Thứ năm, 14/8/2008, 12:58 GMT+7

10 tân binh hứa hẹn tỏa sáng tại giải Ngoại hạng mùa mới

Không có những bản hợp đồng lớn như kiểu Drogba, Tevez hay Torres, nhưng Premier League 2008-2009 vẫn có thể trình làng những gương mặt mới chất lượng.
>Lịch đấu giải Ngoại hạng Anh 2008-2009

Samir Nasri (Arsenal). Từng được coi là một Zidane mới, song tiền vệ 21 tuổi người Pháp vẫn tỏ ra quá "non" so với tầm của một siêu sao sân cỏ. Tuy nhiên, khả năng để Nasri tỏa sáng tại giải Ngoại hạng Anh vẫn là khá lớn, vì anh được dẫn dắt bởi HLV Wenger - người luôn được coi là nhà cầm quân lý tưởng cho các cầu thủ trẻ đến từ Ligue I (Pháp).
Johan Elmander (Bolton). Thông thường, các cầu thủ nội địa tại giải Ngoại hạng thường có giá hơn so với những đồng nghiệp có cùng đẳng cấp ở bên ngoài nước Anh. Thế nên, việc một CLB nhỏ bé như Bolton chấp nhận bỏ ra 10 triệu bảng để mua Johan Elmander từ Toulouse (Pháp) được coi là một hiện tượng. Tiền đạo người Thụy Điển có thể hình cao lớn, phù hợp với lối chơi bóng dài tại xứ sở sương mù. Về kỹ năng dứt điểm, các CĐV của Bolton cũng có thể tạm yên tâm với thành tích ghi hơn bốn chục bàn thắng của Elmander trong bốn mùa bóng gần đây tại Brondby và Toulouse.

Jose Bosingwa (Chelsea, trái)). Để có Deco, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ mất 8 triệu bảng cho Barca. Nhưng để mua được Jose Bosingwa, ông chủ Abramovich đã phải chấp nhận bỏ ra khoản tiền gấp đôi con số này: 16,3 triệu. Bằng chứng đó cho thấy, hậu vệ người Bồ Đào Nha gốc Congo được đánh giá rất cao.

Trong 5 mùa bóng gần đây, tại FC Porto, Bosingwa luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ phải. Tại Euro vừa qua, chỉ với 3 lần xuất phát trong đội hình chính thức của tuyển Bồ Đào Nha, anh được UEFA chọn vào đội hình tiêu biểu 23 người.

Deco (Chelsea). Với lối chơi kỹ thuật, không thiên về thể lực ở tuyến giữa, tiền vệ 30 tuổi được dự đoán là sẽ gặp không ít khó khăn tại một giải đấu khốc liệt như Premier League. Bù lại, anh nhận được sự hậu thuẫn từ HLV Felipe Scolari, cựu chiến thuật gia của đội tuyển Bồ Đào Nha.
David Ngog (Liverpool). Được mua về từ PSG với giá chỉ 1,5 triệu bảng Anh, cầu thủ 19 tuổi người Pháp thực tế chỉ là một thương vụ đầu tư cho tương lai của đội chủ sân Anfiled. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn khá tốt của Ngog trong các trận tập huấn gần đây đang khiến HLV Benitez phải nghĩ lại. Có thể sẽ không phải là một Anelka mới (cầu thủ ghi 19 bàn cho Arsenal sau khi chuyển tới cũng từ PSG, năm 1999), nhưng tiền đạo người Pháp đang hứa hẹn sẽ làm hài lòng người hâm mộ.
Jo (Manchester City). Có giá 18 triệu bảng, tiền đạo 21 tuổi chính là món hàng nhập khẩu đắt nhất của giải Ngoại hạng trong mùa hè 2008. Jo có ưu thế về khả năng càn lướt nhờ thể hình cao lớn, bên cạnh tố chất săn bàn bẩm sinh của người Brazil.
Heurelho Gomes (Tottenham). Sau hơn nửa mùa bóng gắn bó với CLB chủ sân White Hart Lane, HLV Juande Ramos đã tỏ ra sớm thất vọng với khả năng của thủ môn đội tuyển Anh, Paul Robinson. Giải pháp của ông là: mua một chuyên gia trấn thành đẳng cấp cao từ bên ngoài. Và đó chính là Gomes, người từng nhiều mùa thi đấu tốt tại Champions League và giải vô địch Hà Lan, trong màu áo PSV.
Luka Modric (Tottenham). Trước Euro 2008, cựu tiền vệ của Dinamo Zagreb vẫn còn chưa được nhiều người biết tới. Nhưng sau giải đấu tại Áo và Thụy Sĩ thì tình hình đã thay đổi chóng mặt. Tuy nhiên, Luka Modric lại không mạnh về tốc độ, trong khi khả năng kiểm soát bóng, kiến tạo và điều tiết nhịp độ trận đấu được đánh giá rất cao.
Giovani dos Santos (Tottenham). Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barca, nhưng cầu thủ người Mexico lại bị quyến rũ bởi bầu không khí của giải Ngoại hạng Anh. Mùa trước, Dos Santos đã tự chứng tỏ bản thân là một tài năng bằng không ít bàn thắng cho Barca. Có thể nhà cựu vô địch U17 thế giới sẽ trở thành quân bài then chốt của HLV Juande Ramos.
Carlos Cuellar (Aston Villa). Trung vệ 26 tuổi người Tây Ban Nha từng chẳng được nhiều CĐV biết đến, trong quãng thời gian thi đấu tại Numancia và Osasuna. Mùa trước, anh chuyển tới Rangers và lập tức trở thành một trụ cột không thể thiếu của đội bóng Scotland. Với cặp mắt tinh đời, hẳn HLV Martin O'Niell của Aston Villa không muốn ném qua cửa sổ số tiền 7,8 triệu bảng cho thương vụ mua Cuellar.

Thùy Dương tổng hợp

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao