Thứ bảy, 26/7/2008, 09:53 GMT+7

'Kẻ ra đi' Hleb gọi Arsene Wenger bằng cha

Cựu ngôi sao Arsenal lên tiếng phủ nhận nguồn thông tin cho rằng, anh hỗn xược với HLV Wenger và xem thường đồng đội Cesc Fabregas.
> Sao Arsenal qua cầu rút ván

Alexander Hleb chuyển đến Arsenal cách đây ba năm. Kể từ đó, đội bóng này lâm vào cảnh thất bát. Vốn có nhiều tham vọng, tiền vệ người Belarus không thể chịu thêm tình cảnh đó và nhất mực đòi ra đi.

Tuy nhiên, anh vốn nằm trong kế hoạch của Arsene Wenger nên tất nhiên không thể nói muốn là đi ngay được. Trong suốt một thời gian dài, cơ hội tìm vận hội mới của ngôi sao 27 tuổi bị ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates ngăn chặn quyết liệt.

Hleb trong màu áo mới, Barca. Ảnh: Reuters.

Bực mình trước động thái của Arsenal, cựu tiền vệ của Stuttgart có lúc chỉ trích rằng ông thày Arsene Wenger là "người áp đặt" (ám chỉ việc anh bị đẩy ra cánh chứ không được chơi ở trung lộ). Chưa hết, Hleb còn chọc cả vào Cesc Fabregas với nhận xét rằng, đó là một "kẻ ích kỷ", khi có cơ hội toàn tự kết thúc chứ không chịu chuyền cho ai.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, khi cùng Barca du đấu để chuẩn bị cho mùa giải mới, Hleb lại tỏ vẻ nhã nhặn hơn khi nói về những người quen cũ. "Tôi không bao giờ nói điều gì tồi tệ về Arsene hay Fabregas," anh khẳng định.

"Đối với tôi, Fabregas là người bạn thân thiết nhất. Tôi và cậu ấy thi đấu rất ăn ý với nhau. Còn Arsene Wenger, đối với tôi, như một người cha vậy. Ông mang lại cho tôi nhiều thứ và tôi học hỏi từ ông cũng được nhiều điều. Tôi nghĩ mình cần cảm ơn ông vì đã tạo điều kiện cho tôi được đến chơi tại Barca".

Về nguyên nhân quyết định rũ bỏ sân Emirates, Hleb một lần nữa khẳng định đó là do không chịu được hoàn cảnh thi đấu tại London. "Tôi là người Belarus. Thông thường, tôi luôn ở cùng gia đình mình trong những dịp Giáng sinh và Năm mới. Đối với tôi, đó là quãng thời gian thiêng liêng và rất quan trọng".

"Tuy nhiên, khi chuyển đến Arsenal, tôi không có được những giây phút ấy nữa (Ngoại hạng Anh thi đấu cả vào dịp Năm mới). London quá đỗi sôi động. Ở đó tôi chỉ biết có bóng đá. Và tôi muốn một sự thay đổi nào đó. Khi tính đến bến đỗ mới, tôi nghĩ ngay đến Barca vì đó là đội bóng lớn nhất trong mắt tôi. Đó là giấc mơ của tôi".

Hà Uyên tổng hợp

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao