Mark Hughes dính 'nụ hôn thần chết'
Lịch sử giải Ngoại hạng Anh nhiều lần cho thấy, khi ban lãnh đạo đưa ra tuyên bố tiếp tục ủng hộ nghĩa là con đường phía trước của HLV có thể sắp đứt gẫy.
Man City hiện được đánh giá là một trong những đội bóng giàu có nhất thế giới, sau khi được chuyển giao về tay Tập đoàn Abu Dhabi của UAE cuối tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, phong độ và thành tích của họ lúc này thật không tương xứng chút nào. Những trận đấu gây thất vọng liên tiếp vừa qua đã đẩy đại diện thành Manchester xuống nửa cuối bảng xếp hạng Premier League.
Trong dư luận vì vậy xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, chiếc ghế HLV trưởng của Mark Hughes hơn bao giờ hết đang lung lay dữ dội và ban lãnh đạo đang tìm cách chèo kéo Mourinho từ Inter về thay thế. Tuy nhiên, hôm 10/11 vừa qua, đích thân Chủ tịch Khaldoon al-Mubarak đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với ban huấn luyện hiện tại: "Chúng tôi đang bình tĩnh và rất tự chủ. Ban lãnh đạo chúng tôi dành cho Mark Hughes sự quan tâm cao nhất".
 |
| Từ trái qua: Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak, HLV Mark Hughes, chủ sở hữu Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan và Chủ tịch danh dự Garry Cook. |
Những lời nói trên - ở khía cạnh thông thường - hẳn nhiên là liều thuốc an thần cho Mark Hughes. Nhưng thực tế có đúng là vậy? Chỉ trong hai năm qua, Ngoại hạng Anh từng nhiều lần xảy ra chuyện ban lãnh đạo hứa hẹn rồi không lâu sau đó bất ngờ sa thải HLV không thương tiếc. Chính vì vậy, việc được giới chóp bu đề cao trong lúc CLB lao đao được báo chí Anh mô phỏng như "nụ hôn", nhưng không ngọt ngào mà thường là của "Thần chết". Dưới đây là 5 ví dụ tiêu biểu.
Ngày 21/11/2006, cựu chủ tịch West Ham, Eggert Magnusson: "Tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Alan Pardew để hiểu hơn về định hướng tương lai của ông ấy về đội bóng. Pardew luôn nhận được niềm tin cũng như sự ủng hộ tuyệt đối từ phía tôi". Chưa đầy một tháng sau, ngày 11/12, Pardew bị sa thải.
Ngày 14/5/2007, Chủ tịch Wigan, Dave Whelan: "Tôi muốn tận dụng cơ hội này để chào mừng Chris Hutchings vào vị trí HLV. Tôi nguyện dành cho ông ấy sự bảo đảm tuyệt đối và ủng hộ hết mình vì chúng tôi muốn ở lại Premiership mùa thứ tư và củng cố đội bóng ở giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới". Lời hứa hẹn của Dave chỉ kéo dài nửa năm. Ngày 5/11, Hutchings bị buộc phải ra đi.
Ngày 26/11/2007, Chủ tịch Newcastle, Chris Mort: "Sam Allardyce là một HLV rất kinh nghiệm, tôi chắc chắn ông ấy sẽ nỗ lực hết mình vì đội bóng. Ông ấy đang làm việc chăm chỉ để tạo nên đội bóng tốt nhất, và thật tuyệt vời làm sao khi ông ấy cùng CLB đi trên con đường đẹp đẽ nhất". Ngày 9/1/2008, Allardyce rời sân St James' Park với thông cáo là đôi bên đồng thuận về sự chia tay.
Ngày 14/3/2008, Giám đốc điều hành của Chelsea, Peter Kenyon nói: "Chúng tôi hiện có dàn cầu thủ rất mạnh và tuyệt đối tin tưởng vào đội hình này cũng như ban huấn luyện. Tôi chắc chắn rằng, dưới sự dẫn dắt của Avram Grant chúng tôi sẽ còn tiến bộ nhiều". Ngày 28/5, Grant bị sa thải dù Chelsea về thứ hai ở Ngoại hạng và vào chung kết Champions League.
 |
| Grant (trái) và ông chủ của Chelsea - Abramovich. |
Mới đây nhất, ngày 7/10/2008, cựu giám đốc thể thao của Tottenham, Damien Comolli: "Như mọi CLB, chúng tôi rất đoàn kết - giữa ban lãnh đạo và ban huấn luyện, cầu thủ và ban huấn luyện, và giữa cầu thủ với ban lãnh đạo. Tất cả chúng tôi luôn đồng lòng nhất trí và không muốn chia tách ai cả. Mối quan hệ giữa tôi với HLV Juande Ramos rất tuyệt vời". Ngày 25/10, cả Comolli lẫn Ramos cùng phải xách va li rời sân White Hart Lane.
Doãn Mạnh tổng hợp