Chelsea bất lực trong thương vụ Fernando Torres
Dùng cả "tay trong" lẫn lời hứa về khoản tiền "bom tấn" nhưng kết quả mà tỷ phú Roman Abramovich nhận được chỉ là cái lắc đầu từ phía Liverpool.
> Capello 'bó tay' giữa Torres và Ronaldo / 10 vụ chuyển nhượng hợp lý nhất giải Ngoại hạng 2007-2008
Liverpool lại trải qua một mùa giải trắng tay ở Ngoại hạng. Tại đấu trường quen thuộc Champions League, họ cũng chỉ vào đến bán kết (thất bại trước Chelsea).
Nhưng, với cá nhân Fernando Torres, mùa giải vừa qua không đến nỗi nào. Năm đầu tiên trong màu áo "Lữ đoàn đỏ", anh ít nhiều chứng minh rằng, khoản chi tiêu kỷ lục trong lịch sử (26,5 triệu bảng) mà đội chủ sân Anfield bỏ ra để có anh là không hoang phí.
Trên tất cả các đấu trường mùa này, anh sưu tập được cả thảy 33 pha làm bàn. Riêng tại Ngoại hạng con số là 24. Cùng với những bàn thắng, từ chân sút sinh năm 1984 còn toát lên lối chơi giàu sáng tạo, sắc và đẹp mắt.
 |
| Chelsea không thể "bắt" được Torres. Ảnh: Reuters. |
Tất cả những điều đó khiến Roman Abramovich - vốn ưa cái đẹp - không thể không để mắt. Ông chủ của Chelsea lập tức chỉ đạo cho thuộc cấp bắt tay vào kế hoạch chiêu mộ chân sút có biệt danh "Cậu bé". Khoảng 40 triệu bảng sẵn sàng được rót vào thương vụ này.
Tuy nhiên, ngay khi dạm hỏi, "The Blues" đã phải nhận nỗi thất vọng. Ban lãnh đạo Liverpool trả lời ngay bằng cái lắc đầu dứt khoát. Họ thậm chí tuyên bố không muốn có bất cứ cuộc nói chuyện nào khác với đại gia thành London về chủ đề liên quan đến Torres.
Trước đó, HLV Avram Grant từng nhờ đến cầu thủ người đồng hương Israel Yossi Benayoun (hiện chơi cho Liverpool) để thăm dò đối tượng. Và kết quả chẳng có gì tươi sáng hơn. Torres cũng khẳng định, anh hiện rất hạnh phúc với Liverpool và không hề có ý định sớm rời Anfield.
Hà Uyên