Chủ nhật, 31/8/2008, 11:02 GMT+7

Sao mới của Real bị phát giác quá khứ với Barca

Van der Vaart, tân binh duy nhất gia nhập sân Bernabeu cho tới lúc này của mùa hè 2008, có thể sẽ rơi vào tình huống "dở mếu dở cười" do từng bày tỏ tình cảm yêu mến đối với đội bóng xứ Catalan.

Những lời có cánh mà Van der Vaart dành cho Barca được ghi lại trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 12/2002, do tờ Diario Sport thực hiện.

Van der Vaart ra mắt tại sân Bernabeu, hôm 5/8.
Van der Vaart ra mắt tại sân Bernabeu, hôm 5/8.

Trong cuộc nói chuyện năm xưa, tiền vệ khi đó mới 19 tuổi phát biểu: "Tôi luôn muốn chơi cho Barca vì đó là đội bóng từng vinh danh các tên tuổi của Hà Lan như HLV Rinus Michel, huyền thoại Johan Cruyff, Johan Neeskens cũng như Romario. Ông ấy không phải là người Hà Lan, nhưng tôi luôn coi Romario là thần tượng của mình".

"Mơ ước của tôi là một ngày nào đó rời Hà Lan và được chơi cho một CLB lớn của châu Âu. Nếu tới Tây Ban Nha, tôi hy vọng sẽ trở thành người của Barca".

Chẳng những lấy lòng đội chủ sân Nou Camp, Van der Vaart sáu năm trước còn tiết lộ một thông tin có thể sẽ gây sốc, liên quan tới gia đình anh. Ông ngoại của cầu thủ này là người Tây Ban Nha, sống tại Cadiz. "Ông tôi sẽ không tha thứ nếu tôi gia nhập một đội bóng Tây Ban Nha khác, mà không phải là Barca".

Rafael Van der Vaart trở thành người của Real từ đầu tháng 8, với giá 15 triệu euro. CLB cũ của anh, Hamburg, từng được Juventus và Valencia ngỏ lời, nhưng trong danh sách theo đuổi không có đội bóng xứ Catalan.

Ngọc Tuấn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao