Thứ bảy, 30/8/2008, 12:14 GMT+7

Một ngôi sao của Bundesliga đột quỵ ngay trên sân

HLV Christoph Daum của Cologne bật khóc khi chứng kiến cảnh thủ quân Umit Ozat gục xuống, trong trận gặp Karlsruhe tại vòng hai giải vô địch quốc gia Đức tối qua.
>Xem Clip diễn biến vụ đột quỵ

Nỗi hoảng sợ ập đến vào phút 27. Đang cùng đồng đội chuẩn bị chặn đánh một đợt tấn công của đội chủ nhà Karlsruhe, thủ quân Umit Ozat bỗng cảm thấy bất thường. Anh lảo đảo rồi ngã nhào.

Hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ cố gượng dậy nhưng gần như ngay sau đó lại đổ gục xuống sân ngay trước mắt đồng đội. Trọng tài chính buộc phải cho tạm ngừng trận đấu. Các nhân viên y tế nhanh chóng được gọi vào, tiến hành sơ cứu cho Ozat, trước khi đưa anh rời sân bằng cáng để đến bệnh viện.

Umit Ozat (nằm) may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Ông thày Christoph Daum cũng như thủ môn Mondragon của Karlsruhe đều không kìm được những giọt nước mắt lo sợ. "Thật kinh hoàng. Tất cả chúng tôi lúc đó đều đã nghĩ đến tình huống xấu nhất", HLV Becker của đội chủ nhà nói.

Hiện tại, hậu vệ 31 tuổi tạm qua cơn nguy kịch. Anh đã có thể giao tiếp nhưng vẫn phải lưu trú lại bệnh viện để theo dõi thêm. Trên sân Stadion, trận đấu sau đó vẫn tiếp diễn.

Cơn đột quỵ của thủ quân Umit Ozat như không làm lung lạc tinh thần các cầu thủ Cologne. Họ liên tục ghi bàn vào các phút 73 và 84 để mang về chiến thắng 2-0 mà theo như HLV Christoph Daum nói là "món quà thăm hỏi dành cho Umit".

Trong lịch sử từng có nhiều vụ cầu thủ ra đi vĩnh viễn vì đột quỵ. Riêng mùa trước, bóng đá thế giới đã ba lần phải tiễn đưa Chaswe Nsofwa (cựu tuyển thủ Zambia), Phil O'Donnell (thủ quân Motherwell của Scotland) và Antonio Puerta (Sevilla) về cõi vĩnh hằng.

Doãn Mạnh (theo Bild)

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao