Italy tan giấc mộng vàng, Brazil vào bán kết Olympic 2008
Hơn người rồi có bàn dẫn từ phút 18, nhưng Italy không tận dụng được lợi thế ấy khi để Bỉ thắng ngược 3-2 ở tứ kết và vì vậy, lại lỗi hẹn với bộ Huy chương vàng bóng đá nam. Brazil thì phải vất vả đợi đến hiệp phụ mới hạ Cameroon 2-0.
Trước giờ bóng lăn, Italy - Bỉ được xem là cặp đấu chênh lệnh nhất tại tứ kết. Với thành tích bất bại, giữ trắng lưới và những trận thắng tưng bừng ở vòng bảng, đàn em của những Cannvaro, Buffon, Pirlo... được đánh giá có cơ hội chiến thắng cao hơn hẳn dàn cầu thủ trẻ vô danh bên phía Bỉ. Nhưng sức mạnh từng phô trương ở vòng bảng không được Italy tái hiện, dù họ sớm có lợi thế cả về quân số lẫn tỷ số khi Rossi thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Vermalen phạm lỗi thô bạo với Acquafresca và lĩnh thẻ đỏ từ phút 18.
![]() |
| Từ vị thế ứng viên nặng ký cho Huy chương vàng, Italy ngầm ngùi ra về ngay từ tứ kết. Ảnh: AP. |
Ngược lại, Bỉ không có nhiều thay đổi so với bộ mặt của họ ở vòng bảng. Vẫn dựa trên lối chơi đơn giản, lấy sức mạnh hàng thủ và sự chặt chẽ làm nền tảng, đội bóng này đã chơi kiên cường, triệt tiêu đáng kể mối hiểm họa từ các tình huống phối hợp tấn công của đối phương. Nhưng Bỉ không chỉ xuất sắc trong phòng ngự. Bằng những pha phản công thần tốc và dứt điểm lạnh lùng, chính xác, họ đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trên sân vận động Công nhân Bắc Kinh khi lần lượt ghi 3 bàn, để chấm dứt giấc mộng vàng của Italy và ghi tên mình vào vòng bán kết môn bóng đá nam Olympic 2008.
| Vòng Tứ kết Bóng đá nam Olympic 2008 |
| Ngày 16/8 TK1: Brazil 2-0 Cameroon (Sobis 101', Marcelo 105') TK2: Italy 2-3 Bỉ (Rossi pen 18' & pen 74' - Dembele 24' & 79', Mirallas 45') TK3: Argentina 2-1 Hà Lan (Messi 14', Di Maria 105' - Bakkal 36') TK4: Nigeria 2-0 Bờ Biển Ngà (Odemwingie 43', Obinna pen 82') |
| Các cặp Bán kết |
| Bỉ - Nigeria Brazil - Argentina |
| * Lịch đấu - Kết quả |
Trên sân Công nhân Bắc Kinh chiều nay, Italy khởi đầu rất tốt. Lối chơi tấn công giàu kỹ thuật từng đem lại 2 trận thắng với cùng tỷ số 3-0 trước Honduras và Hàn Quốc ở vòng bảng tiếp tục được HLV Casiraghi áp dụng. Sức ép mà họ tạo ra về phía cầu môn Bỉ nhanh chóng đem lại kết quả ở phút 18. Pha thâm nhập vòng cấm của trung phong Acquafresca buộc Vermaelen phải phạm lỗi, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân còn Italy thì được hưởng phạt đền. Từ chấm 11 mét, Rossi không mắc sai sót nào, hạ thủ thành Baily mở tỷ số.
Nhưng niềm vui sớm dẫn bàn chẳng tồn tại lâu. Chỉ 5 phút sau cú 11 mét thành công của Rossi, Italy đã để đối phương tái lập thế quân bình. Tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Dembele chọn vị trí thuận lợi đánh đầu căng, làm bó tay thủ môn Viviano. Các cầu thủ Italy phân bua rằng rằng bóng dường như chưa vượt quá vạch vôi và được Cigarini phá ra, nhưng các trọng tài vẫn công nhận bàn gỡ 1-1 cho đội Olympic Bỉ. Mọi việc thêm tồi tệ cho Italy khi họ để thủng lưới bàn thứ hai, ngay phút cuối hiệp một, từ pha che bóng rồi dứt điểm chìm hoàn hảo của trung phong Mirallas.
Chơi hơn người, nhưng lại để đối phương dẫn ngược 2-1, Italy chơi kém tự tin hơn hẳn khi bước vào hiệp hai. Họ vẫn chiếm ưu thế về thế trận, vẫn tung ra những pha dứt điểm về phía cầu môn Bỉ, nhưng những pha bóng ấy hoặc chưa đủ hiểm để hạ Bailly, hoặc không được công nhận vì lỗi việt vị. Hơn nữa, những nhận định thiếu chính xác của trọng tài Baldassi cũng làm cho các học trò của Casiraghi ức chế. Đỉnh điểm là tình huống Rossi đột phá vào vòng cấm và bị Baily cản ngã, nhưng thay vì cho Italy hưởng quả đá 11 mét, Baldassi lại rút thẻ vàng phạt hộ công tuyển Italy vì cho rằng anh này đã đóng kịch. Tuy vậy, sau nhiều nỗ lực bất thành, Italy cũng tìm được bàn gỡ 2-2 ở phút 74 từ quả phạt đền mà hậu vệ trái De Ceglie tạo ra. Người lập công lần này vẫn là Rossi.
![]() |
| Hai quả phạt đền thành công của Rossi không đủ cứu Italy khỏi thất bại trước người Bỉ. Ảnh: AP. |
Nhưng tương tự hiệp một, Bỉ cũng chỉ mất đúng 6 phút để dội nguyên một gáo nước lạnh vào ngọn lửa hy vọng vừa được nhen nhóm trong các cầu thủ áo thiên thanh. Lại là Dembele tận dụng triệt để sự hớ hênh của hàng thủ Italy, tung cú sút trái phá đi qua khe giữa hai chân trung vệ Bocchetti, đưa Bỉ vượt lên dẫn 3-2. Trong bối cảnh khó khăn ấy, thẻ đỏ trực tiếp dành cho một phản ứng nóng nảy của thủ môn Viviano - đánh nguội Mirallas - ngay sau bàn thua thứ ba, càng đẩy Italy vào cảnh bi đát hơn.
Trong thế thiếu người, các pha phối hợp lên bóng của Italy trở nên rất rời rạc và vì thế, dễ dàng bị hàng thủ đối phương vô hiệu. Không những thế, do tràn cả lên tấn công để tìm bàn gỡ, họ còn suýt phải trả giá đắt khi Bỉ phản công nhanh và phải nhờ đến xà ngang mới không lĩnh bàn thua thứ tư sau pha dứt điểm của Mirallas. Thua trận 2-3, Italy một lần nữa ngậm ngùi nhìn giấc mộng chinh phục bộ Huy chương vàng Olympic thứ hai trong lịch sử (lần đầu năm 1936) tan thành mây khói. Ngược lại, Bỉ phơi phới hướng về bán kết nơi họ sẽ gặp đội thắng trong trận derby châu Phi là Nigeria (hạ Bờ Biển Ngà 2-0).
Đội hình thi đấu:
Italy (4-3-2-1): Viviano - Motta (Consigli 82'), Bocchetti, Criscito, De Ceglie - Cigarini (Abate 61') (Candreva 83'), Montolivo, Nocerino - Rossi, Giovinco - Acquafresca
Bỉ (4-4-2): Bailly (Ma-Kalambay 68') - De Roover, Vermaelen, Pocognoli, Haroun - Vertonghen, Dembele, De Mul (Mulemo 94') - Martens (Van den Borre 65'), Mirallas.
Bàn thắng: Rossi pen 18' & pen 74' - Dembele 24' & 79', Mirallas 45'.
Thẻ đỏ: Vermaelen 17', Viviano 81'.
Cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Brazil đã không vấp phải thảm cảnh bại trận và khăn gói ra về như Italy. Trước Cameroon ăn đứt về thể lực và đậm chất "hoang dã" như truyền thống châu Phi, vũ đoàn samba vẫn làm được điều cần thiết, dù phải đợi đến hiệp phụ mới giành thắng lợi 2-0, để vào bán kết.
Cách đây 8 năm, tại tứ kết môn bóng đá nam Thế vận hội Sydney 2000, Brazil với Ronaldinho trong đội hình, từng nuốt hận (thua 1-2) nhìn Cameroon đi tiếp vào bán kết. Nỗi ám ảnh quá khứ ấy cộng với tính chất sống còn của vòng knock-out khiến các học trò của HLV Dunga vào cuộc rất thận trọng khi tái ngộ cựu thù châu Phi trên sân Thẩm Dương chiều nay. Cách tiếp cận trận đấu như vậy cộng với việc Cameroon chủ động tranh chấp, đẩy cao tốc độ từ đầu khiến Brazil chơi rất lúng túng và không phát phuy được thế mạnh về kỹ thuật của họ suốt hiệp đầu.
![]() |
| Ronaldinho chơi năng nổ suốt 120 phút, nhưng không có nhiều đóng góp tích cực cho lối chơi của Brazil. Ảnh: AP. |
Ngay cả khi có lợi thế về quân số, nhờ Baning lĩnh thẻ đỏ gián tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với Lucas, Brazil vẫn không cải thiện được tình thế trước lối đá rắn rất khó chịu của Cameroon. Tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định kẻ thắng người thua. Và phải đến lúc này, bản lĩnh của những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm đang chinh chiến ở châu Âu như Diego, Sobis, Marcelo mới được phát huy, để đem lại thắng lợi quý giá cho Brazi.
Phút 101, từ một tình huống tấn công bất thành của Cameroon, Diego phất đường chuyền dài từ phần sân nhà lên tuyến trên cho Sobis, để anh bứt tốc độ, thoát khỏi hậu vệ đối phương trước khi lạnh lùng hạ thủ môn Tignyemb, mở tỷ số. Được giải tỏa áp lực, Brazil chơi càng lúc càng hay và nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 4 phút trong một tình huống phối phợp ngẫu hứng và đẹp mắt. Từ Ronaldinho, bóng đến chân Neves để anh này xử lý kỹ thuật, trước khi chuyền cho Marcelo đang băng vào từ cánh trái, vôlê căng. Bàn thắng này cũng đặt dấu chấm hết cho tham vọng tái hiện kỳ tích đoạt Huy chương vàng Thế vận hội Sydney 2000 của Cameroon.
Đội hình thi đấu:
Brazil (4-3-1-2): Renan - Rafinha, Alex Silva, Breno, Marcelo - Hernanes (Neves 66'), Lucas, Anderson - Diego (Ramires 107') - Ronaldinho, Sóbis (Jô 106').
Cameroon (4-3-3): Tignyemb - Ghomsi, Bikey, Song, N'koulou - Songoo (Ngal' 75'), Mbia (Olle' 17'), Baning - Chedjou, Bekamenga (Mboua' 88'), Bebbe.
Bàn thắng: Sobis 101', Marcelo 105'
Thẻ đỏ: Baning 51'.
Minh Kha
- Mourinho chọn Đội hình tiêu biểu Premiership 2008-2009 (16/08)
- Phelps san bằng kỷ lục số HC vàng tại một kỳ Olympic (16/08)
- Arsenal đầy rẫy nỗi lo (16/08)
- Giải Ngoại hạng 2008-2009 khởi tranh (16/08)
- Liverpool, thách thức vẫn cao như núi (16/08)
- Chelsea với thế và thời mới (16/08)
- Ban huấn luyện quá chủ quan trong vụ doping (15/08)
- Robinho nổi loạn tại Real Madrid (15/08)
- Ngoại binh áp đảo ở 5 giải đấu lớn của châu Âu (15/08)
- Roy Keane: 'Chelsea sẽ soán ngôi MU' (15/08)
- 'Vụ doping của Thương là sai lầm sơ đẳng của thể thao VN' (15/08)
- Ngân Thương có thể chỉ bị cảnh cáo và phạt tiền (15/08)
- Ngân Thương dính doping tại Olympic (15/08)
- Phelps tiếp tục tấn công vào kỷ lục Olympic (15/08)
- Đô vật Thụy Điển vứt bỏ huy chương Olympic (15/08)
| * Phái yếu cũng có thể trở thành cao thủ bóng đá>> |





|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||





| ||
| Lịch đua & Bảng điểm | ||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| CÁC GIẢI ĐẤU | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |









E-mail
Bản In














Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress