Thứ ba, 29/4/2008, 07:30 GMT+7

Lãnh đạo Real Madrid 'chúc phúc' cho Barcelona

Trước cuộc giao đấu giữa Barca và MU tại sân Old Trafford, ở bán kết lượt về Champions League, chủ tịch đội bóng Hoàng gia chẳng những không tỏ thái độ ghen tỵ, mà còn mong đối thủ truyền kiếp lọt vào trận chung kết.

Từ lâu, do hệ quả của những xung đột về văn hóa, chính trị cũng như thể thao, giữa hai đội bóng mạnh nhất của Tây Ban Nha bao giờ cũng tồn tại mối quan hệ cực kỳ căng thẳng.

Chính vì vậy, việc Ramon Calderon, đương kim chủ tịch "kền kền trắng", công khai cổ vũ Barca trước trận bán kết lượt về Champions League được xem là một điều gây ngạc nhiên lớn.

Calderon (bên phải) và chủ tịch Barca, Joan Laporta, trong một trận siêu kinh điển.
Calderon (bên phải) và chủ tịch Barca, Joan Laporta, trong một trận siêu kinh điển.

Vị luật sư 56 tuổi khẳng định: "Tôi muốn Barca phải thắng MU và lọt vào trận chung kết Champions League mùa này. Trước bất kỳ đối thủ nước ngoài nào, tôi cũng luôn chọn họ. Không chỉ vậy, bất cứ đội bóng nào của Tây Ban Nha cũng nhận được sự ủng hộ của tôi, của CLB, khi tham gia các giải đấu trên thế giới"

Ngoài việc dành cho đại kình địch những lời tốt đẹp, Ramon Calderon cũng không quên nhắc tới Cristiano Ronaldo của MU, cầu thủ mà ông theo đuổi từ lâu nhưng "lực bất tòng tâm".

"Ronaldo rõ ràng không phải là cầu thủ để bán", chủ tịch Real thừa nhận. "Nhưng khi nào MU quyết định chia tay cậu ta, chúng tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe".

Tuần trước, sau trận MU hòa Barca 0-0 trên sân Nou Camp, Ronaldo đã tái khẳng định tham vọng muốn chơi bóng tại Tây Ban Nha. "Tôi đã nói cả triệu lần rằng tôi thích thể hiện tài nghệ của mình trong môi trường Liga. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc rời MU".

Ngọc Tuấn

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga