Chelsea trù ẻo MU
HLV Ferguson tỏ ra hết sức thư thái trước chuyến viếng thăm Blackburn tại giải Ngoại hạng tối nay. Tuy nhiên, Drogba và đặc biệt là Carvalho lại không nghĩ vậy.
> Bảng điểm / Lịch đấu Ngoại hạng
Chelsea đá sớm và giành chiến thắng 1-0 trên sân của Everton hôm giữa tuần, nên khoảng cách giữa họ với MU được thu hẹp xuống chỉ còn hai điểm.
Cách biệt này liệu có giữ nguyên, tăng lên thành 3 hay 5 điểm sẽ được quyết định trong tối thứ bảy nảy khi MU đến làm khách trên sân của Blackburn.
 |
| Chelsea vẫn chưa thôi quyết tâm đeo bám MU. |
"Đây là trận đấu vô cùng có ý nghĩa. Nhưng tôi chẳng việc gì phải lo lắng nhiều", HLV Alex Ferguson tự tin. "Trong đời mình, tôi nhiều lần phải đối diện với những trận đấu có tính chất kiểu này rồi".
"Nó chẳng thể làm tôi mất giấc ngủ nào cả. Chắc chắn đấy. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hết sức thoải mái lúc này".
MU thoải mái. Còn Chelsea - đối thủ mà họ phải đấu trực tiếp vòng sau? Tất nhiên, chẳng bao giờ muốn thế.
"Với bối cảnh này, chúng tôi hoàn toàn có thể tiến chiếm ngôi đầu Premier League". Didier Drogba nhắn nhủ. "Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi đã chết khi Jose Mourinho ra đi. Nhưng không, chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn gian khó nhất".
"Sau tất cả những nỗ lực của mình, Chelsea đã cho mọi người thấy được rằng chúng tôi có tố chất của những nhà vô địch".
Cùng quan điểm với chiến hữu, Ricardo Carvalho nhận định: "Chơi trên sân của Blackburn luôn là một thách thức. Vì vậy, hy vọng MU sẽ mất điểm ở trận đó. Về phần mình, xin nhắc nhớ là chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc".
Doãn Mạnh