Bình Dương đẩy HN.ACB tới sát miệng vực xuống hạng
Cố gắng có hai bàn thắng sau khi bị dẫn trước, nhưng HN.ACB không thoát khỏi trận thua 2-3 trước Bình Dương, và gần như không còn hy vọng trụ hạng. Trái lại, thầy trò Lê Thụy Hải vững bước trên đường bảo vệ chức vô địch.
Khi trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn thổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2 cho chủ nhà Bình Dương cũng là lúc mà các cầu thủ đội khách gục xuống. Họ biết rằng, trận thua này gần như khép lại con đường chiến đấu để ở lại V-League. Khoảng cách giữa họ hiện giờ với vị trí phải đi đấu play-off đã là 6 điểm và giải chỉ còn 3 vòng. Hiểu được sự thất vọng của các học trò, BHL đội HN.ACB phải lê bước chân ra, gạt đi những giọt nước mắt và đưa các học trò rời khỏi sân.
 |
| Niềm vui của các cầu thủ Bình Dương khi thắng HN.ACB chiều thứ tư. Ảnh: An Nhơn. |
Trái ngược với nỗi buồn hiện rõ của đội khách, HLV Lê Thụy Hải nhảy dựng người lên khi đội nhà có 3 điểm để vững bước ở ngôi đầu bảng. Trước mắt họ là con đường bảo vệ chức vô địch với 3 trận đấu then chốt gặp Hoàng Anh Gia Lai vào chủ nhật tới, sau đó đấu với đội đang trốn chiếc vé play-off là Bình Định và trận cuối giải được xem là chung kết khi đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đà Nẵng - đội bóng đang thăng hoa với 6 trận thắng liên tiếp.
Chính niềm vui đó mà HLV Lê Thụy Hải đã xóa tan đi những gì mà các học trò mình còn làm chưa tốt trong trận đấu với đối thủ hết hơi HN.ACB vào chiều thứ tư này. Bất chấp các học trò chơi chủ quan sau khi dẫn trước 3-0, nhà cầm quân này vẫn một mực khen các học trò của mình đã làm tốt.
"Các cầu thủ Bình Dương hôm nay đã thi đấu đúng chiến thuật. Hai bàn thua sau khi dẫn trước ba bàn hoàn toàn không phải các cầu thủ chơi chậm lại mà do nỗ lực của đội khách. Mục tiêu của chúng tôi khi ra sân là 3 điểm. Thế nên đạt được kết quả đó nó làm tôi hài lòng", ông Hải phát biểu.
Trở lại với diễn biến trận đấu, đội HN.ACB đến Bình Dương với hy vọng có điểm để nuôi hy vọng vào con đường đi chung kết ngược. Tuy nhiên, họ đã không thể đứng vững trước "Cơn lốc miền Đông Nam Bộ" đang tiến mạnh mẽ. Trong 10 phút họ đã bị thủng lưới hai bàn quá dễ dàng. Phút thứ 5, từ quả lật bóng bên cánh phải của đồng đội, Philani bật cao hơn tất cả đánh đầu đưa bóng vào góc lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội khách. Đến phút thứ 10, cũng xuất phát từ tình huống bóng bổng, trước sự vây hãm của tiền vệ Lima, hậu vệ Đức Tuấn lúng túng đánh đầu phản lưới nhà. Bình Dương dẫn 2-0.
Choáng ngợp với hai bàn thua dễ, đến phút 28, đội bóng Hà Nội tiếp tục nhìn các cầu thủ Bình Dương nới rộng khoảng cách 3-0. Sau pha hỗn loạn trong vòng 5m50 của HN.ACB, Kesley sút tung lưới thủ môn Đức Thắng và có dịp nhào lộn cú santo ăn mừng.
Sau khi dẫn cách biệt ba bàn, các cầu thủ "Chelsea Việt Nam" chơi chậm lại. Trong khi đó, với sự có mặt của Thành Lương trên sân, đội khách có những đường bóng sắc nét hơn. Và ở tình huống sút phạt bên cánh trái của Thành Lương ở 42, Josep kịp ập vào đệm bóng rút ngắn khoảng cách xuống 1-3 trước khi hiệp một dừng lại.
 |
| Các cầu thủ HN.ACB đã khóc chiều nay. Ảnh: An Nhơn. |
Sau giờ nghỉ, đội khách nỗ lực hơn tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 58, Thành Lương tiếp tục xông xáo đẩy bóng ăn ý để Mbabazi đi bóng dũng mãnh qua hai hậu vệ chủ nhà và kết thúc cực mạnh vào góc hẹp làm bó tay thủ môn Thế Anh, thu ngắn tỷ số 2-3, nhen nhóm lên hy vọng vào một trận hòa cho đội khách. Tuy nhiên mọi nỗ lực của họ bị dập tắt khi sau đó, họ thi đấu yếu thế khi Hải Nam nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 78. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 3-2 nghiêng về chủ nhà Bình Dương.
| V-League vòng 23 |
|
Thứ tư, ngày 6/8
Thanh Hoá – Thể Công 3-1 (Hoàng Đảm 32', Đình Tùng 61', 83' - Endene 79') ............................................................................ SLNA – HAGL 1-1 (Ngọc Cảnh đá phản 33' - Agostinho 56') ............................................................................ Bình Dương – Hà Nội ACB 3-2 (Philani 5', Robson 9', Kesley 28' - Josep 42', Mbabazi 58') ............................................................................ Hoà Phát – Hải Phòng 1-3 (Qunintanha 65' - Đức Thắng 7', De Jesus 62', 71') ............................................................................ Nam Định – Đồng Tâm 1-3 (Đức Dương 33' - Antonio 30', 87', Dourado 62') ............................................................................ Đà Nẵng – Khánh Hoà 2-0 (Quốc Anh 52', Eduardo 84') ............................................................................ Bình Định – TMN.CSG 3-2 (Nildo 19', 90' pen, Kim Bình 86' - Văn Tiến 30', Gabriel 46') |
V-League 2008 (SLNA bị trừ 1 điểm) |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
Bình Dương |
23 |
12 |
5 |
6 |
41 |
| 2 |
Hải Phòng |
23 |
10 |
8 |
5 |
38 |
| 3 |
Đà Nẵng |
23 |
11 |
5 |
7 |
38 |
| 4 |
Thể Công |
23 |
10 |
7 |
6 |
37 |
| 5 |
Đồng Tâm |
23 |
10 |
6 |
7 |
36 |
| 6 |
TMN.CSG |
23 |
10 |
5 |
8 |
35 |
| 7 |
HAGL |
23 |
9 |
6 |
8 |
33 |
| *8 |
SLNA |
23 |
9 |
6 |
8 |
33* |
| 9 |
Khánh Hoà |
23 |
8 |
8 |
8 |
32 |
| 10 |
Thanh Hoá |
23 |
7 |
8 |
8 |
29 |
| 11 |
Nam Định |
23 |
7 |
4 |
12 |
25 |
| 12 |
Bình Định |
23 |
5 |
10 |
8 |
25 |
| 13 |
HN.ACB |
23 |
4 |
7 |
12 |
19 |
| 14 |
Hoà Phát |
23 |
2 |
9 |
12 |
15 | |
An Nhơn