Thứ năm, 21/8/2008, 08:53 GMT+7

Italy hòa may mắn, Hà Lan chưa thể đòi nợ Nga

Bàn đốt lưới nhà của thủ môn tuyển Áo giúp ĐVKĐ thế giới tránh được một thất bại bẽ bàng trong ngày HLV Lippi khởi đầu nhiệm kỳ hai. Hà Lan thì sớm có bàn dẫn nhờ công Van Persie, nhưng vẫn không hạ được Nga, đội từng loại họ ở tứ kết Euro 2008.

Đẳng cấp, kinh nghiệm dày dạn của dàn sao đang chinh chiến tại Serie A và bản lĩnh của Lippi trên băng ghế chỉ đạo là những yếu tố giúp Italy được đánh giá cao hơn hẳn tuyển Áo trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, dự đoán ấy không đồng nghĩa với một trận đấu ra mắt nhẹ nhàng trong nhiệm kỳ hai của HLV đầu bạc cùng "binh đoàn thiên thanh". Italy phung phí quá nhiều cơ hội trên hàng công, đồng thời tỏ ra rất mong manh trong khâu phòng ngự, đặc biệt là vị trí của cặp trung vệ, nơi hai trên ba thử nghiệm của Lippi là Bonera và Barzagli phối hợp rất kém. Điều đó lý giải vì sao họ phải chạy trối chết, và thậm chí phải cậy đến sai sót thô thiển của thủ môn tuyển Áo mới giành được kết quả hòa 2-2, sau khi sớm bị Áo dẫn 2-0.

Italy (áo xanh da trời) không có niềm vui trọn vẹn trong ngày Lippi bắt đầu nhiệm kỳ hai. Ảnh: Reuters.
Italy (áo xanh) không có niềm vui trọn vẹn trong ngày Lippi bắt đầu nhiệm kỳ hai. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn kém thuyết phục này cho thấy Lippi sẽ còn rất nhiều việc phải làm, để giúp Italy trở lại con đường chiến thắng sau khi được chỉ định thay Donadoni - HLV từng thất bại trong mục tiêu đưa Italy vào chung kết Euro 2008. "Gỡ hòa sau khi bị dẫn 2-0 là điều không dễ dàng. Áo rất mạnh về thể lực và họ đã khai thác triệt để những khoảnh khắc mất tập trung ở hàng thủ Italy để ghi 2 bàn. Nhưng chúng tôi cũng đã tăng tốc trong hiệp hai và kịp gỡ hòa, đó mới là điều quan trọng", nhà cầm quân từng vô địch World Cup 2006 thẳng thắn nhận định.

Một số trận giao hữu quốc tế đáng chú ý

Lippi không sai khi cho rằng Italy thiếu tập trung ở trận này, đặc biệt là ở hiệp một. Trước tuyển Áo được đánh giá thấp hơn, ông quyết định cất "bài tủ" 4-4-1-1 từng đem lại vinh quang ở World Cup 2006, để cho đội nhà vào cuộc bằng sơ đồ 4-3-3, với Del Piero và Di Natale hỗ trợ trung phong cắm Gilardino từ hai biên. Trong hình hài mới giàu sức tấn công này, Italy chiếm ưu thế ngay từ đầu trận và tạo ra một cơ hội ăn bàn trong khoảng 10 phút đầu. Nhưng hoặc vì nôn nóng trong các pha chạm bóng cuối cùng hoặc vì thủ thành Maninger phản xạ xuất thần, các chân sút áo thiên thanh vẫn không tìm được đường vào mành lưới tuyển Áo.

Mải mê tấn công, Italy bất ngờ lĩnh đòn ngay trong tình huống nguy hiểm đầu tiên mà tuyển Áo tạo ra. Từ đường chuyền của Harnik ở phút 15, bóng chạm người một cầu thủ Italy rồi bật ra đúng đà hậu vệ trái Pogatez đang lao xuống, và anh này không để lỡ thời cơ người trấn giữ hành lang này bên phía Italy là Zambrotta còn chưa kịp rút về, tung cú sút chéo góc, mở tỷ số. Tình hình thêm tồi tệ cho các nhà ĐKVĐ thế giới khi tuyển Áo nhân đôi cách biệt sau đó 24 phút. Lần này đến lượt trung vệ Barzagli truy cản thiếu quyết đoán, để trung phong Janko khống chế gọn một quả ném biên, trước khi dứt điểm quyết đoán hạ Buffon. Trước đó ít phút, Barzagli cũng mắc một sai sót khi để xổng Janko và suýt phải trả giá đắt, nếu người đá cặp với anh là Bonera không lùi về bọc lót, chặn được cú đệm lòng của trung phong tuyển Áo.

Phải phút 45, Italy mới gỡ được một bàn và đây là một bàn thắng có phần may mắn khi bóng từ đường chuyền của Di Natale bên cánh trái, chạm người một hậu vệ Áo, nẩy vào ngực Gilardino rồi mới đi vào lưới. Được khích lệ bởi pha lập công này, Lippi đưa cùng lúc Legrottaglie, Dossena, Aquilani vào sân sau giờ nghỉ giải lao và tấn công dồn dập hòng tìm thêm bàn gỡ. Họ suýt làm được điều đó ở phút 53 nếu Del Piero chuẩn xác hơn một chút trong tình huống dứt điểm vào góc chết khung thành tuyển Áo. Tuy vậy, nỗ lực dồn ép của Italy rồi cũng đem lại kết quả với bàn san bằng tỷ số 2-2 ở phút 66. Nhưng tương tự pha lập công của Gilardino cuối hiệp một, đây cũng là tình huống ghi bàn có phần may mắn, khi người ghi bàn cho Italy là thủ môn đối phương Oczan, với pha băng ra đấm bóng thiếu chuẩn xác từ quả lật cầu âu của Zambrotta.

Italy, trong trận đầu của Lippi, vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ so với chính họ ở Euro 2008. Ảnh: Reuters.
Italy, trong trận đầu của Lippi, vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ so với chính họ ở Euro 2008. Ảnh: Reuters.

May mắn có bàn gỡ, nhưng Italy không thể nhân đà tâm lý thuận lợi ấy để tiến lên hạ gục đối thủ, ngay cả khi Lippi quyết định trở về với sơ đồ 4-4-1-1, với việc rút Del Piero để tăng cường một tiền vệ là Palombo cho tuyến giữa. Tương tự khoảng thời gian đầu mỗi hiệp, các nhà ĐKVĐ thế giới vẫn áp đảo về thế trận, nhưng lại quá kém ở khâu dứt điểm. Pha bóng đáng kể nhất mà Italy tạo ra về cuối trận là cú đánh đầu hiểm hóc của Legrottaglie bị Oczan đẩy đi vọt xà ở phút 80.

4 năm về trước, khi Lippi chân ướt chân ráo nắm tuyển Italy, ông và các học trò đã bị cái lạnh giá của "xứ băng đảo" Iceland làm đông cứng khi thua chủ nhà 0-2. Nhưng trận ra mắt thất bại ấy là khởi điểm cho một câu chuyện cổ tích màu Thiên thanh, mà chương cuối là đêm hoa đăng của thày trò Lippi ở World Cup 2006. Chính vì thế, bất chấp trận hòa may mắn với Áo hôm nay, HLV đầu bạc vẫn vững tin ở tương lai phía trước: "Bất chấp những mặt hạn chế, quyết tâm, khát khao mà các cầu thủ thể hiện ở hiệp hai cho thấy Italy vẫn còn nguyên sức mạnh về tinh thần. Đó sẽ là tiền đề để chúng tôi lạc quan hướng về tương lai".

Ngày 6/9 tới, Italy sẽ khởi đầu hành trình vòng loại World Cup 2010 bằng chuyến làm khách tại Đảo Cyprus. Sau đó 4 ngày, họ sẽ về sân nhà Friuli, Udine để tiếp Gruzia ở loạt trận thứ hai. Ngoài hai đối thủ này, bảng đấu loại của các nhà ĐKVĐ thế giới còn có các đội Bulgaria, CH Ireland và Montenegro.

Đội hình thi đấu:

Italy (4-3-3): Buffon - Zambrotta (Cassetti 70'), Bonera (Legrottaglie 46'), Barzagli, Grosso (Dossena 46') - Gattuso (Perrotta 45'), Pirlo (Aquilani 46'), De Rossi - Di Natale, Gilardino, Del Piero (Palombo 74').

Áo (4-1-4-1): Manninger (Oczan 46' )- Garics, Prodl, Stranzl, Pogatetz (Leitgeb 59') - Scharner (Gercallu 46') - Harnik (Standfest 71'), Saumel, Ivanschitz (Linz 85'), Fuchs - Janko (Maierhofer 65').

Bàn thắng: Gilardino 45', Oczan phản lưới nhà 66' - Pogatetz 14', Janko 38'.

Ở một cặp giao hữu đáng chú ý khác, Hà Lan và Nga đã tái hiện cuộc đối đầu giữa họ ở tứ kết Euro 2008. Khi đó, đội bóng xứ bạch dương chặn đứng "cơn lốc màu da cam" bằng thắng lợi 3-1. Tuy nhiên, khác với lần đọ sức tại Basel, Thụy Sĩ hồi tháng 6, dù có lợi thế sân nhà Moscow, thày trò HLV Hiddink chỉ có thể giành được kết quả hòa 1-1 trước Hà Lan tối qua.

Nga (áo đỏ) không còn át vía Hà Lan như họ từng làm ở tứ kết Euro 2008. Ảnh: AP.
Nga (áo đỏ) không còn át vía Hà Lan như họ từng làm ở tứ kết Euro 2008. Ảnh: AP.

Không làm nên những cơn bão táp như vòng bảng Euro 2008 (thắng 3 trận, ghi 9 bàn) thời Van Basten còn ngồi ghế chỉ đạo, nhưng Hà Lan dưới quyền tân HLV Bert van Marwijk cũng gây rất nhiều khó khăn cho Nga hôm qua. Họ ép sân và phá thế quân bình ở phút 23 với pha dứt điểm từ mép ngoài vòng cấm của Van Persie. Ngoài bàn thắng này, Hà Lan còn tạo ra một loạt cơ hội ăn bàn nữa, nhưng không thể dứt điểm thành công.

Phải đến hiệp hai, Nga mới lấy lại được phần nào hình ảnh của họ trong trận thắng ở tứ kết Euro 2008 khi đẩy cao tốc độ, khiến hàng thủ Hà Lan phải chống đỡ chật vật. Tuy nhiên, sức ép mà các học trò của Hiddink tạo ra cũng chỉ đem lại cho họ bàn gỡ 1-1 khoảng 13 phút trước khi hết giờ. Tiền vệ phải Zyryanov là người lập công với cú phạt đền chuẩn xác, sau tình huống Van Bronckhorst đốn ngã Torbinskiy trong vòng cấm.

Đội hình thi đấu:

Nga (4-4-1-1): Akinfeev - Yanbaev, Ignashevich, Kolodin, Zhirkov - Zyryanov, Semshov, Semak, Bystrov (Torbinskiy 62'), Roman Pavlyuchenko (Bazhenov 39'), Andrei Arshavin (Vorobyev 87').

Hà Lan (4-2-3-1): Stekelenburg - Heitinga, Ooijer, Mathijsen, Van Bronckhorst - Van Bommel, De Jong - Van Persie (Afellay 73'), Rafael van der Vaart (Kuyt 59'), Robben - Hunterlaar (Vennegoor of Hesselink 59').

Bàn thắng: Zyryanov pen 77' - Van Persie 23'

Minh Kha

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao