Thứ sáu, 13/6/2008, 06:30 GMT+7

HLV Hà Lan cảnh báo cầu thủ trước cuộc đấu với Pháp

Sau trận ra quân vô cùng ấn tượng (đại thắng Italy), các cầu thủ Hà Lan như đang chìm trong cảm giác hưng phấn cao độ. Nhưng HLV Van Basten lại cho rằng giải đấu mới chỉ bắt đầu và tất cả không nên ngủ quên trên chiến thắng.
>HLV đội Đức không ngợp trước đại thắng của Hà Lan

Thày trò Marco Van Basten sẽ tiếp tục được tận hưởng niềm vui?
Thày trò Marco Van Basten sẽ tiếp tục được tận hưởng niềm vui?

Trong ngày mở màn bảng C tử thần, "cơn lốc" Hà Lan đã “cuốn phăng” ĐKVĐ thế giới bằng 3 bàn thắng của Nistelrooy, Sneijder và Van Bronckhorst. Đó mới là chiến thắng đầu tiên của Hà Lan trước Italy kể từ năm 1978 đến nay.

Nhận được rất nhiều lời tán dương sau chiến thắng này, nhưng HLV Van Basten lại đang cảm thấy lo lắng về tình trạng phấn khích của các cầu thủ: “Chúng tôi mới chỉ thắng một trận. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Nó chỉ cho thấy rằng chúng tôi là một đội bóng tốt và tôi tự hào về điều đó”

Nhà cầm quân 45 tuổi này cho biết thêm: “Tôi tin rằng nếu chúng tôi thể hiện được tinh thần chiến đấu như những gì đã làm trong trận gặp Italy, thì Hà Lan hoàn toàn có thể làm nên điều gì đó lớn lao tại giải đấu lần này”.

Trong khi đó, những học trò của ông vẫn đang “lâng lâng” trong men say chiến thắng. Van der Vaart nói: “Trận đấu đó thật đặc biệt. Nhất là bàn thắng thứ hai, đó là sự kết thúc của một pha phản công hoàn hảo. Mọi thứ đều đang tiến triển tốt đẹp. Chúng tôi đã có liên tiếp các cơ hội. Sau trận đấu, tôi chưa bao giờ thấy mệt đến như vậy, nhưng chúng tôi còn có thể tiếp tục làm được như thế. Chúng tôi sẽ cho mọi người thấy”.

Tiền vệ trụ cột của CLB Hamburg này nói tiếp: “Trận đấu đó đã cho chúng tôi sự tự tin rất lớn. Đánh bại được nhà ĐKVĐ TG với tỷ số 3-0 ngay trong trận mở màn là điều mà không phải ai cũng làm được. Tôi nghĩ rằng mọi người trong chúng tôi đều hiểu điều này là đáng kinh ngạc đến mức nào. Nhưng bây giờ chúng tôi còn phải tiến xa hơn thế”.

Robin van Persie, cầu thủ được vào sân trong hiệp hai thì cho hay, chiến thắng này là để tặng cho đồng đội Ryan Babel - người đã vắng mặt tại Euro lần này do chấn thương mắt cá chân: “Thật tiếc khi anh ấy phải rút lui ngay trước khi giải đấu này khởi tranh. Đó là lý do vì sao chiến thắng này, chúng tôi dành cho anh ấy. Tôi đã nói rất nhiều lần là chúng tôi là một đội bóng giỏi. Thực tế là việc đánh bại các nhà vô địch thế giới làm cho mọi chuyện còn tuyệt vời hơn”.

Về “bại tướng” Italy, Van Basten hy vọng đội quân áo thiên thanh sẽ vươn lên sau thất bại: “Tôi biết Italy sẽ trở lại. Họ là đội bóng chất lượng và có đủ mọi yếu tố để có thể tiến sâu”

Một ngày sau chiến thắng hoành tráng, Van Basten đã yêu cầu các cầu thủ trở lại tập luyện. Mario Melchiot và Arjen Robben dù đang bị chấn thương vẫn hoàn thành bài tập như các cầu thủ khác trong đội. Riêng Robben có thể sẽ kịp bình phục chấn thương háng cho trận gặp Pháp tối nay.

Anh Dũng

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao