Chủ nhật, 8/6/2008, 12:56 GMT+7

Brazil bị 'ăn tát'

17 trận gặp Venezuela trước đây, Brazil toàn thắng. Trong số đó có một lần tỷ số là 7-0, bốn lần 6-0 và ba lần 5-0. Nhưng, gió chợt đổi chiều đến chóng mặt trong trận giao hữu hôm qua.

"Chúng tôi chơi quá tồi", HLV Carlos Dunga cay đắng nói sau thất bại 0-2 trước Venezuela (đội tuyển duy nhất ở Nam Mỹ chưa từng được dự vòng chung kết World Cup).

Brazil dính bàn thua đầu tiên từ khá sớm, ngay từ phút thứ 5, sau pha phá lưới của cầu thủ đối phương - Giancarlo Maldonado. 

Brazil lừng danh không thắng nổi Venezuela nhỏ bé. Ảnh: AFP.

Có trong đội hình những Pato, Adriano, Gilberto Silva hay Robinho nhưng đội tuyển của quốc gia từng năm lần vô địch thế giới lại thi đấu chệch choạc. Thậm chí, khi họ còn chưa kịp tìm được bàn san bằng tỷ số thì lại dính thêm bàn thua thứ hai. "Cái tát" ấy đến khi hiệp một sắp hết thời gian đá chính, mang tên Ronald Vargas.

Sang hiệp hai, Brazil chơi khá hơn, tạo được cơ hội nhưng không một lần tìm đúng đường vào khung thành đối thủ, bất lực chịu thúc thủ 0-2.

Chỉ là một trận giao hữu, vậy nên Brazil "có thể chịu được thất bại này" - như tuyên bố của ngôi sao Diego, nhưng đó dẫu sao cũng là một kết quả quá đỗi bất ngờ. Nhất là khi biết rằng, trong 17 lần gặp nhau trước đây, "những vũ công Samba" toàn thắng, ghi được đến 78 bàn và mới chỉ bốn lần để thủng lưới.

Doãn Mạnh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2010
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League
 
Bảng huy chương Olympic Mùa đông Canada
(từ 12/2 đến 28/2)
*Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga từ chức
*Olympic Mùa đông Vancouver bế mạc
*Rực rỡ sắc màu trên sân băng
*'Cuộc chơi của bệnh nhân hen suyễn'
*Olympic Mùa đông qua những góc hình đẹp
 
10 sự kiện thể thao năm 2009
Lien he quang cao