Áo vàng Cup xe đạp truyền hình 2008 đổi chủ
Hụt hơi sau 20 km leo đèo Ngoạn Mục, Ngọc Ẩn (Bình Dương) để mất ngôi số một trên bảng xếp hạng cá nhân Cup xe đạp truyền hình TPHCM 2008 sau chặng 15 vào tay một thành viên đội Bảo vệ Thực vật An Giang.
Quảng đường từ Phan Rang lên Đà Lạt không dài (117 km) nhưng các tay đua phải chinh phục hai ngọn đèo liên tiếp là Ngoạn Mục và Prenn. Trong đó, đèo Ngoạn Mục được xem là thử thách khắc nghiệt nhất, với 20 km đường dốc và có nhiều khúc cua gấp.
Khi đoàn đua bắt đầu leo đèo Ngoạn Mục, 3 cua-rơ đang tranh chấp Áo vàng là Trần Văn Ngọc Ẩn (Bình Dương), Nguyễn Văn Đức (Bảo vệ Thực vật An Giang) và Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) vẫn đeo nhau như hình với bóng. Nhưng đến thử thách tiếp theo, Ngọc Ẩn đã tụt lại vì đuối sức ở lưng chừng đèo Prenn. Không để lỡ thời cơ, Văn Đức bứt lên và đoạt Áo vàng.
Cũng nhờ Ngọc Ẩn hụt hơi, Minh Thụy đã xóa nhòa cách biệt gần 2 phút trước đó, để xếp thứ hai trên bảng xếp hạng cá nhân, đẩy tay đua của Bình Dương xuống vị trí thứ ba.
Trong khi đó, cua-rơ Trịnh Phát Đạt của Domesco Đồng Tháp chứng tỏ anh không có đối thủ trong cuộc đua của các nhà leo dốc, khi chính thức đoạt Áo đỏ (dành cho tay đua có thành tích cao nhất ở các chặng leo núi) với 18 điểm.
Tương tự, giải Áo xanh dành cho tay đua có điểm thưởng chặng cao nhất cũng khó thoát khỏi tay Văn Duẩn (Dofilm TPHCM) người hiện có 76 điểm. Với 30 điểm ít hơn, khi cuộc đua chỉ còn 3 chặng, Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) hầu như không còn cơ hội lật đổ.
Ở giải đồng đội, Domesco Đồng Tháp vẫn dẫn đầu với tổng thời gian 146 giờ 10 phút 23 giây. Đứng thứ nhì là Dofilm TPHCM với 146 giờ 16 phút 07 giây. Quân khu 7 tạm xếp thứ ba nhưng kém hai đội kia gần 14 phút.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)