Lần thứ hai trong tuần, Barca bị trộm 'đột kích'
Dường như đội bóng xứ Catalan đang trở thành mục tiêu ưa thích của bọn đạo tặc. Mới đây, chiếc laptop của chủ tịch Laporta đã "không cánh mà bay", chưa đầy 7 ngày sau sự cố HLV trưởng Rijkaard bị cuỗm một số tiền lớn.
Vụ trộm được phát hiện vào sáng thứ năm vừa qua, chưa đầy 12 tiếng sau trận Barca hòa MU 0-0 tại sân Nou Camp, ở bán kết lượt đi Champions League.
Nhờ một chiếc máy quay video, Barca cho biết, một tên trộm đã thực hiện hành vi này khi cả gan lẻn vào văn phòng trụ sở của CLB thông qua lối cửa sổ.
 |
| Laporta lên làm chủ tịch Barca từ năm 2003. |
Tờ Diario Sport khẳng định, do chiếc laptop chứa khá nhiều thông tin liên quan đến chuyển nhượng của CLB nên các quan chức đang tỏ ra rất lo lắng. Barca đã thông báo, sẽ có hành động pháp lý thích hợp nếu các thông tin này bị tiết lộ và để kẻ xấu trục lợi.
Mới hôm thứ bảy tuần trước, nhà của HLV Rijkaard cũng bị bọn đạo tặc đột kích. Chúng lấy đi một món tiền lớn, nhiều trang sức và đồng hồ, ước chừng giá trị khoảng 300.000 euro.
Ngọc Tuấn