấn công của đội khách tiếp tục được đặt vào tốc độ và sức mạnh của Ashley Young cũng như tiền đạo mũi nhọn Agbonlahor.

Emirates từ đầu mùa đến giờ đã chứng kiến đội nhà hai lần gục ngã. Ảnh: Reuters.

Phút 70, chính bộ đôi này góp công mang lại bàn mở tỷ số cho Aston Villa. Từ đường lên bóng nhanh, Ashley Young khéo léo lách khỏi tầm chắn của Gallas rồi bấm bổng vào trong. Trước sức ép của Agbonlahor, Gael Clichy lóng ngóng đánh đầu tung mành lưới nhà. Trong tình huống ăn bàn của đội khách, hậu vệ phải Bacary Sagna đang bị nằm sân vì chấn thương. Anh sau đó không thể đấu tiếp nên Toure phải vào thay.

Arsenal đẩy cao tốc độ tấn công nhưng thực sự bế tắc trước hàng thủ chơi không hở lấy một kẽ nhỏ của đối phương. Pha bóng sóng gió nhất mà họ tạo được trước khung thành Friedel là cú đánh đầu dội trúng cột dọc của Adebayor.

Bất chấp sức ép từ đối thủ, Aston Villa vẫn trung thành với lối chơi của riêng mình. Và rồi, phút 80, họ tung đòn quyết định chấm dứt hy vọng mong manh của Arsenal. Sau khi chặn phá thành công pha đánh trung lộ của đội chủ nhà, Martin Laursen phát động phản công đơn giản bằng đường chuyền dài cho Agbonlahor. Dù bị Gallas đeo bám, tiền đạo đội khách vẫn chỉ mất hai lần chạm bóng để đánh bại Almunia, ấn định chiến thắng 2-0 xứng đáng cho Aston Villa. Chưa thể vào top 4 vì thua hiệu số bàn thắng bại, nhưng đội bóng của HLV Martin O'Neill đã tạo được nền tảng niềm tin, còn với Arsenal con đường chinh phục của họ e chừng vô cùng gian khó.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Almunia, Sagna (Toure 71), Gallas, Silvestre, Clichy, Walcott, Fabregas, Denilson, Nasri, Diaby (Adebayor 61), Bendtner (Vela 68).
Dự bị không được sử dụng: Fabianski, Ramsey, Song Billong, Djourou.

Aston Villa: Friedel, Cuellar, Laursen, Davies, Luke Young, Ashley Young, Sidwell, Petrov, Barry, Milner, Agbonlahor.
Dự bị không được sử dụng: Guzan, Harewood, Carew, Knight, Salifou, Reo-Coker, Gardner.
Bàn thắng: Clichy 70 phản lưới, Agbonlahor 80.

Ngoại hạng Anh 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Doãn Mạnh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao