Chelsea phủ nhận đã mua hớ Shevchenko
Chi khoản tiền lớn tậu chân sút người Ukraine chỉ để đánh bóng ghế dự bị trước khi đẩy anh về lại Milan, nhưng Tổng giám đốc Peter Kenyon vẫn một mực cho rằng Chelsea không hề sai lầm trong thương vụ này.
Đeo đuổi Shevchenko từ năm 2005, nhưng phải đến hè 2006, Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea mới thực hiện được mục tiêu đưa tay săn bàn khét tiếng của Milan lúc ấy về với sân Stamford Bridge. Cái giá của bản hợp đồng này không hề rẻ. Ngoài 120.000 bảng lương tuần (7,4 triệu bảng mỗi năm) cho ngôi sao người Ukraine, Chelsea còn phải trả khoản phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử CLB - 30,9 triệu bảng.
Nhưng trái với kỳ vọng, trong môi trường sống mới và phải làm quen với thứ bóng đá hoàn toàn khác ở Serie A, Sheva chỉ còn là cái bóng của chính anh thời vàng son. Chấn thương, phong độ sa sút cũng khiến anh dần bị ghẻ lạnh và từ đó trôi dần lên ghế dự bị. Hai năm chơi tại Premiership, Shevchenko chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn. Điều đó đồng nghĩa với việc để có mỗi bàn thắng của anh, Chelsea mất tới 5 triệu bảng.
 |
| Phần lớn quãng thời gian 2 năm của Sheva ở Chelsea là ngồi trên ghế dự bị. Ảnh: Picasa. |
Mất cả đống tiền như vậy, nhưng khi để Sheva tái hợp Milan hồi cuối tuần trước theo diện cho mượn, Chelsea không thu lại được lấy một đồng. Các chi tiết hợp đồng không được các bên liên quan tiết lộ, nhưng theo tìm hiểu của giới truyền thông, rất có thể Sheva về lại Milan dưới dạng cho mượn kèm theo điều khoản được quyền mua đứt vào cuối năm tới. Tuy nhiên, ngay cả khi bán Sheva vào hè 2009, có lẽ Chelsea cũng chẳng hy vọng gỡ gạc được nhiều khoản phí chuyển nhượng mà họ chi ra để tậu anh, bởi khi đó, chân sút này đã 33 tuổi.
Thực tế ấy đã làm nảy sinh nhiều ý kiến rằng Sheva chính là món hàng hớ nhất lịch sử giải Ngoại hạng. Nhưng từ góc nhìn của người trong cuộc, Tổng giám đốc Kenyon không cho rằng Chelsea đã thất bại trong vụ tuyển mộ tay săn bàn người Ukraine: "Sẽ là sai lầm lớn nếu tất cả chỉ để tâm đến khía cạnh tiền bạc mà quên rằng Sheva có giá trị riêng của cậu ấy. Tôi ngấy tận cổ những lập luận rằng đây là vụ mua hớ".
Lập luận của vị Tổng giám đốc này không hề vô căn cứ. Trong hai năm khoác áo Chelsea, Sheva có thể không đóng góp nhiều về chuyên môn. Nhưng với tên tuổi tạo dựng từ thời còn chơi ở Italy, tiền đạo này ít nhiều vẫn giúp ích trong việc khuếch trương hình ảnh và danh tiếng Chelsea ra toàn cầu. Theo truyền thông Anh, đây cũng là một lý do quan trọng không kém tài săn bàn của Sheva, khiến tỷ phú Abramovich quyết tâm đeo đuổi và tậu anh từ Milan năm 2006.
Phương Minh tổng hợp