Thứ bảy, 19/4/2008, 07:36 GMT+7

MU chớ coi thường cửa ải Ewood Park

Muốn tái lập khoảng cách an toàn với Chelsea, việc giành trọn ba điểm trên sân của Blackburn tối nay là nhiệm vụ không thể từ nan đối với MU.

Giải Ngoại hạng chỉ còn bốn vòng đấu nữa. Và cái đích vinh quang phía cuối con đường ngắn ngủi ấy giờ vẫn nằm trong tầm mắt MU. Thắng được Blackburn tối thứ bảy này sẽ là bước tiến quan trọng nữa để họ đến gần hơn cái đích ấy.

Vòng 35

Khoảng cách từ "Quỷ đỏ" xuống đến Chelsea nếu vậy sẽ lại là 5 điểm - cách biệt đủ lớn để khó bị san lấp và đủ lớn để đẩy đại gia thành London ở vào thế yếu, ngay cả khi được tiếp chính MU ở vòng sau trên sân nhà Stamford Bridge. Tất cả chưa là thật, mà mới chỉ là hoạch định của MU.

Nhưng, con lộ tươi sáng ấy, MU hoàn toàn có thể tìm thấy được nếu đôi chân họ vẫn cứng cáp, nếu cái đầu họ vẫn tỉnh táo và tinh ranh, nếu Ronaldo vẫn là Ronaldo, nếu Vidic hay Nani vẫn là chính họ sau khi trở lại từ chấn thương tối nay. 

"Alex Ferguson có cơ sở để tin rằng, ông ấy đang sở hữu đội hình mạnh nhất kể từ khi lên nắm quyền huấn luyện ở MU. Đó là một đội hình có chiều sâu và khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh", HLV Mark Hughes của Blackburn nhận xét về đối thủ trực tiếp tối nay, cũng chính là đội bóng cũ thời còn thi đấu - nơi ông từng 472 trận khoác áo và ghi 162 bàn thắng.  

Nếu tiếp tục phát huy được sức mạnh bùng nổ thời gian qua, chiến thắng là điều MU hoàn toàn có thể kiếm được tối nay.

Không chỉ về binh lực hiện tại, khía cạnh lịch sử cũng có những chênh lệch nhất định mà điểm tích cực hiển nhiên nghiêng nhiều về MU. Trước đại gia thành Manchester, Blackburn thất bại tới 15 lần và nhận cả thảy 48 bàn thua, tính tại Premier League. Từ trước đến nay, chưa một đội bóng nào dày vò đội chủ sân Ewood Park nhiều đến như thế.  

Vậy thì một chiến thắng dễ đang chờ MU rồi còn gì? Đừng nghĩ thế. Bóng đá chưa bao giờ phụ thuộc vào những phép luận suy. Nó cũng chẳng có quy luật hay thuộc tính nào riêng cả. Đơn giản chỉ là những gì diễn ra trên sân. Một thoáng sai lầm. Một khoảnh khắc hớ hênh. Một chút may mắn... tất cả đều có thể làm nên những bất ngờ.

Mà MU, nhất là vào lúc này, không được phép để những bất ngờ tiêu cực xảy đến - nếu không muốn chặng đường còn lại bỗng thêm gập ghềnh. Thi đấu tập trung, tận dụng triệt để cơ hội, tránh những sai lầm và tuyệt đối không được khinh địch.

Giữa tuần tới, MU phải làm khách đến sân của Barca để đá bán kết lượt đi Champions League. Về cơ bản, danh tiếng của đối thủ đó buộc "Quỷ đỏ" phải bận tâm nhiều hơn. Và họ vì vậy có thể có những toan tính để dưỡng binh, nhất là trong bối cảnh Vidic và Nani mới bình phục, còn Hargreaves và Anderson lại có những chấn thương nhẹ.

MU (áo trắng) vẫn cần phải hết sức chi ly vì chặng đương phía trước tuy không còn dài những hãy còn nhiều gian khó.

Tuy nhiên, toan tính gì đi chăng nữa, MU vẫn phải nhớ rằng, họ mới chỉ thắng được Blackburn một lần duy nhất trong 7 chuyến thăm Ewood Park gần đây trong khuôn khổ Ngoại hạng. Hãy nhớ rằng, từ cuối tháng 12 năm ngoái đến trước trận đấu tối nay, đội bóng của Mark Hughes vẫn bất bại trên sân nhà. Và hãy nhớ rằng, "Hoa hồng" - như cái biệt danh của đội bóng ấy - luôn có gai.

Dự đoán kết quả: Blackburn 1-2 MU

Đội hình xuất phát dự kiến:

Blackburn: Friedel, Emerton, Samba, Nelsen, Warnock, Bentley, Dunn, Reid, Pedersen, Santa Cruz, Roberts.

MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Park, Carrick, Scholes, Giggs, Ronaldo, Rooney.

Doãn Mạnh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương