Thứ bảy, 9/8/2008, 21:27 GMT+7

Bình Dương và Đà Nẵng chịu thách thức lớn

Hai đội đang bay cao này sẽ được thử thách trên con đường đua tới chức vô địch V-League, khi vòng 24 này sẽ phải làm khách trước hai CLB khó chơi là HAGL và TMN.CSG. Hải Phòng và Thể Công nhờ đó có cơ hội làm xáo trộn nhóm đầu, khi được thi đấu trên sân nhà trước các đối thủ chiếu dưới.

Bình Dương. Ảnh: An Nhơn.
Bình Dương (đỏ) nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: An Nhơn

Trên lý thuyết, lúc này V-League còn đến 5 đội có khả năng tranh chức vô địch. Tuy nhiên lợi thế nhất vẫn thuộc về Bình Dương, Hải Phòng và Đà Nẵng. Bởi họ đang có ưu thế về số điểm và thực lực hiện tại.

Hành quân lên sân Pleiku, thầy trò HLV Lê Thụy Hải không gì ngoài quyết tâm một trận thắng. Bởi chỉ có 3 điểm, Bình Dương mới an tâm đứng vững ngôi đầu bảng, khi Hải Phòng ở vòng này chỉ gặp đội bóng đang hết động lực và khó thoát khỏi vị trí xuống hạng là HN.ACB. Một chiến thắng cho đội quân của HLV Vương Tiến Dũng là nằm trong tầm tay để họ bám sát Bình Dương. Thậm chí nếu Bình Dương bị quật ngã tại Gia Lai thì họ sẽ chiếm ngôi đầu bảng.

Thi đấu sân khách nhưng Bình Dương vẫn đánh giá cao hơn chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Dàn quân của “Chealsea Việt Nam” đang có phong độ ấn tượng. Nhưng thi đấu sân khách mùa này, đội bóng ông Hải không đạt thành tích tốt lắm, ngoại trừ chiến thắng trước Đồng Tâm với tỷ số 3-2 có phần may mắn khi đối thủ khi đó đang trong thời kỳ suy yếu tinh thần. Hơn thế, tiếp Bình Dương, đội bóng Phố Núi dù hết động lực cạnh tranh ngôi vua, nhưng món nợ thua mất mặt 0-3 trên sân Gò Đậu ở lượt đi và danh dự “ đại gia” chắc chắn không cho phép họ thi đấu hời hợt. Một trận đấu hứa hẹn gay cấn, hấp dẫn về chuyên môn.

Trên sân Thống Nhất, một Đà Nẵng đang tiến như vũ bão với mạch 6 trận thắng liên tiếp sẽ được thử thách khát vọng vô địch bằng cuộc chiến với chủ nhà Cảng Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên Lê Huỳnh Đức trở lại sân Thống Nhất với tư cách là HLV trưởng dẫn dắt Đà Nẵng, sau nhiều năm rời xa TP HCM.

Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn vẫn còn cửa vô địch, nhưng để đánh bại Đà Nẵng vào lúc này thì theo giới chuyên môn là khó xảy ra. Chiến thắng thứ 7 cho thầy trò Lê Huỳnh Đức là khả thi nhất, và tiền đạo Almeida nhiều khả năng tiếp tục “nhả đạn” để đưa con số bàn thắng của mình cao hơn. Đến lúc này, chân sút chủ lực của Đà Nẵng hầu như đã chắc chắn giành danh hiệu vua phá lưới khi có 23 bàn thắng, bỏ xa Antonio của Đồng Tâm 5 bàn - cầu thủ phải vắng mặt ở vòng này vì thẻ phạt.

Trong khi đó, HLV trẻ Trần Công Minh cũng đang bay bổng khi giúp Đồng Tâm có hai chiến thắng liên tiếp ngay sau khi tạm quyền nắm đội bóng. Và cựu tuyển thủ người Đồng Tháp này hoàn toàn có quyền mơ đến chiến thắng thứ 3 khi gặp Thanh Hóa. Và nếu có 3 điểm trên sân Long An, Đồng Tâm vẫn chưa hết cửa vô địch mùa này.

Trên sân Mỹ Đình, Thể Công đang đà tuột dốc sau hai trận thua liên tiếp, sẽ tiếp Khánh Hòa đã an tâm trụ hạng. Trong cuộc chiến này, đội bóng Quân đội đương nhiên sẽ dễ chơi hơn. Vấn đề giới chuyên môn đặt ra là các cầu thủ áo lính có tham vọng thắng để cạnh tranh chức vô địch hay không. Bởi nếu họ thắng, trong khi Đà Nẵng, Bình Dương xảy chân thì cửa cho Thể Công còn cao.

V-League vòng 24

Danh sách các chân sút hàng đầu V-League
23 bàn: Almeida (Đà Nẵng)
17 bàn - Antonio (Đồng Tâm)
16 -Trindade (TMN.CSG)
12 - De Jesus (Hải Phòng)
11 - Ngọc Thanh (Hải Phòng), Agostinho (HAGL)

Danh sách cầu thủ bị treo giò vòng 14
Nirut (Bình Định), Hoàng Ngọc Linh, Philip Oroko (Nam Định), Việt Thắng (Đồng Tâm), Hồ Hà Đức (Thanh Hoá), Phong Thu, Hải Nam (HN.ACB), Văn Hùng (TMN.CSG), Quốc Long, Raphael (Thể Công), Hồng Tiến, Đình Đồng, Viết Nam, Huy Hoàng (SLNA -bị kỷ luật).

V-League 2008
(SLNA bị trừ 1 điểm)

An Nhơn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao