Thứ hai, 28/4/2008, 11:57 GMT+7

Ballack phủ nhận mâu thuẫn với Drogba

Hai ngôi sao của Chelsea tranh nhau thực hiện quả đá phạt trong trận gặp MU cuối tuần trước. Cũng liên quan đến trận đấu này, Ferdinand dự định gửi hoa cùng lời xin lỗi đến một nữ phục vụ trên sân Stamford Bidge vì vô tình đá vào cô lúc nóng giận.
> Sao MU choảng nhau với ban quản lý sân Stamford Bridge

Khoảng giữa hiệp hai trận đại chiến tại Stamford Bridge cuối tuần qua, Chelsea lúc đó đang bị cầm hòa 1-1 thì nhận được quả phạt trực tiếp ở gần cấm địa MU.

Ballack - người ghi bàn mở tỷ số cho "The Blues" - lẽ ra sẽ thực hiện quả đá phạt đó, nhưng Drogba bất ngờ xông tới đòi đá. Trước sự quyết liệt của đồng đội, tiền vệ thủ quân đội Đức đành phải nín nhịn mà nhượng bộ. 

"Quả phạt nằm ở vì trí khá tốt và tôi nghĩ là mình có thể thực hiện. Dù vậy, Didier là một cầu thủ mạnh mẽ và khó mà lấy được quả đá phạt từ anh ấy", người hùng ghi cả hai bàn thắng cho Chelsea hôm cuối tuần nhớ lại.

Drogba (giữa) nhất quyết đòi đá, buộc Ballack phải nhường.

Trong tình huống sút phạt kể trên, Drogba thực hiện khá tốt khi đưa bóng nhắm trúng góc cao khung thành MU, nhưng bị từ chối vì tài năng của thủ thành Van der Sar.  

"Sau trận đấu, giữa tôi và anh ấy không có vấn đề gì nữa cả. Chúng tôi ôm nhau thắm thiết. Tôi muốn làm những điều tốt đẹp nhất có thể cho đội và anh ấy cũng muốn thế. Didier muốn chiến thắng, tôi cũng thế. Và cả hai chúng tôi đều đã làm được. Đó là một chiến thắng lớn dành cho đội và các CĐV".

Về phần MU, ngoài việc thua trận 1-2 và đánh mất nhiều lợi thế trong cuộc đua với Chelsea, cũng còn nhiều điều không may khác nữa xảy đến với họ.

Đầu tiên là việc Rio Ferdinand vô tình đá trúng một nữ phục vụ của sân Stamford Bridge trong lúc bực bội vì kết quả của trận đấu. "Tôi tính đá vào tường gần đó, trong lúc tức giận. Tôi từng nhiều lần làm như vậy trước đây", trung vệ của "Quỷ đỏ" thuật lại.

"Không may là có một nữ phục vụ đứng gần đó. Vô tình chân tôi đụng phải cô ấy. Tôi đã quay lại để chắc chắn là cô ấy không hề hấn gì và nói lời xin lỗi".

"Người đó đã cười và tỏ ra thông hiểu với cảm xúc của tôi. Cô ấy nói là cô ấy không sao. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy mình có lỗi và muốn gửi tặng cô ấy bó hoa như lời xin lỗi".

Sau sự cố của Ferdinand, một vụ om xòm nữa lại xảy đến với MU. Trong lúc thả lỏng trên sân sau trận đấu cùng các đồng đội Paul Scholes, John O'Shea, Gerard Pique và Gary Neville (những người không thi đấu), Patrice Evra có vẻ như đã bị một nhân viên trong ban quản lý sân Stamford Bridge châm chọc.

Hậu vệ của MU tức giận lao vào tính ăn thua đủ với "đối thủ", nhưng được đồng đội can ra kịp thời nên không có thêm sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

HLV Alex Ferguson và LĐBĐ Anh FA cho biết, sẽ đứng ra điều tra về sự việc trên.

Doãn Mạnh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga