Trong nỗ lực thay máu, Barca là đội mua được nhiều tân binh tên tuổi nhất. Với mục đích tăng cường cho lực lượng vốn đã rất mạnh, Real cũng có thêm hai cầu thủ đáng đồng tiền bát gạo.
 |
| Rafael Van der Vaart (Real Madrid). Đang ở giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ, tiền vệ 25 tuổi người Hà Lan được kỳ vọng sẽ trở thành nhạc trưởng mới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ba điểm mạnh của Van der Vaart là khả năng kiến tạo, dẫn dắt thế trận và kỹ thuật sút phạt trực tiếp. |
 |
| Ruben de la Red (Real Madrid). Tại Euro 2008, tiền vệ có khả năng dẫn dắt lối chơi có mặt trong thành phần đăng quang của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh mới được "kền kền trắng" gọi về (phải trả 4,7 triệu euro), sau một năm thi đấu khá hay trong màu áo của Getafe theo dạng cho mượn. Giới chuyên môn đánh giá, quyết định tái sử dụng De la Red chẳng khác nào việc Real mua một ngôi sao mới. |
 |
| HLV Pep Guardiola (Barcelona). Cuối mùa bóng 2007-2008, cựu thủ quân 37 tuổi của đội bóng xứ Catalan bất ngờ được ban lãnh đạo chọn làm người thay thế Frank Rijkaard. Trước đó, Barca đã bỏ qua Mourinho, Laudrup và Lippi. Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới, Guardiola tỏ ra tương đối "mát tay", khi giúp đội liên tục giành chiến thắng, đồng thời vượt qua vòng sơ loại thứ ba Champions League một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để người ta xóa đi ấn tượng về ông, một HLV có quá ít kinh nghiệm trong môi trường thi đấu đỉnh cao. |
 |
| Daniel Alves (Barcelona). Cho đến ngày 29/8, cựu hậu vệ của Sevilla vẫn là cầu thủ đắt giá nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2008 (36 triệu euro). Với khả năng lên xuống như đi chợ bên cánh phải, Alves được kỳ vọng sẽ thổi hồn vào hàng phòng ngự Barca, cũng như các tình huống tấn công biên. |
 |
| Alexander Hleb (Barcelona). Không ít lần thất bại với các món hàng từ Arsenal (Petit, Overmars), song mùa hè này đội bóng xứ Catalan vẫn quyết "đâm đầu" vào tiền vệ người Belarus. Dẫu sao Hleb cũng là một cầu thủ có đẳng cấp và đáng để Barca mạo hiểm với khoản đầu tư 15 triệu euro (chưa kể 2 triệu phải trả thêm nếu anh thi đấu thành công). |
 |
| Gerard Pique (Barcelona). Trung vệ 21 tuổi mới trở lại sân Nou Camp, sau 4 năm rời lò đào tạo La Masia và lưu lạc tại Manchester United, rồi Zaragoza. Về tài năng, Gerard Pique chưa đủ để người ta đặt nhiều kỳ vọng, nhưng anh từng thi đấu khá tốt trong 22 trận tại La Liga (với Zaragoza). |
 |
| Seydou Keita (Barcelona). So với các tân binh còn lại của đội bóng xứ Catalan, tiền vệ phòng ngự người Mali là cầu thủ hòa nhập nhanh nhất. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Keita đã chiếm được suất đá chính từ Yaya Toure, chuyên gia đánh chặn nổi bật của Barca trong mùa giải 2007-2008. |
 |
| John Heitinga (Atletico Madrid). Mới 24 tuổi, song Heitinga là cầu thủ có nhiều năm thi đấu cho đội tuyển Hà Lan (từng dự Euro 2004, 2008, World Cup 2006). Anh tỏ ra thức thời khi quyết định ra nhập Atletico Madrid, đội bóng không quá lớn nhưng được quyền chơi tại Champions League mùa giải này. Nếu thi đấu thành công, đội chủ sân Vicente Calderon có lẽ chỉ là bước đệm để Heitinga tiến xa hơn. |
 |
| Tomas Ujfalusi (Atletico Madrid). Khác với Heitinga, trung vệ 30 tuổi chọn đội xếp thứ tư tại Liga mùa trước như là điểm đến lớn cuối cùng trong sự nghiệp, sau khi thử sức tại Bundesliga (với Hamburg) và Serie A (Fiorentina). Thủ quân đội tuyển CH Czech là mẫu cầu thủ không dễ bị đánh bại trên sân cỏ. |
 |
| Ever Banega (Atletico Madrid). 6 tháng sau khi chuyển từ Boca Juniors sang Valencia, với giá 18 triệu euro, tiền vệ 20 tuổi bị đem cho mượn một mùa tại Atletico (kèm theo sự lựa chọn mua đứt). Điểm yếu của Banega là kinh nghiệm thi đấu, nhưng chẳng phải Real Madrid đang khá thành công với Fernando Gago và Gonzalo Higuain hay sao? Chính Atletico là một ví dụ khác, với thần đồng Aguero. |
 |
| Sebastien Squillaci (Sevilla). Từng là một tên tuổi tại Monaco và Lyon, Sevilla là CLB nước ngoài đầu tiên của trung vệ dày dạn trận mạc 28 tuổi người Pháp. Squillaci năm 2004 chính là cầu thủ ghi bàn thắng sống còn vào lưới Real Madrid, trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League (thua 2-4), tạo điều kiện để Moncao đi tiếp sau khi thắng 3-1 ở lượt về. |
 |
| Unai Emery (Valencia). Không phải David Villa hay David Silva, mà nhà cầm quân 36 tuổi mới là nhân vật có vai trò quan trọng tại sân Mestalla, hiện nay. Với khả năng thuyết phục của Emery, Villa và Silva đều quyết địnhgắn bó thêm với đội, trong khi cựu thủ quân Albelda cũng tìm lại sự đồng cảm sau thời gian căng thẳng với cựu HLV Koeman và ban lãnh đạo cũ. |
 |
| Jozy Altidore (Villarreal). Ở tuổi 18, Altidore đang nắm hai kỷ lục về chuyển nhượng: là "món hàng" xuất khẩu đắt giá nhất của giải vô địch Mỹ, và là cầu thủ Mỹ đắt giá nhất (10 triệu USD, 7 triệu euro). Anh là vụ đầu tư cho tương lai của Villarreal. Tại Olympic Bắc Kinh, Altidore ghi được một bàn, vào lưới Hà Lan. |