Chelsea - MU, cứ điểm cuối cùng
Hơn bốn năm qua, Chelsea không thua ở Stamford Bridge tại đấu trường Ngoại hạng. Nhưng tối nay, cái thành trì kiên cố màu xanh ấy khó mà trụ vững trước cơn sóng dồn mang tên MU.
>MU dọa chấm dứt kỷ lục của Chelsea
 |
| Chelsea (xanh) phải thắng còn MU lại không thể thua, trong trận "chung kết" tối nay. |
Cuộc đua Premier League 2007-2008 đang hướng vào những mét cuối cùng trước vạch đích. Trên đoạn đường ngắn ngủi ấy giờ chỉ còn lại hai nhân vật chính là MU và Chelsea. Mọi chuyện, "Quỷ đỏ" bảo vệ thành công ngôi vô địch hay "The Blues" lại hối lên cao hơn tham vọng tiếm ngôi, hầu như chắc chắn sẽ được quyết định ở cuộc đại chiến sớm nhất tối thứ bảy này.
| Vòng 36 |
|
Thứ bảy, 26/4 (Theo giờ địa phương; +6 = giờ Hà Nội) Birmingham v Liverpool, 15h Chelsea v MU, 12h45 Man City v Fulham, 15h Sunderland v Boro, 15h Tottenham v Bolton, 15h West Ham v Newcastle, 15h Wigan v Reading, 15h
Chủ nhật, 27/4 Everton v Aston Villa, 16h Portsmouth v Blackburn, 13h30
Thứ hai, 28/4 Derby v Arsenal, 20h |
Tỷ lệ cược châu Á: Chelsea chấp MU 1/4 Birmingham v Liverpool đồng banh Arsenal chấp 1 1/2 |
Khoảng cách giữa hai đội giờ chỉ là ba điểm. Nếu giành chiến thắng, Chelsea sẽ khỏa lấp được cách biệt với đội ĐKVĐ và hơn bao giờ hết, tiến gần hơn đến với đỉnh vinh quang.
Chelsea có thể làm được và phần nào xứng đáng nếu làm được như thế. Hãy nhìn vào cái cách họ vượt khó mùa này, dù mang trong mình nhiều ấm ức vì sự "đố kỵ" do có quá nhiều tiền và nỗi thua thiệt khi không được ưa chuộng nhiều vì tôn chỉ lối chơi thiếu tính cống hiến. Họ còn mất đi thủ lĩnh tinh thần, chiến lược gia tài năng, người cùng họ vẽ nên khuôn mặt mới trong nhiều năm qua - Jose Mourinho - từ những những ngày đầu mùa.
Chelsea hiện nay là đội bóng rất khó để chỉ ra ai là người chơi hay nhất. Vì hầu như không có ai trong số những ngôi sao ấy duy trì được phong độ cao trong thời gian dài mùa này. Wright-Phillips thăng hoa hồi đầu mùa là vậy, giờ lại trở về với chỗ thân quen là băng ghế dự bị. Đâu rồi Drogba của bùng nổ và hào sảng mùa trước. Những kỳ vọng mang tên Malouda hay Pizarro đang đánh mất mình. Vẫn còn đó Joe Cole rồi Lampard, Terry hay Essien... nhưng trong tâm trạng bất an, Chelsea không phải lúc nào cũng giữ được cái bản lĩnh và đẳng cấp vốn có của chính mình.
Vậy mà, trong vô vàn những khó khăn ấy, Chelsea vẫn kiên cường. Kiên cường để sống và lớn lên. Thắng 23 trận trong cả thảy 35 trận đã đấu, chỉ rơi rớt 27 điểm, nhận 24 bàn thua (trung bình cứ 131 phút mới bị thủng lưới một lần) và giữ sạch lưới được tới 20 trận. Tất cả những thông số ấy, cũng như vị trí trên bảng xếp hạng lúc này, họ chỉ thua mỗi MU. Ngay cả khi tính riêng thời Avram Grant - thời kỳ khó định hình nhất của Chelsea - họ thắng tới 20, hòa 7 và thua hai trong 29 trận ở Ngoại hạng. 18 trận gần đây nhất, họ thậm chí không thua lần nào (thắng 13 và hòa 5).
 |
| Chelsea (xanh) xứng đáng được ngợi khen với những gì làm được mùa này. Dù cách thức tiến hành không phải lúc nào cũng thuyết phục. |
Và nếu suôn sẻ hơn ở chặng đường cuối cùng mùa này, "The Blues" hoàn toàn có khả năng tìm lại được ánh hào quang của hai mùa giải trước. Chelsea khi đó sẽ được tung hô và ngợi ca nhiều. Roman Abramovich sẽ mừng vì những đồng tiền ông bỏ ra đã không hoang phí. Người Chelsea sẽ lại hãnh diện. Rồi sẽ có cả những cái nhìn khác dành cho Avram Grant nữa.
Nhưng, hãy tưởng tượng, nếu Chelsea giành chức vô địch mùa này, cụm từ nào sẽ được dùng nhiều nhất để ngợi ca thành tích của họ? Chắc hẳn sẽ là "kỳ tích". Dẫu sao, chức vô địch của Chelsea - nếu có - cũng mang nặng tính đột biến, từ thế yếu mà bật lên. Nó khác hoàn toàn với những cụm từ đại loại như "hiển nhiên" hay "xứng đáng" mà MU có thể nhận được nếu đăng quang. Cái cách thày trò HLV Alex Ferguson tiến bước trên chặng đua đường trường mùa này là lý do cho sự khác biệt ấy.
Với cách biệt điểm số hiện tại, nếu giành chiến thắng tối nay, MU coi như giành chức vô địch Anh lần thứ 17 và là lần thứ 10 lên ngôi vua ở Premier League (giải đấu ra đời năm 1992). Chênh lệch về hiệu số bàn thắng thua lúc này (+54, +36) cũng cho thấy quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay MU. Ngay cả một trận hòa ở Stamford Bridge cũng đủ để làm cánh cửa vô địch mở rộng thêm ra trước mắt họ.
Với nhiều lựa chọn như vậy, MU hoàn toàn có tư tưởng thoải mái trong chuyến làm khách đến London tối nay. Họ chẳng việc gì phải vội vã, chỉ việc chọn cách chơi nhàn nhã và phản công sắc bén là đủ. Là đủ để Chelsea phải dồn lên (vì chiến thắng là mục tiêu duy nhất của họ) và tận dụng sơ hở từ đó. Đủ để Ronaldo hay Rooney, Hargereaves... phát huy hết được sự lợi hại mà vừa bảo toàn được binh lực cho cuộc đấu với Barca, trong trận quyết định tấm vé vào chung kết Champions League giữa tuần sau.
 |
| Chelsea gần như là rào cản lớn cuối cùng của MU, trên con đường chinh phục ngôi vương mùa này. |
Từ năm 2002 đến giờ, Chelsea không thua khi tiếp MU tại Ngoại hạng. Tại Stamford Bridge, 80 trận đã qua họ cũng không phải hứng chịu một thất bại nào (thắng 59 và hòa 21). Và chính Chelsea chứ không phải ai khác là đội lấy được nhiều điểm nhất từ tay MU ở Ngoại hạng (40). Nhưng hôm nay, "Quỷ đỏ" đang có toàn quyền chủ động, có thể có sự phục vụ trở lại của Vidic - còn Chelsea lại hầu như chắc chắn thiếu Lampard.
Vậy nên, nếu MU vẫn là MU của thời gian dài gần đây, Stamford Bridge khó mà đứng vững. Ít nhất thì ở đó "Quỷ đỏ" cũng có thể kiếm được một điểm, tối nay.
Dự đoán kết quả: Chelsea 2-2 MU
Đội hình xuất phát dự kiến:
Chelsea: Cech, Belletti, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Obi, Makelele, Ballack, Joe Cole, Drogba, Kalou.
MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Scholes, Anderson, Hargreaves, Rooney, Tevez.
| Ngoại hạng Anh 2007-2008 |
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
MU |
35 |
54 |
81 |
| 2 |
Chelsea |
35 |
36 |
78 |
| 3 |
Arsenal |
35 |
37 |
74 |
| 4 |
Liverpool |
35 |
36 |
69 |
| 5 |
Everton |
35 |
21 |
61 |
| 6 |
Aston Villa |
35 |
22 |
58 |
| 7 |
Portsmouth |
35 |
12 |
57 |
| 8 |
Man City |
35 |
1 |
55 |
| 9 |
Blackburn |
35 |
2 |
52 |
| 10 |
West Ham |
35 |
-5 |
47 |
| 11 |
Tottenham |
35 |
6 |
42 |
| 12 |
Newcastle |
35 |
-16 |
42 |
| 13 |
Wigan |
35 |
-17 |
36 |
| 14 |
Boro |
35 |
-18 |
36 |
| 15 |
Sunderland |
35 |
-21 |
36 |
| 16 |
Bolton |
35 |
-20 |
32 |
| 17 |
Reading |
35 |
-28 |
32 |
| 18 |
Birmingham |
35 |
-17 |
31 |
| 19 |
Fulham |
35 |
-26 |
27 |
| 20 |
Derby |
35 |
-59 |
11 | |
| Vòng 36 |
|
Thứ bảy, 26/4 (Theo giờ địa phương; +6 = giờ Hà Nội) Birmingham v Liverpool, 15h Chelsea v MU, 12h45 Man City v Fulham, 15h Sunderland v Boro, 15h Tottenham v Bolton, 15h West Ham v Newcastle, 15h Wigan v Reading, 15h
Chủ nhật, 27/4 Everton v Aston Villa, 16h Portsmouth v Blackburn, 13h30
Thứ hai, 28/4 Derby v Arsenal, 20h |
Tỷ lệ cược châu Á: Chelsea chấp MU 1/4 Birmingham v Liverpool đồng banh Arsenal chấp 1 1/2 |
Hà Uyên