Một bàn thắng trị giá 60 triệu bảng
Đó là cách so sánh thú vị của báo chí Anh về pha lập công để đời của "ông già" Dean Windass tối qua, giúp Hull City giành quyền lên chơi ở Ngoại hạng Anh mùa sau.
Theo quy định tại Anh, hai đội đứng đầu giải Championship được quyền lên thẳng giải Ngoại hạng. West Brom và Stoke do đó nghiễm nhiên góp mặt tại giải đấu đỉnh cao nhất xứ sương mù từ mùa giải tới.
 |
| Dean Windass (trái - người hùng của Hull City) sẽ là một trong những cầu thủ già nhất tại Ngoại hạng mùa tới. |
Suất còn lại được quyết định bởi loạt trận play-off, diễn ra giữa các đội đứng từ thứ ba đến thứ sáu trên bảng xếp hạng.
Tại bán kết, Hull City vượt qua Watford với tổng tỷ số 6-1; còn Bristol đánh bại Crystal Palace 4-2 sau hai lượt trận để giành quyền vào chơi trận chung kết tranh vé vớt lên hạng.
Và, trong một ngày nắng đẹp tại Wembley, Hull City đã làm được điều diệu kỳ trong lịch sử 104 năm của CLB.
Họ giành chiến thắng 1-0 trước Bristol, dù không phải là đội chơi hay vượt trội. Người lập công cho Hull là Dean Windass, ở phút 38, bằng cú vôlê tuyệt đẹp từ ngoài cấm địa.
Mùa vừa qua, chân sút 39 tuổi đã có 14 lần lập công. Nhưng, pha ghi bàn tại Wembley hôm qua có lẽ là bàn thắng giá trị nhất, vì nhờ đó mà đội bóng quê nhà của anh lần đầu tiên được lên chơi ở giải vô địch Anh, và sẽ bỏ túi khoảng 60 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình và nhiều khoản thu khác.
Doãn Mạnh