Thứ sáu, 19/9/2008, 11:28 GMT+7

Mourinho: 'Tôi không phải là kẻ ưa gây gổ'

"Người Đặc Biệt" trần tình về vụ đấu võ mồm trên mặt báo với một quan chức của đội Catania.
>'Mourinho thật kinh tởm và đáng bị ăn tát vào mồm'

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tên tuổi Mourinho tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Italy trong khoảng một tuần qua còn vì scandal giữa HLV này với Pietro Lo Monaco, Giám đốc kỹ thuật của Catania - đội thua Inter 1-2 hôm 13/9.

Mourinho bị cho là đã gieo mầm xung khắc với tuyên bố: "Đội của tôi lẽ ra phải thắng 5-1, chứ không phải chỉ 2-1", bất chấp chưc tế đó chỉ là một thắng lợi mang sắc màu may mắn vì cả hai bàn thắng của Inter đều do cầu thủ Catania ghi vào lưới nhà. Lo Monaco lập tức đáp lại: "Mourinho đáng bị ăn tát vào mồm vì cách hành xử thiếu tôn trọng với các đồng nghiệp cũng như bóng đá Italy".

Những tranh cải với đồng nghiệp là một phần không thể thiếu trong nghiệp cầm quân của Mourinho. Ảnh: AK.
Những tranh cãi với đồng nghiệp là một phần không thể thiếu trong nghiệp cầm quân của Mourinho. Ảnh: AK.

Vụ việc lên đến cao trào giữa tuần qua khi Lo Monaco to tiếng: "Mourinho chỉ là kẻ vu oan, đáng kinh tởm" để phán pháo việc cựu HLV Chelsea tố đối thủ "lợi dụng tên tuổi Mourinho để lăng xê bản thân". Những từ ngữ nặng tính sỉ nhục của vị giám đốc Catania buộc Bộ trưởng Nội vụ Italy Roberto Maroni phải can thiệp bằng cách chỉ thị LĐBĐ Italy đưa Lo Monaco ra điều trần trước Tiểu Ban kỹ luật.

Nhìn lại vụ việc cùng hãng truyền thông Sport Mediaset, Mourinho cho rằng ông không đáng bị xem là kẻ khiêu khích trong cuộc đấu võ mồm với Lo Manoco: "Tôi không phải kẻ ưa gây gổ và chỉ nói những gì có lợi để bảo vệ đội bóng của tôi. Ai đó nói rằng hễ Mourinho mở miệng là có scandal là hoàn toàn vô căn cứ.

Tôi không ngán tham gia các cuộc tranh cãi, nhưng không phải là kẻ hay gây chuyện. Chỉ có điều, nếu ai đó động chạm đến đội bóng của tôi, tôi - huấn luyện viên trưởng - sẽ là người đầu tiên đứng lên bảo vệ đội. Đó là điều chắc chắn".

Đây không phải là vụ đấu khẩu đầu tiên của Mourinho kể từ khi ông sang Italy hồi giữa tháng 7. "Người Đặc Biệt" từng hò đối đáp cùng đồng nghiệp bên phía Milan, Carlo Ancelotti, và chê HLV Juventus, Claudio Ranieri, là "một ông già chẳng làm nên trò trống gì trong nghiệp cầm quân".

Phương Minh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao