Thứ năm, 5/6/2008, 15:05 GMT+7

Những anh tài Bồ Đào Nha mơ về chức vô địch

Dường như không mấy để tâm tới những trận đấu trước mắt tại vòng bảng, các ngôi sao của đội bóng á quân Euro 2004 đang mơ về mục tiêu xa hơn: chức vô địch.

Pepe (đỏ).
Pepe (đỏ).

Luôn được đánh giá cao, nhưng chưa một lần "Brazil của châu Âu" giương cao chiếc Cup vô địch Euro. Đến Áo - Thụy Sỹ năm nay với một đội hình đầy “sao”, khát vọng của người Bồ Đào Nha lớn hơn bao giờ hết.

“Chúng tôi hoàn toàn có thể vào tới chung kết của Euro năm nay. Bồ Đào Nha có những ngôi sao tầm cỡ quốc tế và là một tập thể mạnh”, trung vệ của Real Madrid, Pepe, tự tin tuyên bố trước trận đấu đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hàng triệu người dân Bồ Đào Nha đang dõi theo chúng tôi. Họ tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng ở đội tuyển tại Euro năm nay. Chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình hiện tại và chỉ có chức vô địch mới thỏa lòng mong ước của người dân quê nhà”.

Với đủ mặt anh tài ở tất cả các tuyến như Carvalho, Deco, Ronaldo… dưới sự dẫn dắt của “cáo già” Felipe Scolari, Pepe hoàn toàn có căn cứ khi “nhắm” chức vô địch cho đội nhà: “Chúng tôi đang mang trên mình trọng trách lớn lao. Tôi và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy vinh quang”.

Khi được hỏi về trận đấu đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Pepe nhận xét: “Chắc chắn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây không ít áp lực, và chúng tôi sẽ phải tận dụng sức mạnh để giành chiến thắng”.

Tự tin không kém người đồng đội, Nani cũng hào hứng khi nói về cơ hội vô địch của Bồ Đào Nha: “Mọi người đểu cảm thấy thoải mái và không khí trong toàn đội thì thật đặc biệt, có cảm giác như chúng tôi có thể làm tất cả mọi thứ”.

Về người đồng đội tại Manchester United – Cristiano Ronaldo, Nani nói: “Ronaldo là trụ cột không thể thay thế trong đội hình Bồ Đào Nha và tôi tin chắc anh ấy sẽ là 'ông vua' tại Euro năm nay. Tại đội tuyển quốc gia, anh ấy không được xếp chơi ở vị trí quen thuộc như ở MU, nhưng nếu giữ được phong độ của mình, có lẽ không gì có thể cản nổi anh ấy toả sáng”.

Khi được hỏi về bản thân, Nani cũng không giấu nổi niềm vui: “Đây quả thật là một mùa giải kỳ diệu với tôi, tôi đã cùng MU giành liên tiếp những vinh quang và bây giờ lại có cơ hội làm nên lịch sử với đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một giải đấu lớn như Euro.Hiện tại, tôi có một khát khao duy nhất là được góp mặt trên sân càng nhiều càng tốt để cùng đồng đội giành lấy chức vô địch”.

Xuân Dũng

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao