Thứ năm, 21/8/2008, 10:35 GMT+7

ĐKVĐ Euro phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng hoành tráng

Trong trận đấu đầu tiên kể từ ngày đăng quang ngôi quán quân châu Âu, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi đánh bại Đan Mạch bằng kết quả 3-0, ở ngay trên sân khách.

Trong trận đấu đầu tiên chịu sự dẫn dắt của tân HLV Vicente Del Bosque, người thay thế "nhà hiền triết xứ Hortaleza", Luis Aragones, "Cơn bão màu đỏ" chơi không tốt trong 45 phút đầu. Tuy nhiên, mọi diễn biến đã thay đổi nhanh chóng sau thời gian nghỉ giải lao. Một khi tìm lại được sự tự tin, các nhà vô địch châu Âu dễ dàng nhấn chìm đội chủ nhà bằng ba bàn thắng liên tiếp.

David Villa tranh bóng với Christian Poulsen.
David Villa tranh bóng với Christian Poulsen.
Một số trận giao hữu quốc tế đáng chú ý

Phút 50, tiền vệ Xabi Alonso làm tung lưới Đan Mạch, sau đường chuyền từ đồng đội tại CLB Liverpool, Fernando Torres. Kể từ thời điểm có bàn thắng giải tỏa bế tắc, nhà ĐKVĐ châu Âu tiếp tục chơi tốt. Ở trận này, HLV Del Bosque cho trình làng một tuyển thủ mới, Diego Capel. Và tiền vệ 20 tuổi của Sevilla đã không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện màn ra mắt ấn tượng.

Phút 73, Capel tạt bóng bên cánh trái để Xavi lao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0. Và ở khoảng thời gian đá bù, một nỗ lực khác của Capel tiếp tục đem lại bàn thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha, sau pha dứt điểm chính xác thứ hai của Alonso.

Thắng trận với cách biệt lớn, ở ngay trên sân của một đối thủ như Đan Mạch, "Cơn bão màu đỏ" có bước chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch vòng loại World Cup (khởi đầu bằng hai trận gặp Bosnia và Armenia, tháng tới). Trong khi đó, "những chú lính chì" cho thấy họ có nhiều lý do để phải cải thiện phong độ khi các trận gặp Hungary và Bồ Đào Nha chẳng còn xa.

Đội hình thi đấu:

Đan Mạch: Sorensen; Jacobsen (Borring, 70'), Laursen, Agger, Silberbauer; Poulsen, Jensen (Retov, 78'); Rommedahl, Tomasson (Thygesen, 55'), Vingaard (Poulsen, 55'); Bendtner.

Tây Ban Nha: Casillas (Reina, 74'); Sergio Ramos (Iraola, 74'), Puyol, Albiol, Capdevila; Senna, Iniesta (Cazorla, 63'), Xavi Hernández, Silva (Capel, 46'); Villa (Xabi Alonso, 46'), Torres (Guiza, 63')

Ở một trận giao hữu khác, tiền đạo Henrik Larsson ghi được bàn thắng thứ 37 cho Thụy Điển, bằng một cú vôlê tuyệt đẹp vào lưới đội tuyển Pháp. Vậy nhưng, đội khách vẫn có đủ sự tỉnh táo để lật ngược tình thế, kết thúc hơn 90 phút so tài với tỷ số thắng 3-2. Ở trận này, Thierry Henry mang băng đội trưởng của Pháp.

Ngọc Tuấn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao