Ronaldo không đầu hàng trước hoàn cảnh
Chấn thương, cơ thể ngày một nặng nề và những rắc rối ngoài sân cỏ không làm "Người ngoài hành tinh" một thời vơi đi khát khao trở lại chơi bóng đỉnh cao.
>'Ronaldo đúng là một tên ngốc' / Ronaldo, đỉnh cao và vực sâu
Phẫu thuật nối sụn chêm đầu gối và phải xa rời sân cỏ khoảng 9 tháng sau chấn thương khủng khiếp hồi tháng 2/2008, nhưng Ronaldo và tên tuổi của anh vẫn là đề tài nóng bỏng trong người hâm mộ cũng như giới truyền thông, bởi các scandal mà anh liên quan trong thời gian về Rio de Janeiro trị thương. Mới đây nhất, chân sút 31 tuổi này lại trở thành tâm điểm chú ý khi vụ trác táng bất thành với 3 người đàn ông chuyển đổi giới tính bị vỡ lỡ.
 |
| Ronaldo vẫn chưa muốn dừng lại. Ảnh: AK. |
Cùng với những rắc rối ấy, tuổi tác và trọng lượng cơ thể ngày một tăng - hệ lụy từ việc Ronaldo không chịu giữ mình, ăn uống vô độ - không khỏi làm nảy sinh những tin đồn về việc sự nghiệp đỉnh cao của anh xem như chấm dứt. Thậm chí, một số nguồn tin ở Brazil còn cho hay Ronaldo, sẽ hết hợp đồng với Milan vào đầu tháng 6 này, đang cân nhắc dứt khoát hồi hương để dưỡng già ở Flamengo - CLB quê nhà đang giúp anh phục hồi chức năng trong thời kỳ hậu phẫu.
Tuy nhiên, Ronaldo đã bác bỏ những dư luận này và khẳng định anh vẫn còn chỗ đứng ở Milan: "Đó là một trong số ít CLB lớn nhất thế giới và tôi lấy làm vinh dự được đứng trong một tập thể như vậy. Thế nên, ưu tiên số một của tôi bây giờ là sớm bình phục, lấy lại 100% phong độ và trở lại chơi bóng cùng Milan". Ngoài khát vọng tiếp tục chơi bóng đỉnh cao, Ronaldo còn muốn trả nghĩa Milan đã luôn ủng hộ anh: "Tôi thật sự muốn trở lại và làm điều gì đó có ý nghĩa, họ đã luôn ở bên tôi trong những thời điểm khó khăn nhất".
Phương Minh