Valencia chấm dứt cơn khát danh hiệu hơn 1000 ngày
Tại Liga, đội chủ sân Mestalla vẫn chìm trong cơn đại khủng hoảng, khi chỉ còn hơn nhóm có khả năng xuống hạng 5 điểm. Nhưng, thật khó để nói 2007-2008 là một mùa bóng bĩ cực đối với thày trò HLV Koeman.
>Video clip các bàn thắng
 |
| Sau chiến thắng xứng đáng, các cầu thủ áo trắng ăn mừng cùng chiếc Cup Nhà vua thứ 7 trong lịch sử đội bóng. |
Valencia, đội mới để thua trận thứ ba liên tiếp tại giải vô địch Tây Ban Nha, đã chứng tỏ rõ họ quyết tâm như thế nào ở đấu trường "số hai" của xứ sở đấu bò. Chỉ trong vòng 11 phút đầu tiên của trận chung kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha, thày trò HLV Koeman nhanh chóng thuận đà vọt lên dẫn trước 2-0, nhờ các bàn của Mata và Alexis.
| Kết quả trận chung kết |
Valencia 3-1 Getafe (Mata 4', Alexis 11', Morientes 84' - Granero 45' phạt đền) |
Chơi tốt hơn sau khi bất ngờ bị dội hai "gáo nước lạnh", Getafe đã tự làm sống lại hy vọng ở phút 45, khi Granero rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ chấm phạt đền. Nhưng, mặc dù gây được nhiều sức ép sau giờ nghỉ giải lao, đoàn quân của HLV Michael Laudrup rốt cuộc lại để Valencia chọc thủng lưới thêm lần nữa ở phút 84, sau pha đánh đầu của Morientes. Với kết quả thua 1-3, đội bóng nhỏ bé nằm ở vùng ngoại ô thành Madrid đành "nuốt hận" lần thứ hai liên tiếp ở trận chung kết Cup Nhà vua (năm ngoái, thua Sevilla 0-1).
"Tôi hy vọng là danh hiệu này sẽ cho phép Valencia có thể hoàn tất nốt phần còn lại của mùa giải trong cảnh yên bình", HLV Koeman không thực sự thỏa mãn khi nhận xét về chiến thắng. Dưới sự dẫn dắt của ông, sau hơn nửa năm, Valencia từ chỗ là ứng cử viên vô địch đã sa sút thảm hại tại Liga và Champions League, nhưng chiếc Cup Nhà vua 2008 lại là danh hiệu đầu tiên sau gần 4 năm trắng tay (kể từ mùa 2003-2004).
 |
| Khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi trên sân cỏ của Koeman (bên phải), trên cương vị HLV trưởng của Valencia. |
Trong khi đó, thất bại trong trận chung kết tối qua đã hoàn tất một tuần tồi tệ cho Getafe. 5 ngày trước, họ đã để sổng mất "hùm xám" Bayern, ở tứ kết Cup UEFA. Còn bây giờ là viễn cảnh về một mùa bóng ấn tượng nhưng trắng tay.
"Chúng tôi đã tỏ ra hơi căng thẳng trong những phút đầu, và Valencia đã lợi dụng điểm yếu này để ghi bàn thắng trong lần đầu tiên xâm nhập cấm địa của chúng tôi", HLV Laudrup tê tái thừa nhận.
"Valencia đã chiến thắng chủ yếu nhờ vào khả năng bắt nhịp nhanh, trong 10 hoặc 15 phút đầu tiên. Chúng tôi chơi tốt hơn trong phần thời gian còn lại, nhưng chừng đó rõ ràng là chưa đủ để đảo ngược tình thế".
 |
| Vào chung kết Cup Nhà vua dẫu sao vẫn là chiến tích đáng tự hào đối với một HLV trẻ như Laudrup (43 tuổi), ngay trong mùa bóng đầu tiên cầm quân tại Tây Ban Nha. |
Quay trở lại với một số diễn biến chính của trận chung kết, Valencia vốn chơi rất tồi kể từ khi Ronald Koeman lên làm HLV trưởng (tháng 11 năm ngoái), nhưng có lẽ họ sẽ khó lặp lại được khởi đầu nào tốt hơn như trong cuộc so tài tối qua, trước Getafe. Ngay ở phút thứ 4, Mata đã làm nổ tung cầu trường sân trung lập Vicente Calderon (của Atletico Madrid) bằng một pha đánh đầu chuẩn xác, sau quả tạt thuận lợi của David Silva từ bên cánh trái.
Sau khi bị thủng lưới sớm, Getafe đã nhanh chóng tổ chức lại đội hình, nhưng khả năng không chiến yếu kém một lần nữa làm hại họ. Phút 11, trung vệ Alexis, cựu cầu thủ của Getafe, băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Valencia sau một pha đá phạt góc.
 |
| "Los Che" đã nhập cuộc tốt hơn. |
Bị "gác" trước hai bàn, đoàn quân của HLV Laudrup đã buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công sở trường để lao lên kiếm bàn gỡ, và khó khăn là điều có thể nhận thấy trước bởi Valencia luôn tập trung số đông ở tuyến giữa. Mãi đến phút 45, hy vọng sống mới lóe lên với Getafe, khi trọng tài cho họ hưởng một quả penalty sau pha Moretti chèn ngã Contra. Việc "ông vua sân cỏ" đưa ra quyết định này sau khi tham khảo ý kiến trợ lý biên đã kéo theo làn sóng phản đối dữ dội từ các cầu thủ Valencia. Tuy nhiên, Granero vẫn giữ được tối đa sự bình tĩnh để đánh lừa thủ môn Hildebrand, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Sau giờ nghỉ giải lao, David Villa của Valencia đã có hai cơ hội cực tốt để tái lập cách biệt hai bàn, nhưng tiền đạo này đều bỏ lỡ. Càng về cuối, áp lực dồn lên khung thành của Hildebrand càng lớn. Nhưng cuối cùng thày trò HLV Koeman cũng tìm được bàn thắng để xóa sổ hy vọng của Getafe. Phút 84, sau quả đá phạt của Baraja, tiền đạo Morientes (vào sân từ ghế dự bị) đã đánh đầu nhanh 'như cắt', ấn định chiến thắng 3-1 xứng đáng.
 |
| Niềm vui của các CĐV Valencia. |
Đội hình thi đấu:
Valencia: Hildebrand; Miguel, Albiol (Caneira, 57'), Alexis, Moretti (Edu, 67'); Arizmendi, Baraja, Marchena; Mata; Silva; Villa (Morientes, 74').
Getafe: Ustari, Cortés, Tena (Braulio, 76'), "Cata" Díaz, Licht; Contra (Pablo Hernández, 55'), Casquero (Celestini, 64'), De la Red, Granero; Manu, Albín.
Ngọc Tuấn