Roma tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm
Đang trong cảnh khó khăn, đoàn quân áo bã trầu bất ngờ tìm lại cảm hứng thi đấu, chơi áp đảo để rồi đè bẹp Reggina 3-0, làm nên trận thắng đầu tiên tại Serie A mùa này.
>Xem Clip các bàn thắng
Lão tướng Panucci mở ra thắng lợi cho Roma với pha đệm bóng cận thành khi hiệp một chỉ còn tính bằng giây. Aquilani nhân đôi cách biệt bằng quả rocket ít phút sau giờ nghỉ giải lao. Cầu thủ vào thay người Perrotta khép lại trận thắng đầu tay của Roma trong pha bóng cuối cùng của trận đấu.
| Vòng 3 |
Thứ bảy 20/9 Catania 1-0 Atalanta (Paolucci 59') Roma - Reggina 3-0 (Panucci 45'+1, Aquilani 51', Perrotta 90'+3)
Chủ nhật 21/9 15h00 (Giờ địa phương; + 5=giờ Hà Nội) Cagliari - Juventus Udinese - Napoli Fiorentina - Bologna Lecce - Siena Palermo - Genoa Torino - Inter Sampdoria - Chievo
20h30 Milan - Lazio |
| *Lịch đấu - Kết quả - Xếp hạng |
| >Tỷ lệ cược tham khảo (theo Asian Bookies) |
Bên cạnh tỷ số 3-0, đây cũng có thể xem là trận thắng thuyết phục của đội bóng thủ đô, xét về mặt thế trận. Cũng có đôi lần thót tim bởi những pha bắn phá của đội khách, nhưng nhìn chung cục diện trên sân Olimpico hôm qua vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ áo bã trầu. Họ chiếm 53,5% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra cả thảy 25 cú dứt điểm và 9 quả phạt góc, áp đảo hoàn toàn so với những chỉ số tương tự bên phía Reggina (46,6% - 11 - 3). Cách biệt thậm chí có thể lớn hơn nếu các chân sút Roma tận dụng tốt những pha bóng tưởng chừng ăn bàn mười mươi, đặc biệt ở hiệp hai. Tuy nhiên, thắng lợi với 3 bàn cách biệt cũng là quá đủ để thày trò Spaletti chặn đà xuống dốc, dứt ra khỏi cuộc khủng hoảng phong độ từ đầu mùa và có thêm nghị lực, niềm tin cho chặng đường phía trước.
 |
| Nụ cười chiến thắng đã trở lại với Roma. Ảnh: La Presse. |
"Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời điểm khó khăn tưởng chừng đến tuyệt vọng. Đây là điều đáng mừng dù tôi không rõ liệu giai đoạn khó khăn đã qua hay chưa, bởi để chứng tỏ sự ổn định trong bóng đá, bạn phải chơi tốt trong nhiều trận liên tiếp, chứ không phải một hai trận thăng hoa", HLV Spalletti - người sẽ đối mặt với trát sa thải nếu Roma không thắng hôm qua - thở phào. Panucci phản pháo làn sóng chỉ trích nhằm vào anh, các đồng đội và ông thầy trọc đầu: "Roma chịu sức ép lớn sau một vài kết quả không tốt ở cả Serie A lẫn Champions League, nhưng người ta đã vội quên đi những gì chúng tôi và ông ấy đem về cho đội 3 mùa vừa qua".
Dễ hiểu cho phản ứng của Spalletti và Panucci, bởi trước giờ bóng lăn, Roma được xem là đã ở bên bờ vực thẳm khủng hoảng. Họ chỉ giành được 1 điểm tại Serie A, thua mất mặt ở Champions League, các tifosi la ó phản đối, ban lãnh đạo thì toan tính đưa HLV Spalletti "lên đoạn đầu đài", để dọn đường cho sự trở về của cựu cầu thủ Carlo Ancelotti từ Milan. Sức ép phải thắng ấy khiến Panucci và đồng đội nhập cuộc rất lúng túng, dù Reggina luôn được xem như miếng mồi ngon cho Roma từ 3 mùa giải vừa qua. Chỉ trong vòng 7 phút đầu tiên, đội khách đã hai lần làm phía chủ nhà thót tim bởi những cú dứt điểm chệch đích trong gang tấc của Di Gennaro rồi Vigiani.
Phải mất hơn 10 phút, Roma mới trở lại trạng thái thăng bằng và từ đó bắt đầu dồn ép đối phương. Với tân binh Menez (trái) và Taddei (phải) hoạt động năng nổ dọc 2 biên, còn trung phong Vucinic thì tích cực chạy chỗ, tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên dứt điểm, cơ hội ăn bàn bắt đầu đến với đội chủ nhà. Tuy nhiên, như mọi khi, "gót Achilles" trong khâu dứt điểm khiến họ lần lượt để lỡ những cơ hội ngon nhất. Đáng kể là pha hỏng ăn ở phút 32 khi Aquilani và Taddei phối hợp ăn ý rồi dọn cỗ cho Menez. Trong thế đối mặt với thủ môn Campagnolo, thay vì dứt điểm luôn, cựu thần đồng Monaco lại chọn giải pháp căng ngang, nhưng không một đồng đội nào của anh kịp băng lên kết thúc.
 |
| Reggina (áo trắng) tiếp tục là miếng mồi ngon cho ông lớn thành Rome. Ảnh: La Presse. |
Mãi đến cuối hiệp một, Roma mới phá vỡ thế bế tắc trong một hình huống lộn xộn và có phần may mắn. Từ cú đá phạt của De Rossi, bóng được phá ra đúng vào vị trí của Taddei, người rõ ràng đứng trong thế việt vị, bên trái cầu môn đội khách và tiền vệ gốc Brazil thoải mái căng ngang cho Panucci đang trong thế không người kèm ở phía đối diện, đệm bóng mở tỷ số. Như chiếc lò xo bị đè nén lâu này nay bật ra, Roma liên tục gây sức ép về phía cầu môn Reggina sau giờ nghỉ giải lao và được đền đáp bằng màn solo đẹp mắt nhân đôi tỷ số của Aquilani. Tài năng do chính Roma đào tạo này dẫn bóng từ giữa sân, xộc thẳng vào vòng cấm đội khách rồi bất thần tung cú sút trái phá, đưa bóng đi vào góc cao.
Đây là lần đầu tiên ở mùa này, Roma dẫn trước đối thủ 2-0. Ở ba trận đã đấu, họ đều mở tỷ số trước rồi lần lượt để những Napoli, Palermo hay mới đây là Cluj ngược dòng và vì thế, rơi vào bế tắc hoặc thua trận. Trước Reggina hôm qua, 2 bàn cách biệt giúp các học trò của HLV Spaletti chơi tự tin hơn hẳn trong thời gian còn lại của trận đấu. Họ không chỉ kiềm tỏa thành công sự phản kháng của đối phương, mà còn tranh thủ thời cơ về cuối trận, ghi thêm bàn thứ ba. Từ quả phạt trực tiếp căng như kẻ chỉ của Totti, thủ thành Campagnolo bắt không dính bóng và Perrotta có mặt kịp thời sút bồi, ấn định thắng lợi 3-0 cho Roma.
Đội hình thi đấu:
Roma (4-2-3-1): Doni - Loria, Cassetti, Panucci, Riise - Brighi, De Rossi - Taddei, Aquilani (Cicinho 87'), Menez (Perrotta 69') - Vucinic (Totti 72').
Reggina (4-4-1-1): Campagnolo - Lanzaro, Valdez, Cirillo, Costa - Vigiani (Ceravolo 62'), Barreto, Carmona, Barillà (Hallfredsson 73') - Di Gennaro (Brienza 46') - Corradi.
Bàn thắng: Panucci 45', Aquilani 51', Perrotta 93'.
| Serie A 2008-2009 |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
HS |
Điểm |
| 1 |
Lazio |
2 |
2 |
0 |
0 |
6-1 |
6 |
| 2 |
Catania |
3 |
2 |
0 |
1 |
3-2 |
6 |
| 3 |
Atalanta |
3 |
2 |
0 |
1 |
2-1 |
6 |
| 4 |
Torino |
2 |
1 |
1 |
0 |
4-1 |
4 |
| 5 |
Roma |
3 |
1 |
1 |
1 |
5-4 |
4 |
| 6 |
Inter |
2 |
1 |
1 |
0 |
3-2 |
4 |
| 7 |
Napoli |
2 |
1 |
1 |
0 |
3-2 |
4 |
| 8 |
Juventus |
2 |
1 |
1 |
0 |
2-1 |
4 |
| 9 |
Udinese |
2 |
1 |
0 |
1 |
3-2 |
3 |
| 10 |
Genoa |
2 |
1 |
0 |
1 |
2-1 |
3 |
| 11 |
Siena |
2 |
1 |
0 |
1 |
2-1 |
3 |
| 12 |
Palermo |
2 |
1 |
0 |
1 |
4-4 |
3 |
| 13 |
Bologna |
2 |
1 |
0 |
1 |
2-2 |
3 |
| 14 |
Chievo |
2 |
1 |
0 |
1 |
2-3 |
3 |
| 15 |
Lecce |
2 |
1 |
0 |
1 |
2-3 |
3 |
| 16 |
Fiorentina |
2 |
0 |
1 |
1 |
2-3 |
1 |
| 17 |
Sampdoria |
2 |
0 |
1 |
1 |
1-3 |
1 |
| 18 |
Reggina |
3 |
0 |
1 |
2 |
2-6 |
1 |
| 19 |
Milan |
2 |
0 |
0 |
2 |
1-4 |
0 |
| 20 |
Cagliari |
2 |
0 |
0 |
2 |
1-6 |
0 | |
Minh Kha