Hoà Phát Hà Nội bất lực trong chiều mưa
Đà Nẵng tới sân Hàng Đẫy mà thiếu cả HLV Huỳnh Đức lẫn đội trưởng Hồng Minh (vì bị kỷ luật). Đây có thể coi là cơ hội tuyệt vời cho Hoà Phát, nhưng một lần nữa thầy trò HLV Tamas Viczko đã lại để “vàng” rơi ở những phút cuối.
 |
| Đà Nẵng không cho Hoà Phát (trắng) thoát khỏi đáy bảng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cơn mưa lớn ngay từ đầu trận đấu đã ảnh hưởng rất nhiều tới kỹ thuật của các cầu thủ, nhất là phía đội khách với nhiều cầu thủ khéo léo. Dù vậy, Đà Nẵng vẫn nhập cuộc rất chủ động và trong khoảng 20 phút đầu tiên, chính họ mới là những người làm chủ thế trận. Sự cơ động của Quốc Anh và Thanh Phúc ở hai bên cánh hàng tiền vệ đã khiến chủ nhà rất khó chống đỡ những pha đánh biên của đối thủ. Chính từ một pha chồng biên ấy ở ngay những phút đầu tiên đã tạo cơ hội cho Almeida - chân sút số một của Đà Nẵng, sút bóng chệch cột dọc từ cự ly chưa đầy 20 mét.
Suốt hiệp một, Hoà Phát chơi rời rạc và ngoài nỗ lực cá nhân của Hoàng Vũ, Foiani, đội chủ sân Hàng Đẫy gần như không một lần khiến số ít ỏi CĐV nhà - những người không ngại mưa lớn vẫn miệt mài gõ trống ở góc khán đài B, được reo hò.
Trời càng lúc càng mưa nặng hạt. Còn trên sân, dù HLV Tamas Viczko không ít lần gào thét, Hoà Phát mãi vẫn không thể bốc lên được.
Chơi không khá hơn là mấy dù đã tăng cường thêm lão tưỡng Xuân Thành, thế nhưng ở phút 67, đội bóng thủ đô lại có bàn thắng mở tỷ số rất bất ngờ. Cú đá phạt góc của Huỳnh Điệp được Foiani - cầu thủ chơi xông xáo nhất bên phía chủ nhà tiếp ứng bằng cú đánh đầu đập đất, bóng đi thẳng vào lưới trống bởi thủ môn Đức Cường đã ra lố.
Bàn thắng không hề giúp Hoà Phát tự tin hơn. Trái lại, họ quyết định lui về phòng thủ và liên tục làm chậm nhịp độ bằng những pha câu giờ hòng bảo toàn chiến thắng. Thế nhưng khi mà thời gian còn khá dài và Hoà Phát không đủ thể lực để đeo bám các mũi tấn công của đối thủ, thì họ đã phải trả giá.
Phút 73, Quang Tuấn đi bóng vượt qua hai cầu thủ chủ nhà và cú chuyền vào của anh đã tạo nên một tình huống lộn xộn trước khung thành Hoà Phát. Cầu thủ vào thay người Molina của đội khách đã ra chân sút nhanh, đánh bại thủ môn Mạnh Dũng bằng cú sút từ sát vạch 16m50 cân bằng tỷ số.
Trận đấu trở về vạch xuất phát và tới lượt Đà Nẵng chủ động câu giờ. Ý đồ của đội khách đã thành công bởi những phút còn lại, Hoà Phát không một lần cho thấy được nghị lực hay tinh thần vượt khó.
Bị cầm hoà, HLV Tamas Viczko của đội chủ nhà tỏ ra rất thất vọng. Theo ông, HP.Hà Nội còn quá nhiều vấn đề cần cải thiện để có thể thoáy hiểm trong những vòng đấu còn lại. HLV Lê Huỳnh Đức thì cho rằng ở trận này lẽ ra Đà Nẵng đã có thể thắng, tuy nhiên một trận hoà cũng nằm trong tính toán của đội bóng này.
| V-League vòng 17 |
|
Chủ nhật, 18/5 TMN CSG - Hải Phòng 1-1 (Văn Tiến 63' - Ngọc Thanh 55') Đồng Tâm - Thể Công 3-1 (Antonio 62'&73', Minh Trí 83' - Ngọc Duy 91') HAGL - Thanh Hóa 1-0 (Thonglao 70') Hoà Phát - Đà Nẵng 1-1 (Foiani 68' - Molina 77') Bình Định - HN ACB 1-0 (Cruz 41')
Thứ bảy, 17/5 Khánh Hòa - Nam Định 3-2 (Jonathan 17', Williams 31', Quang Hải 78' - Philip 44' pen, Danh Ngọc 68') Bình Dương - SLNA 1-0 (Anh Đức 32') |
| V-League 2008 |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
Hải Phòng |
17 |
7 |
7 |
3 |
28 |
| 2 |
Thể Công |
17 |
7 |
7 |
3 |
28 |
| 3 |
HAGL |
17 |
8 |
4 |
5 |
28 |
| 4 |
Đồng Tâm |
17 |
7 |
6 |
4 |
27 |
| 5 |
TMN.CSG |
17 |
7 |
5 |
5 |
26 |
| 6 |
Bình Dương |
17 |
7 |
5 |
5 |
26 |
| 7 |
SLNA |
17 |
7 |
4 |
6 |
25 |
| 8 |
Khánh Hoà |
17 |
6 |
7 |
4 |
25 |
| 9 |
Đà Nẵng |
17 |
5 |
5 |
7 |
20 |
| 10 |
Bình Định |
17 |
4 |
8 |
5 |
20 |
| 11 |
Nam Định |
17 |
5 |
4 |
8 |
19 |
| 12 |
Thanh Hoá |
17 |
3 |
8 |
6 |
17 |
| 13 |
HN.ACB |
17 |
2 |
7 |
8 |
13 |
| 14 |
Hòa Phát |
17 |
1 |
9 |
7 |
12 | |
Trần Nguyên