Thứ bảy, 17/5/2008, 19:16 GMT+7

Bình Dương vươn lên thứ 3 sau trận thuỷ chiến

Chiều nay, trận đấu đáng chú ý trên sân Gò Đậu đã phải tạm dừng tới hơn 30 phút vì mưa rất to, nhưng chủ nhà Bình Dương bảo toàn được kết quả thắng mong manh trước SLNA để giành một chỗ ở nhóm đầu, khi mà các đối thủ trực tiếp chiều chủ nhật mới đấu vòng 17.

Với trận thắng sát nút 1-0 trước Sông Lam Nghệ An, Bình Dương vươn từ thứ 7 lên thứ 3 bảng xếp hạng. Cầu thủ ghi bàn duy nhất là tiền đạo Anh Đức, bằng cú đánh đầu ở phút 32. Trận đấu phải tạm dừng ở phút 51 vì trời mưa quá lớn. Sau hơn 30 phút đợi mưa ngớt, các cầu thủ đã trở lại thi đấu những phút cuối hết sức vất vả trên mặt sân sũng nước.

"Tôi rất tiếc vì sự cố xảy ra do thời tiết, đã làm ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. SLNA mất nhiều cầu thủ trong trận này, trong đó thiếu Công Vinh giảm đi sức mạnh đáng kể. Tuy nhiên, các cầu thủ Bình Dương chơi hay hơn và kết quả chiến thắng là xứng đáng cho họ", HLV Nguyễn Văn Thịnh của SLNA phát biểu.

Dưới mặt sân sũng nước, cầu thủ hai đội liên tục vào bóng quyết liệt. Ảnh: An Nhơn.
Dưới mặt sân sũng nước, cầu thủ hai đội liên tục vào bóng quyết liệt. Ảnh: An Nhơn.

Suốt trận đấu chiều thứ bảy, cầu thủ hai đội đã phải thi đấu trong điều kiện mưa to, mặt sân đầy nước. Nhưng không vì thế mà trận đấu bị "lạnh" đi mà càng trở nên nóng bỏng và đầy kịch tính bởi những pha vào bóng hết sức máu lửa của hai đội, nhất là thời gian sau khi trận đấu bị tạm dừng. Dưới mặt sân trơn trượt, cầu thủ hai bên đã không ngần ngại vào bóng bằng cả hai chân. Và hầu như mỗi lần vào bóng, trận đấu phải dừng lại.

Sau khi kết thúc 45 phút đầu với tỷ số 1-0 cho Bình Dương, bước vào hiệp hai một cơn mưa nặng hạt hơn trút xuống sân Gò Đậu. Trước sức nước đổ xuống sân ngày càng nhiều kèm theo gió mạnh, cầu thủ hai đội hầu như không thể thấy được bóng, trọng tài không thể theo kịp được tình huống trên sân. Vì thế, sau khi hỏi ý đội trưởng hai bên, trọng tài Võ Minh Trí đã quyết định tạm dừng trận đấu ở phút 51. Sau đó, trọng tài và giám sát trận đấu xin ý kiến HLV trưởng hai bên hoãn trận đấu và thi đấu tiếp những phút còn lại vào chiều chủ nhật. Tuy nhiên, đội Bình Dương quyết định không chịu vì họ còn phải lên đường tham dự giải Champions League châu Á. Thế nên, khoảng 38 phút sau, khi cơn mưa giảm dần, trận đấu mới được tiếp tục trên mặt sân lênh láng nước. 

Khoảng thời gian còn lại, trận đấu đã bị "nhuốm màu bạo lực" khi cầu thủ hai đội liên tục có những pha vào bóng hết sức rắn. Trận đấu liên tục gián đoạn, sau những tình huống thiếu kiềm chế của hai bên. Với sức càn lướt khi không ngần ngại vào bóng của Công Minh, Văn Bình, Santos..., SLNA làm chủ khu trung tuyến. Để tìm đường vào khung thành đối phương dưới mặt sân đầy nước, bóng liên tục được nhồi nhét vào khu cấm địa của Bình Dương. Thủ môn Minh Quang phải làm việc vất vả khi liên tục lao ra đấm bóng giải vây. Nhiều lúc tưởng chừng bóng sẽ nằm gọn trong lưới chủ nhà, tuy nhiên một phần do nước đã làm các cầu thủ khách dứt điểm thiếu chính xác.

Để đáp trả thế trận dồn ép dữ dội của đối phương các cầu thủ chủ nhà cũng có những pha bóng tấn công hết sức nguy hiểm. Đáng tiếc cú sút như trái phá trong tư thế trống trải ở vạch 5m50 của Vũ Phong lại bị thủ môn Viết Nam đẩy dội xà ngang ở phút 64.

Trong thế trận quyết liệt, trọng tài Võ Minh Trí đã phải liên tục tuýt còi nhắc nhở cầu thủ hai đội. Nhiều lúc trận đấu phải tạm dừng vì cầu thủ hai bên xông vào nhau định tính ăn thua đủ. Phút 90, Nguyễn Công Minh của đội khách dùng tay thúc vào mặt Philani, sau một pha nhảy lên tranh bóng, nhưng trọng tài chỉ cho một thẻ vàng. Tiếp đó là tình huống thủ môn Minh Quang bị đau phá bóng ra biên, nhưng các cầu thủ đội khách quyết định không chơi Fair play mà ném biên bóng tấn công. Ngay lập tức, tiền vệ Công Minh của đội nhà đã lao đến đến định gây chuyện với cầu thủ này. Đến cả HLV Lê Thụy Hải và trợ lý Nguyễn Văn Hiệp cũng "nhảy" vào sân tranh cãi với trọng tài. Tuy nhiên, ông Hải chỉ bị nhắc nhở rời sân. Và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Bình Dương, với 8 thẻ vàng, trong đó 5 cho chủ nhà và 3 cho đội khách.

Cầu thủ hai đội liên tục xông vào nhau. Ảnh: An Nhơn.
V-League vòng 17
V-League 2008
Hạng Nhất vòng 17
Hạng Nhất 2008

An Nhơn

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga