Thứ hai, 14/4/2008, 07:24 GMT+7

'Siêu Mario' giúp Inter duy trì lợi thế trước Roma

Cuộc đua đến scudetto vẫn hứa hẹn gay cấn đến giờ chót khi đội ĐKVĐ - nhờ cảm hứng từ một "nhóc tì" 17 tuổi - hạ Fiorentina 2-0 để bảo toàn cách biệt 4 điểm với Roma, đội thắng "ngựa ô" Udinese.
>Xem Clip trận Inter - Fio/Udinese - Roma

Không có sức hấp dẫn như cuộc chạm trán giữa 2 đại gia thất thế Juventus - Milan trước đó một ngày, nhưng trận Inter - Fiorentina hôm qua vẫn giành được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Đơn giản bởi đây là cuộc đấu mà các nhà ĐKVĐ buộc phải thắng đối thủ đang tiến bộ từng ngày để bảo toàn vị trí dẫn đầu trên đường đua scudetto trước sự bám đuổi gắt gao của Roma. Và 53.000 tifosi Inter có mặt tại Meazza đã không phải thất vọng khi chứng kiến thắng lợi thuyết phục của đội nhà và phong độ chói sáng của Mario Balotelli - chân sút 17 tuổi hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai không xa.

"Siêu Mario" Balotelli - cảm hứng chiến thắng mới của Inter. Ảnh: Reuters.

Sau khi ra mắt ấn tượng bằng một bàn thắng và một pha dọn cỗ trong trận thắng Atalanta ở vòng trước, hôm qua, Balotelli tiếp tục chứng tỏ anh là sự lựa chọn lý tưởng cho hàng công áo sọc xanh đen vào thời điểm Ibrahimovic vắng mặt vì chấn thương. Phút 62, tài năng trưởng thành từ đội trẻ Inter khéo léo phá bẫy việt vị đón quả chọc khe của đồng đội Vieira rồi nhẹ nhàng hạ thủ thành Frey bằng cú chạm bóng má trong chân phải đầy tinh tế. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 này chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào Fiorentina lúc họ đang vùng lên dữ dội sau khi để Inter mở tỷ số trước đó ít lâu.

Vòng 33

Nhưng đóng góp của Balotelli không dừng lại ở đó. Sức trẻ, lòng nhiệt tình và khát khao thể hiện tài năng đã giúp tiền đạo gốc Ghana này vượt qua sự bỡ ngỡ trong những ngày đầu đứng dưới ánh mặt trời Serie A. Lối chơi xông xáo và khả năng di chuyển nhẹ nhàng, khôn ngoan nhưng tiềm ẩn sức mạnh như một "chú báo đen" của Balottelli khiến lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Mancini sử dụng hôm qua trở nên rất khó lường. Mỗi khi Inter lên bóng, hàng thủ Fiorentina liên tục bị phân tán bởi những pha chạy chỗ thông minh của cầu thủ có biệt danh "Siêu Mario".

Bàn phá thế quân bình của Cambiasso ở phút 56 cũng xuất phát từ một tình huống như vậy. Khi Vieira xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang, 2 hậu vệ Fiorentina đã bị hút theo hướng di chuyển của Balotelli, tạo điều kiện cho tiền vệ người Argentina đệm bóng cận thành hạ thủ thành Frey. Trước đó, lối chơi phản công và những pha chạy chỗ khéo léo của Balotelli còn giúp Inter tạo ra một loạt cơ hội ăn bàn nữa nhưng lần lượt Vieira, Zanetti rồi Julio Cruz đều không thắng được một Frey chơi xuất thần trong khung gỗ đội khách.

Bên kia sân, ngoài điểm sáng duy nhất mang tên Frey, phần còn lại của Fiorentina đều gây thất vọng ở trận này. Niềm vui mà chiếc vé dự bán kết Cup UEFA mang lại không đủ giúp CLB thành Firenze xua đi sự mỏi mệt sau trận thắng PSV Eindhoven giữa tuần trước. Việc hai trụ cột ở tuyến giữa là Semioli và Donadel phải vắng mặt vì chấn thương và treo giò cũng khiến sức mạnh của Fiorentina suy giảm đáng kể. Thế nên, dù ngang ngửa cả về thế trận lẫn số cơ hội ăn bàn (chiếm 50% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 13 cú sút), nhưng Mutu và đồng đội không một lần tận dụng thành công.

Một mình Frey (phải) xuất sắc không đủ để Fiorentina làm nên chuyện trước Inter.
Một mình Frey (phải) xuất sắc không đủ để Fiorentina làm nên chuyện trước Inter. Ảnh: AP.

Thua trận, vị trí thứ tư của Fiorentina chưa bị đe dọa, nhưng họ đã bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để nâng cao cách biệt 4 điểm với Milan, (thua Juventus 2-3 ở trận đá sớm). Ngược lại, Inter cho thấy họ đã dần vượt qua được giai đoạn khó khăn bởi một loạt kết quả tồi tệ hồi tháng ba mà đỉnh điểm là cú sốc thảm bại ở Champions League. Thắng lợi trong bối cảnh chịu sức ép cực lớn từ Roma, đội thắng Udinese 3-1 trước đó ít giờ cũng chứng tỏ thày trò HLV Mancini đủ tự tin và bản lĩnh cần thiết để hướng đến scudetto mùa này.

Đội hình thi đấu:

Inter (4-3-1-2): Julio Cesar - Maicon, Burdisso, Materazzi (Chivu, 72'), Maxwell - Zanetti, Vieira, Cambiasso - Stankovic (Figo, 89') - Balotelli (Cesar, 77'), Cruz.

Fiorentina (4-3-3): Frey - Santana, Ujfalusi, Gamberini, Gobbi - Kuzmanovic, Liverani (Osvaldo 78'), Montolivo (Pasqual, 71') - Jorgensen, Pazzini (Vieri, 57'), Mutu

Bàn thắng: Cambiasso 56', Balotelli 62'

Trở lại Serie A với nỗi thất vọng sau thất bại chung cuộc 0-3 dưới tay MU ở tứ kết Champions League cũng như sự ngờ vực từ giới chuyên môn và các tifosi, nhưng Roma đã làm tất cả phải ngã mũ với thắng lợi 3-1 đầy thuyết phục trước Udinese.

Thay vì lối chơi bạc nhược, thiếu sinh khí, kém sáng tạo trong 2 trận thua MU xen kẽ với trận hòa Cagliari, đội bóng áo bã trầu thể hiện một bộ mặc khác hẳn trên sân Friuli hôm qua. Nhờ nhạc trưởng Totti trở lại kịp thời trên tuyến đầu cộng thêm chút điều chỉnh của HLV Spaletti bên cánh trái (Vucinic thay Mancini), Roma đã lấy lại hình ảnh tập thể từng đánh bại Inter và Real Madrid cách đây chưa lâu.

Không ghi bàn, nhưng sự trở lại của Totti đã thổi hồn vào lối chơi tấn công rực lửa, giúp Roma đại thắng. Ảnh: Grazia Neri.
Không ghi bàn, nhưng sự trở lại của Totti đã thổi hồn vào lối chơi tấn công rực lửa, giúp Roma đại thắng. Ảnh: Grazia Neri.

Roma nhập cuộc tự tin và chơi chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ chiếm đến 64% thời lượng kiểm soát bóng và sút cầu môn đến 29 lần. Sự chủ động ấy không hề mất đi khi đội chủ nhà bất ngờ mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành của Di Natale ở phút 51, bởi trong thời gian còn lại, Roma đã đáp trả bằng 3 bàn thắng.

Vucinic là người mở ra cuộc lội ngược dòng cho Roma ở phút 64 khi đón đường chuyền thông minh của Pizarro, loại cái bóng áo sọc trắng đen đang đeo bám rồi dứt điểm nhẹ nhàng tung lưới Udinese. 6 phút sau đến lượt Taddei đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1 bằng cú sút điệu nghệ lái bóng vào góc cao cầu môn chủ nhà. Trận đấu khép lại ở phút 90 khi cầu thủ dự bị Giuly kết thúc pha phối hợp đẹp mắt giữa Vuncinic và De Rossi bằng cú sút chéo góc.

Đội hình thi đấu:

Udinese (4-3-3): Handanovic - Zapotocny, Coda, Lukovic - Ferronetti (Zapata, 80'), D'Agostino (Pinzi, 83'), Inler, Dossena (Flores 77') - Pepe, Quagliarella, Di Natale.

Roma (4-2-3-1): Doni - Cicinho, Panucci, Mexes, Tonetto - De Rossi, Pizarro - Taddei, Perrotta (Giuly, 62'), Vucinic - Totti (Brighi, 75')

Bàn thắng: Di Natale 51' - Vucinic 64', Taddei 70', Giuly 90'.

Serie A 2007-2008
TT Đội Trận T H B HS Điểm
Vòng 33

Minh Kha

 
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu Italy hút hồn 'Pirlo mới'>>
Nhà vô địch bơi Olympic 2008 mềm mại trên FHM>> Quyến rũ nhất Olympic là các nữ VĐV đua thuyền>>
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
V-League
Champions League
Ngoại hạng Anh 2008-09
Serie A 2008-09
Primera Liga
 
Tin tức
Lịch đua, Bảng điểm
 
 
 
Bạn đọc viết Tiếp»
Tôi và sao Brazil
Toàn cảnh sự kiện đội Brazil đến Hà Nội>>
 
Bên lề EURO 2008 Tiếp»