Thứ ba, 9/9/2008, 17:45 GMT+7

Chủ tịch Barca nịnh nọt Eto'o

Joan Laporta chẳng mảy may bận lòng đến Dimitar Berbatov, Didier Drogba, Karim Benzema hay thậm chí là Cristiano Ronaldo.

Samuel Eto’o mùa giải vừa qua chẳng để lại nhiều ấn tượng. Anh rơi vào quãng thấp trong chu kỳ thịnh suy - như chính Barca. Mùa hiện tại, mọi chuyện có thể cũng chưa thể dễ dàng trở lại với "Báo đen", khi chính tân HLV Josep Guardiola từng liệt anh vào danh sách đen. Hai ngôi sao khác trong danh sách ấy là Ronaldinho và Deco đều đã bị đẩy đi.

Eto'o sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao mùa này?

Thực tế là mùa hè vừa qua, Barca cũng từng tính đến chuyện bán Eto'o để đưa Emmanuel Adebayor từ Arsenal về Nou Camp. Kế hoạch không thành nên họ buộc phải giữ lại chân sút người Cameroon.

Tuy nhiên, có vẻ như Barca đang ở vào tình cảnh "tái ông mất ngựa". Eto'o trong những trận du đấu cùng đại gia xứ Catalan chuẩn bị cho mùa mới đã thi đấu xuất sắc, anh liên tục nhả đạn và có nhiều đường chuyền quyết định cho đồng đội lập công. Dấu hiệu tái sinh ấy có vẻ như khiến Chủ tịch Joan Laporta phần nào phải thay đổi suy nghĩ.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông khẳng định chính Eto'o là cầu thủ tốt nhất trên hàng công Barca lúc này và cho dù có thể, cũng sẽ không cần đổi anh lấy Dimitar Berbatov, Didier Drogba, Karim Benzema hay thậm chí là Cristiano Ronaldo.

"Eto’o có thể so ngang với Adebayor - một cầu thủ đang chơi rất hay", Laporta nói. "Còn Berbatov ư? Cậu ấy không thể sánh được với những gì Eto'o đang làm. Drogba? Tất nhiên là không thể vì lý do tuổi tác. Benzema? Cầu thủ này đang có một hiện tại tốt và tương lai đầy hứa hẹn nhưng giờ vẫn chưa đạt độ chín. Còn Cristiano Ronaldo ư? Tôi thích giữ được Eto’o hơn. Khi Eto’o tận tâm thi đấu thì chẳng ai hơn được cậu ấy".

Hà Uyên (theo Goal)

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao