Chủ nhật, 24/8/2008, 01:11 GMT+7

Arsenal quỵ ngã ở trận derby London

Mới bước vào vòng hai giải Ngoại hạng, nhưng "Pháo thủ" đã phải nếm mùi thất bại, trước đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Fulham, tối qua. Liverpool trong khi đó phải khá chật vật mới đánh bại được Boro trên thánh địa Anfield.
>Xem clip bàn thắng trận Fulham - Arsenal / Liverpool - Boro

Arsenal (áo đỏ trắng) vấp ngã ngay vòng 2.

Rời sân của Fulham với thất bại 0-1, đối với Arsenal vấn đề không chỉ là một trận thua mà chắc chắn còn là nhiều điều tiêu cực khác nữa. Chí ít thì những cảm giác lo lắng vốn cháy âm ỉ trong người Arsenal thời gian qua lại được dịp bùng phát.

Vòng 2

Họ có thể đổ lỗi cho vấn nạn chấn thương đã lấy đi cả nhạc trưởng Cesc Fabregas, nhưng khó phủ nhận thực tế là trong đội hình đó vẫn còn nhiều, rất nhiều ngôi sao sáng và đẳng cấp vượt trội đối thủ. Họ cũng chẳng che giấu được cái vẻ non nớt hay nóng vội ẩn trong một đội hình vốn còn quá trẻ. Họ càng không thể phủ nhận được thực tế là khâu dứt điểm - vấn đề nổi cộm từ mấy năm qua - xem chừng chưa có dấu hiệu được cải thiện.

Trong quá khứ, Arsenal luôn tỏ ra trội hơn trong những lần đối đầu với Fulham ở Ngoại hạng, khi đã thắng tới 12 trong 14 trận. Với sự hậu thuẫn lớn từ lịch sử cùng việc Kolo Toure và Van Persie trở lại đá ngay từ đầu, "Pháo thủ" tỏ ra khá vững tin ở những phút đầu trận. Tuy nhiên, như lối mòn trong cách thức thi đấu, Arsenal càng chơi càng mất nhiệt và dần bộc lộ những điểm yếu để đối phương khai thác.

Hàng tiền vệ giờ là điểm đáng ngại nhất của họ. Denilson và Eboue không hợp khi sóng đôi ở trung tâm, do có nhiều điểm giống nhau trong lối chơi. Điều này vốn dĩ đã được chứng minh từ trận thắng thất vọng 1-0 trước đội mới lên hạng West Bromwich tuần trước. Walcott từ đầu mùa đến giờ bỗng chững lại, ít có dấu hiệu cho thấy khả năng gây đột biến như những mùa trước. Tân binh Nasri rất tài năng và nỗ lực nhưng mình anh không thể xoay vần tất cả.

Chính vì vậy, lối chơi ưa tấn công của Arsenal không được phát huy hết công suất, nhất là khi vấp phải kiểu đối thủ chơi thiên về thể lực và chắc chắn như Fulham. Vì vậy, mãi đến phút thứ 19, cơ hội ngon ăn đầu tiên mới tìm đến chân đội khách. Nhưng, ở khoảng cách chỉ chừng 6 mét, Van Persie lại đưa bóng đi chệch cột.

Chưa kịp nuốt trôi hết tiếc nuối, chỉ chừng hai phút sau, Arsenal phải hứng chịu bàn thua. Bắt nguồn từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Bullard chuyền vào trong cho đồng đội. Hàng thủ Arsenal tỏ ra chủ quan và thiếu quyết liệt trong chống đỡ, để Hangeland ập vào đệm bóng cận thành làm tung lưới Almunia mở tỷ số.

HLV Wenger còn nhiều điều phải lo nghĩ.

Dính bàn thua, Arsenal lồng lên tấn công, nhưng may mắn tối qua không thuộc về họ. Cú đánh đầu của Adebayor phút 23 đưa bóng dội trúng cột dọc trong ánh mắt thẫn thờ tiếc nuối của HLV Wenger. Những phút sau đó, Arsenal tiếp tục làm chủ thế trận - nhưng cơ bản chỉ là về thời lượng kiểm soát bóng. Họ hầu như ít khi xâm hại được đến khung thành đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, thế trận không đổi khác nhiều. Arsenal vẫn nỗ lực lên bóng nhưng thiếu sự đột biến nên hầu như chẳng gây khó được cho đối phương. Trong cơ hội đáng kể hiếm hoi ở phút 69, Van Persie vẫn tỏ ra hấp tấp, dứt điểm ra ngoài dù trước mặt là khoảng trống mênh mông đủ làm nên khác biệt. Fulham trong khi đó vẫn trung thành với lối chơi chậm chắc, nhưng cũng đủ lợi hại cho những đợt phản công. Nếu cú dứt điểm của Zamora phút 58 hay từ chân Davies chừng 9 phút sau đó mà thành công, nỗi bẽ bàng của Arsenal tối qua có lẽ còn thêm chất chồng.

Đội hình thi đấu:

Fulham: Schwarzer - Pantsil, Hughes, Hangeland, Kallio (Baird, 74’) - Davies, Bullard, Murphy (Teymourian, 81’), Gera - Zamora, Ki-Hyeon (Dempsey, 77’). Bàn thắng: Hangeland 21'.

Arsenal: Almunia - Sagna, Toure (Song, 77’), Gallas, Clichy - Walcott (Bendtner, 65’), Eboue, Denilson, Nasri - Adebayor, Van Persie.

Đại gia còn lại thi đấu tối qua là Liverpool cũng rất chật vật, dù có lợi thế khán giả nhà.

Gerrard ghi bàn quyết định mang về chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đội chủ nhà.

Kiểm soát thế trận và tạo được nhiều hơn những đợt lên bóng về phía khung thành Boro, nhưng các chân sút của Liverpool không thể sớm cụ thể hóa được sự vượt trội ấy. Thế trận nhì nhằng cứ diễn ra trong nỗi âu lo xen giữa tiếc nuối của người Liverpool. Đến phút 70 thì nỗi niềm ấy lên đến đỉnh điểm, khi Mido ghi bàn từ một tình huống sút xa, mở tỷ số cho đội khách.

Liverpool sau đó tất nhiên càng phải dồn lên. Và những nỗ lực của họ rồi cũng được đền đáp. Phút 86, trong pha băng lên tham gia tấn công cùng đồng đội, Carragher quyết định dứt điểm từ ngoài khu cấm, bóng chạm người Pogatetz đổi hướng văng vào lưới, san bằng tỷ số 1-1. Và khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, Gerrard mang về chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Liverpool, bằng cú sút tuyệt đẹp và cực căng vào góc cao phía xa, khi băng lên từ tuyến hai.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina, Arbeloa (El Zhar, 83'), Carragher, Skrtel, Dossena (Aurelio, 75'), Kuyt, Gerrard, Alonso, Benayoun (Babel, 65'), Keane, Torres.
Bàn thắng: Pogatetz 86' phản lưới, Gerrard 90' + 4.

Boro: Turnbull, Wheater, Huth, Pogatetz, Taylor (Hoyte, 75'), Aliadiere, O'Neil, Shawky, Downing, Alves (Mido, 60'), Sanli (Digard, 87').
Bàn thắng: Mido 70'.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao