Thứ sáu, 9/5/2008, 07:29 GMT+7

Cup Italy, 'giải Roma - Inter mở rộng'

Tính cạnh tranh ở sân chơi số hai của bóng đá Italy giảm sút nghiêm trọng, khi trận chung kết từ 4 năm nay chỉ là chuyện nội bộ của đại biểu thủ đô và ông kẹ thành Milano.
>Xem Clip bàn thắng trận Catania - Roma

Với kết quả hòa 1-1 trong trận bán kết lượt về trên sân Catania hôm qua, Roma thắng chung cuộc 2-1 và chính thức ghi tên họ vào trận chung kết Cup Italy năm thứ tư liên tiếp. Đối thủ của thày trò HLV Spalletti trong trận đấu tại Olimpico ngày 24/5, như ba lần trước đó, vẫn là Inter. Điều đó có nghĩa là 2007-2008 sẽ là mùa giải thứ tư liên tiếp hoặc Roma hoặc Inter sẽ lên ngôi "minh chủ" Cup Italy.

4 năm liền, Cup Italy nằm dưới gót giày thống trị của Inter và Roma (áo bã trầu). Ảnh: AK.
Năm thứ tư liên tiếp, Cup Italy nằm dưới "gót giày thống trị" của Inter và Roma (áo bã trầu). Ảnh: AK.

Với nhiều người, trong khi những ông lớn như Juventus, Milan hay các đội ngựa ô như Udinese, Fiorentina đều bị đá bay ở các vòng trước, việc Roma và Inter biến Cup Italy thành sân chơi riêng là minh chứng về sức mạnh vượt trội của hai đội bóng này. Và tương tự ở Serie A, sự thống trị của họ cho thấy đây đang là hai thế lực lớn nhất trong làng bóng đá Italy. Nhưng cách lý giải theo hướng lạc quan ấy dường như không đủ tính thuyết phục. Trên thực tế, đúng như bản chất sân chơi số hai của bóng đá xứ mỳ ống, hầu hết các đội dự Cup Italy đều chỉ xem đây là ưu tiên thứ yếu.

Bán kết lượt về Cup Italy
Chung kết Cup Italy

Milan, sau lần đăng quang gần nhất năm 2003 (thắng Roma 6-3 sau hai lượt chung kết), chỉ tập trung cho những mục tiêu chinh phục ở tầm châu Âu. Mùa này, họ chủ động buông Cup Italy từ vòng 16 đội khi tung ra đội hình dự bị, chơi hời hợt và thua chung cuộc 2-3 trước "chú lùn" Catania. Juventus thì từ lâu chẳng ngó ngàng đến Cup Italy. Mùa này, khi chân ướt chân ráo trở lại từ Serie B, họ dồn tất cả sức lực và trí lực cho mục tiêu vào top 3 ở Serie A để được dự Champions League. "Lão bà", vì thế, chỉ đá theo kiểu được đến đâu hay đến đấy và chấp nhận dừng bước trước Inter ở tứ kết.

Bản thân Inter tuy vào đến chung kết năm thứ tư liên tiếp, nhưng cũng như 3 lần trước, họ cũng chỉ xem Cup Italy như là nơi để số cầu thủ dự bị và các tài năng trẻ có cơ hội cọ xát hoặc để các trụ cột vừa bình phục chấn thương "làm nóng" trước khi trở lại mặt trận chính là Serie A. Trong khi đó, với các đội bóng nhỏ hơn, hoặc vì muốn dồn sức vào mục tiêu tìm vé dự Cup châu Âu (Fiorentina, Udinese, Sampdoria, Palermo...) hoặc ưu tiên cho cuộc chiến sinh tồn ở Serie A (Parma, Empoli, Reggina, Cagliari...) cũng chủ động rời cuộc chơi ở Cup Italy.

Sự hời hợt của những
Sự hời hợt của các "ông lớn" như Milan (áo đỏ đen) và thực lực hạn chế của các CLB nhỏ như Catania là một lý do khiến Inter và Roma thống trị Cup Italy. Ảnh: AP.

Khi Serie A đang tụt dốc, thất bại thảm hại ở các Cup châu Âu, hàng loạt ngôi sao lớn ồ ạt bỏ đi, còn các tài năng nước ngoài thì chạy theo tiếng gọi của giải Ngoại hạng La Liga, việc Cup Italy vẫn tiếp tục bị rẻ rúng là một thực tế rất đáng lo ngại cho bóng đá xứ mỳ ống. Còn với các tifosi, câu nói mà họ tâm đắc nhất vào thời điểm này có lẽ là "bao giờ cho đến ngày xưa". Ngày xưa ấy là những năm trước 1999, thời mà các CLB Italy, không phân biệt lớn nhỏ, luôn chơi máu lửa ở bất kỳ sân chơi nào mà họ tham dự. Thật vậy, "bao giờ cho đến ngày xưa".

Catania 1-1 Roma, dấu chấm hết cho "câu chuyện cổ tích"

Sự hiện diện của Catania ở bán kết Cup Italy được xem như một câu chuyện "cổ tích thời hiện đại". Trên đường vào vòng 4 đội cuối cùng, CLB nghèo khó từ xứ đảo Sicilia gây bất ngờ lớn khi đánh bại 2 đại gia Milan, Udinese. Ở trận bán kết lượt đi, Catania chơi như "lên đồng" và gây rất nhiều khó khăn cho Roma và chỉ chịu thua 0-1 trong một khoảnh khắc lóe sáng của Totti.

Không may thất bại ở Olimpico, nhưng Cantania vẫn còn cơ hội vào chung kết Cup Italy lần đầu tiên nếu họ đánh bại Roma trong trận lượt về trên sân nhà Massimino. Tuy nhiên, giấc mơ cao sang ấy không làm thày trò HLV Zenga quên đi thực tại khó khăn ở Serie A, nơi họ tụt xuống sát nhóm cầm đèn đỏ, chỉ hơn đội xếp thứ 18 đúng 1 điểm và đứng trước nguy cơ tụt hạng. Chính vì thế, dù tung ra đội hình có nhiều trụ cột, CLB xứ đảo Sicilia cũng chỉ chơi một cách cầm chừng khi ra sân hôm qua.

Thực lực yếu hơn lại bị phân tâm vì nỗi lo xuống hạng ở Serie A, Catania đành chịu thua Roma và chia tay giấc mộng vào chung kết Cup Italy. Ảnh: Reuters.
Thực lực yếu hơn lại bị phân tâm vì nỗi lo xuống hạng ở Serie A, Catania đành chịu thua Roma (áo trắng) và chia tay giấc mơ dự chung kết Cup Italy. Ảnh: Reuters.

Roma, nhờ đó, không mất quá nhiều công sức để khẳng định ưu thế ở phút 27. Vucinic bị Silvestri kéo ngã trong vòng cấm và từ chấm 11 mét, Aquilani không mắc sai sót nào, hạ thủ thành Bizzarri, mở tỷ số. Chỉ sau đó 2 phút, Silvestri đã đoái công chuộc tội khi đánh đầu quân bình tỷ số sau cú đá phạt của Mascara. Nhưng đó là tất cả những gì Catania có thể làm được hôm qua. Trước Roma quá mạnh và chơi tưng bừng trong thời gian còn lại, đội chủ nhà chỉ có thể giữ trắng lưới đến hết giờ và chấp nhận rời cuộc chơi với thất bại chung cuộc 1-2.

Đội hình thi đấu:

Catania (4-3-3): Bizzarri - Silvestri, Silvestre, Sottil, Alvarez - Izco, Edusei, Biagianti (Baiocco, 56') - Colucci (Gazzola, 60'), Mascara, Pià (Iannelli, 85').

Roma (4-2-3-1): Curci - Cicinho, Cassetti, Panucci, Antunes - Brighi, De Rossi (Mancini, 79'), Giuly (Esposito, 64'), Aquilani, Perrotta (Tonetto, 76') - Vucinic.

Bàn thắng: Silvestri 29 - Aquilani 27 pen

Minh Kha

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga